1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Yes, khi ngồi một mình tôi rất hay quan sát mọi người hoặc lấy tờ báo ngồi đọc , thấy cái gì hay thì .. nhìn
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  2. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Quan sát thiên hạ thật thú vị bình thường thì không sao nhưng khi "zoom" cận cảnh ta có cảm giác như được xem một vở kịch

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Quan sát thiên hạ thật thú vị bình thường thì không sao nhưng khi "zoom" cận cảnh ta có cảm giác như được xem một vở kịch

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  4. songtung

    songtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình đó là sở thích mà cũng là một nỗi buồn của mình.
    Là sở thích vì nghiện nặng cafe, chỉ uống cafe đen không đường, ngồi một mình mới nhấm nháp được hết cái vị đắng của một ly cafe ngon thấm tan dần trong cổ họng. Ngồi một mình nghe thiên hạ nói chuyện gần chuyện xa, chuyện trong nhà sang chuyện hàng xóm, chuyện xã, chuyện phường, chuyện nước non., tới chuyện quốc tế.... Nghe mà thấy mình ngu đi cũng lắm, mà khôn ra cũng nhiều.... Và quan trọng nữa là mình được đối thoại với chính mình, nhìn lại mình....
    Là nỗi buồn vì, một mình thì thường cô độc, không người tâm sự, cứ ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải khi nhìn những cặp âu yếm nhau trước mắt mình.... Và vì một lí do nữa là có buồn thì mới "Cafe một mình". Mà tui thì từ khi lớn lên tới giờ toàn "Cafe một mình" thui bà con a..........Rõ là chán!
  5. songtung

    songtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình đó là sở thích mà cũng là một nỗi buồn của mình.
    Là sở thích vì nghiện nặng cafe, chỉ uống cafe đen không đường, ngồi một mình mới nhấm nháp được hết cái vị đắng của một ly cafe ngon thấm tan dần trong cổ họng. Ngồi một mình nghe thiên hạ nói chuyện gần chuyện xa, chuyện trong nhà sang chuyện hàng xóm, chuyện xã, chuyện phường, chuyện nước non., tới chuyện quốc tế.... Nghe mà thấy mình ngu đi cũng lắm, mà khôn ra cũng nhiều.... Và quan trọng nữa là mình được đối thoại với chính mình, nhìn lại mình....
    Là nỗi buồn vì, một mình thì thường cô độc, không người tâm sự, cứ ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải khi nhìn những cặp âu yếm nhau trước mắt mình.... Và vì một lí do nữa là có buồn thì mới "Cafe một mình". Mà tui thì từ khi lớn lên tới giờ toàn "Cafe một mình" thui bà con a..........Rõ là chán!
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hừm , rõ là quay phim, chúng nó như vật cổ truyền trước mắt mình , hic .. hic
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hừm , rõ là quay phim, chúng nó như vật cổ truyền trước mắt mình , hic .. hic
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình à Christy@ đã đi rồi.
    Vào một ngày rất buồn đến một quán cafe ngồi và nghe được bài Tình yêu lung linh. Cảm giác đó khó tả quá ah.Tư nhiên bây giờ lại thích đi uống cafe nhưng không phải một mình mà là 2 mình Có ai rủ Christy@ đi không nhỉ ??
    Tình đẹp nhất là tình không dám tỏ.
    Tình thật thà là tình ở trong tim.
    Tình say mê là tình chỉ im lìm.
    Tình âm thầm là tình đau khổ.
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình à Christy@ đã đi rồi.
    Vào một ngày rất buồn đến một quán cafe ngồi và nghe được bài Tình yêu lung linh. Cảm giác đó khó tả quá ah.Tư nhiên bây giờ lại thích đi uống cafe nhưng không phải một mình mà là 2 mình Có ai rủ Christy@ đi không nhỉ ??
    Tình đẹp nhất là tình không dám tỏ.
    Tình thật thà là tình ở trong tim.
    Tình say mê là tình chỉ im lìm.
    Tình âm thầm là tình đau khổ.
  10. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

Chia sẻ trang này