1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÀ FỆ lầu 2"Đ"èn" M"ờ quán

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi the_blue, 14/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    bóc tem ngày mới fát
  2. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Người ta bóc tem năm mới từ lâu rồi ông anh ạ b-)
  3. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái cô này cứ thik bới móc anh thế nhỉ
    anh boc tem ngày mới chứ có bóc tem năm mới đâu
    chiều ăn thịt chó để mai đi thi cho đỡ đen nào
  4. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    khởi đầu năm mới rất là hay ho hứa hẹn 1 năm cực kỳ thú vị
    Ngày đầu tiên của năm đi tít mít từ sáng đến tận tối khuya theo đúng nghĩa đen. Về nhà 1 lúc rồi lại đi. Thế mà đến cuối ngày tổng kết lại chẳng gặp được ai hay làm được gì mấy. Chẳng hiểu mình làm gì mà hết được 24h. Chẳng hiểu vứt cái khăn em yêu đan cho ở cái xó nào rồi nữa. Chẳng chúc mừng năm mới ai vì chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho. ''Kiêu'' thế nên bị con bạn gọi điện chửi như tát nước vào mặt, chán chẳng buồn giải thích, kệ.
    Ngày thứ hai: Đi học quên nọ quên kia, đến bực cả mình. Quên cái bút nước đỏ nên phải ghi đầu đề bằng bút chì. Quên bút xóa nên cả lớp viết sai chỉ còn cách gạch đi(tội này nặng nhất). Quên son dưỡng môi ở nhà làm cả lũ môi nẻ đau gần chết. Mà tính ra hộp son dưỡng môi vơi đi nhanh ghê gớm, thắc mắc 1 lúc mới nhớ ra lũ con trai toàn mượn dùng ( son hộp, ko phải son cây nên dùng chung thoải mái mà). Thầy hỏi 1 câu vô cùng đơn giản mà trả lời ngu đến nỗi cả giảng đường trợn tròn mắt nhìn ko hiểu tại sao có đứa phát ngôn ra được câu đấy. Tuần sau phải nộp đề cương bai tập lớn mà chưa làm gì cả, chưa biết gì hết. Ko sao, tuần sau sẽ có. Đến công ty cả buổi chiều mà chẳng làm được cái gì nên hồn, phí mất cả buổi chiều với bao nhiêu điện nước. Tối biết điểm thi, ****, ko hiểu ở đâu có đứa vừa ngu vừa dốt như mình, điểm với chả chác, chán chẳng để ý mình type cái gì trong lúc chat với mọi người nữa.
    Ngày thứ 3: Đi bộ ra bus thì bị 1 em xinh tươi đâm thẳng vào người đau phát điên phát rồ. Ko đi bộ nổi lại vác xe phóng đến trường. Cả buổi chiều dịch như 1 con ngớ ngẩn ko có não nhưng rồi cũng ổn rồi. Bây h mọi chuyện đã bình thường.
    Vạn sự khởi đầu nan, rồi sẽ ổn cả thôi.
  5. thuphuong92

    thuphuong92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    son hộp giống Aroma đúng 0 ss? Em cũng đang dùng loại đấy, để dùng chung cho nó tiện :P
    Èo em học hành cũng đang như s***. Đang chán 0 tưởng được :-<
  6. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    lớp tao chiều nay vừa tổng kết Lý Toán.. Nhất là LÝ í mày ạ =)) =))
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Công ty gì cơ?
  8. thuphuong92

    thuphuong92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    xong. 4,8 Lý. HS TB. Hè, 9 năm giỏi vs lại xuất sắc loạn cả lên, năm nay TB, cảm giác thật mới lạ.
  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    @PP: cty ss đang làm part-time chứ cty nào ^ ^ làm nốt tháng này rồi tháng sau bon chen sang chỗ khác, nếu được :(
    @thuphuong: cần gia sư Lý ko em ^ ^
  10. shumi

    shumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    khổ thân, úp sọt thầy đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này