1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế à bạn. Đây này, bạn vào link này đi, nhiều quán cho bạn chọn lém nè.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_25254/24a?0.6838216
    Và cả đây nữa này :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_25469/21a?0.2750077
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
    Được pen sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 03/08/2003
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ đi ko hết các quán thôi, tính tôi thì lười , gặp chỗ ngồi hợp ý rồi thì ...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ đi ko hết các quán thôi, tính tôi thì lười , gặp chỗ ngồi hợp ý rồi thì ...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  4. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em vốn chẳng thích gì sự thay đổi , chẳng qua là chưa tìm được quán ưng ý thôi,nếu tìm được rùi thì em sẽ chẳng lục lọi hết Hà thành để thưởng thức cà fê đâu, cà fê với em không quan trọng bằng cái quán,tìm được quán ruột em thì lúc nào có " tâm sự " em sẽ tót lên đó thôi khỏi phải nghĩ ngợi gì cho mệt

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  5. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em vốn chẳng thích gì sự thay đổi , chẳng qua là chưa tìm được quán ưng ý thôi,nếu tìm được rùi thì em sẽ chẳng lục lọi hết Hà thành để thưởng thức cà fê đâu, cà fê với em không quan trọng bằng cái quán,tìm được quán ruột em thì lúc nào có " tâm sự " em sẽ tót lên đó thôi khỏi phải nghĩ ngợi gì cho mệt

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  6. KE_HAO_HOA

    KE_HAO_HOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng hay đó nhỉ, riêng tôi thì tôi không thích cafe một mình lắm, ngồi uống cafe với bạn bè, cùng nói chuyện như vậy có phải vui hơn không???
    fOrever yOung
  7. KE_HAO_HOA

    KE_HAO_HOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng hay đó nhỉ, riêng tôi thì tôi không thích cafe một mình lắm, ngồi uống cafe với bạn bè, cùng nói chuyện như vậy có phải vui hơn không???
    fOrever yOung
  8. crazzymail

    crazzymail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Text
    choài đét, dzô đây thì tui mới biết là có nhiều người có sở thích ngồi ốung cafe 1 mình hén, ngộ thiệt hén, hình như là có vẻ hơi hơi hâm hâm thì phải, ra wán mà ngồi chỉ 1 mình thì ngủ cha ở nhà cho phẻ, chứ ngồi 1 mình thi chán chít. nói chứ tui cũng cafe 1 mình mấy lần roài, đợi bạn gái đi học về thui hè, nhưng mà ngồi thấy ngại pà cố, thích thú cái quái gì ta
    --------------------------------------------------------------------------------
    [Text
  9. crazzymail

    crazzymail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Text
    choài đét, dzô đây thì tui mới biết là có nhiều người có sở thích ngồi ốung cafe 1 mình hén, ngộ thiệt hén, hình như là có vẻ hơi hơi hâm hâm thì phải, ra wán mà ngồi chỉ 1 mình thì ngủ cha ở nhà cho phẻ, chứ ngồi 1 mình thi chán chít. nói chứ tui cũng cafe 1 mình mấy lần roài, đợi bạn gái đi học về thui hè, nhưng mà ngồi thấy ngại pà cố, thích thú cái quái gì ta
    --------------------------------------------------------------------------------
    [Text
  10. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngại thì ngại thật vì có nhiều con mắt cứ "chớp chớp " về phía ta ý như muốn nói: a ,nhìn kìa, có một thằng đang thất tình phải ngồi uống cà fê một mình kìa, nhưng mà không thể "cai " được, cứ được vài hôm là ta lại không nén lòng được ,tặc lưỡi " thiên hạ thì mặc thiên hạ, ta mới là chính chứ", và lại có những con mắt "chớp chớp"

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

Chia sẻ trang này