1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cà fê một mình

    Em có một sở thích nho nhỏ là thích chui vào một quán cà fê một mình vào những buổi chiều muộn để uống nước nhưng chủ yếu là để có chút không gian riêng để suy nghĩ , để "hạ nhiệt " cảm xúc hay đơn giản là để ngắm mọi người xung quanh.Em đã đi một số quán nhưng thực sự chưa tìm được quán nào ưng ý nhất.Vừa rồi em có dịp vào quán trên tầng thượng toà nhà Hàm cá mập (Hồ gươm), ngồi trên đó mà ngắm toàn cảnh thành phố , Hồ gươm và ngắm mây trời vào buổi chiều tà thì thật tuyệt vời, phải cái hơi đắt đỏ.Nhân đây em cũng xin các bác gợi ý cho em một cái quán nào hay hay,chỉ cần giản dị, phong cảnh nhìn ra đẹp còn chất lượng đồ uống thì cũng không quan trọng lắm, em xin cảm ơn trước.


    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...
  2. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Cái thú uống cafe một mình chắc chắn không phải chỉ một người có. HHB cũng nằm trong số rất đông đó. Nhưng do điều kiện, HHB không cafe một mình thường xuyên được, chỉ thỉnh thoảng, khi gặp một chuyện buồn, một nỗi đau...khi cảm thấy mình đang rối loạn và muốn tìm kiếm một sự bình yên...mới tìm đến một quán cafe quen thuộc, ngồi im lặng, ngắm trời, ngắm đất ngắm mây, ngắm hồ...Cũng hay! Vì thường thì sau những lần cafe một mình như thế, thấy mình tỉnh táo hơn và đủ sức đối mặt với nhiều điều...
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
  3. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Cái thú uống cafe một mình chắc chắn không phải chỉ một người có. HHB cũng nằm trong số rất đông đó. Nhưng do điều kiện, HHB không cafe một mình thường xuyên được, chỉ thỉnh thoảng, khi gặp một chuyện buồn, một nỗi đau...khi cảm thấy mình đang rối loạn và muốn tìm kiếm một sự bình yên...mới tìm đến một quán cafe quen thuộc, ngồi im lặng, ngắm trời, ngắm đất ngắm mây, ngắm hồ...Cũng hay! Vì thường thì sau những lần cafe một mình như thế, thấy mình tỉnh táo hơn và đủ sức đối mặt với nhiều điều...
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào thích cô độc thì ngồi uống một mình cũng hay!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào thích cô độc thì ngồi uống một mình cũng hay!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    xáng naocùng cafe một mình chong phòng đâu có gì vui đâu .
    ~Lai Lai Lai~
  7. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    xáng naocùng cafe một mình chong phòng đâu có gì vui đâu .
    ~Lai Lai Lai~
  8. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cảm thấy buồn, trong lòng có nhiều điều ko biết nói cùng ai hãy đi uống cà fê 1 mình. Ngồi trong quán vắng, nhìn mọi ngưòi qua lại, thả hồn theo những bài nhạc ưa thích, và sẽ cảm thấy trong lòng thư thái hơn. Mình cũng thích cà fê 1 mình, có điều bây giờ thì khó có thể thực hiện được điều dó,
    A@A
  9. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cảm thấy buồn, trong lòng có nhiều điều ko biết nói cùng ai hãy đi uống cà fê 1 mình. Ngồi trong quán vắng, nhìn mọi ngưòi qua lại, thả hồn theo những bài nhạc ưa thích, và sẽ cảm thấy trong lòng thư thái hơn. Mình cũng thích cà fê 1 mình, có điều bây giờ thì khó có thể thực hiện được điều dó,
    A@A
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    11 Hàng Gai.
    Thỉnh thoảng tôi cũng vào quán này ngồi ngắm cảnh Hồ Gươm buổi tối. Ở đây không gian nhỏ hơn ở City view, thấp hơn, nhưng tôi thích hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ đi cafe một mình. Có lẽ là tôi...không đủ can đảm.(!)
    Khi nào buồn quá, tôi cũng thử ngồi cafe một mình xem sao.
    Cafe Ảnh cũng hay, nhưng ko nhìn ngắm cảnh vật xung quanh từ một độ cao nhất định được.
    Bạn vào box "Public HN" xem, bên đó có hẳn một topic về các quán cafe đấy.
    Tôi đến quán, nói là uống cafe thế thôi, chứ toàn là uống... nước cam thôi, chứ cafe là lại mất ngủ. Đến quán, đôi khi chỉ là muốn có một không gian riêng cho tâm hồn mình mà thôi.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...

Chia sẻ trang này