1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi nếu bây giờ mà còn lúc nào thấy buồn nữa thì cứ đến Cafe chiều Chủ nhật nhé,anh sẽ để cho bé ngồi 1 mình
  2. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ở đuờng Trấn Vũ (từ Thanh Niên rẽ vào Hồ Trúc Bạch đó) có quán Marina(cạnh siêu thị),lên tầng trên cùng tha hồ mà ngắm trời đất,nền rải cát trắng,có cả cối xay gió luôn...Nếu giá cả ở đó hơi đắt thì có thể đi thêm 1 đoạn nũa cũng có 1 vài quán chỉ mỗi tội tui vào 1 vài lần nên chẳng nhớ tên lắm.Chịu khó đi tim thỉnh thoảng cũng được hưởng niềm vui tìm được quán độc và ưng ý
  3. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ở đuờng Trấn Vũ (từ Thanh Niên rẽ vào Hồ Trúc Bạch đó) có quán Marina(cạnh siêu thị),lên tầng trên cùng tha hồ mà ngắm trời đất,nền rải cát trắng,có cả cối xay gió luôn...Nếu giá cả ở đó hơi đắt thì có thể đi thêm 1 đoạn nũa cũng có 1 vài quán chỉ mỗi tội tui vào 1 vài lần nên chẳng nhớ tên lắm.Chịu khó đi tim thỉnh thoảng cũng được hưởng niềm vui tìm được quán độc và ưng ý
  4. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhungdo bi giờ mới biết quán đó hả,sao ko hỏi sớm tui chỉ cho,lên tầng thượng của quán đó thì có khác gì Cityview đâu?mà ko gian ở đó còn ấm cúng nữa,bác nào sáng CN thử lên đó sớm xem,thật yên tĩnh và nhẹ nhàng để ta có thể hít căng ***g ngực khí trời trong lành của Hồ Gươm lẫn với hương thơm của cốc cafe....
  5. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhungdo bi giờ mới biết quán đó hả,sao ko hỏi sớm tui chỉ cho,lên tầng thượng của quán đó thì có khác gì Cityview đâu?mà ko gian ở đó còn ấm cúng nữa,bác nào sáng CN thử lên đó sớm xem,thật yên tĩnh và nhẹ nhàng để ta có thể hít căng ***g ngực khí trời trong lành của Hồ Gươm lẫn với hương thơm của cốc cafe....
  6. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu những ai ko thích ko gian cao thì có thể tìm đến những địa chỉ sau thử xem:
    Ban Mai: ở cuối đường Bà Triệu,quán 1 tầng,hơi nhỏ,nhưng yên tĩnh,bài trí nhẹ nhàng,nhạc cũng đưọc,nếu "chiếm" được chõ ngay cửa ra vào ngắm phố phuờng thì cũng thật tuyệt.
    Cafe Báo ỏ 62 Trần Quốc Toản: vào link này mà xem,tui chẳng cần fải tả nữa :http://www.ttvn.com/News/Story.aspx?ID=14229
    Phố Cũ đầu Hàng Bông cũng được nhg tôi ko thích lắm sau khi quán được sửa lại.
    Chim Xanh ở phố Khúc Hạo (tên hơi lạ với 1 số bạn),1 con phố nhỏ cắt đường Trần Phú,yên tĩnh vì xung quanh toàn cơ quan nhà nước và cũng bởi vì chẳng mấy ai nghĩ trong con phố đó lại có quán
    1 quán gì cũng khá nổi tiếng ở cuối Triệu Việt Vương mà tự dưng tui lại quên mất tên nên hẹn lần sau sẽ kể tiếp cho các bạn nghe nhé !
    À quên mất nếu chiều chủ nhật mà các bạn rỗi thì có thể đến quán của mình nhé Cafe chiều Chủ nhật -89A Lí Nam Đế(chỉ mở vào đúng chiều và tối CN thôi).Tất nhiên quán nhỏ và ko thể so sánh với các quán chuyên nghiệp khác nhưng mình mở ra chỉ để bạn bè của mình có chỗ gặp nhau sau mỗi tuần làm việc và đó là ko gian riêng của mình,mỗi tuần mình lại có cơ hội gặp lại bạn bè,ngồi 1 mình mỗi khi quán vắng khách...
    Được xautraibk sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 10/09/2003
  7. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu những ai ko thích ko gian cao thì có thể tìm đến những địa chỉ sau thử xem:
    Ban Mai: ở cuối đường Bà Triệu,quán 1 tầng,hơi nhỏ,nhưng yên tĩnh,bài trí nhẹ nhàng,nhạc cũng đưọc,nếu "chiếm" được chõ ngay cửa ra vào ngắm phố phuờng thì cũng thật tuyệt.
    Cafe Báo ỏ 62 Trần Quốc Toản: vào link này mà xem,tui chẳng cần fải tả nữa :http://www.ttvn.com/News/Story.aspx?ID=14229
    Phố Cũ đầu Hàng Bông cũng được nhg tôi ko thích lắm sau khi quán được sửa lại.
    Chim Xanh ở phố Khúc Hạo (tên hơi lạ với 1 số bạn),1 con phố nhỏ cắt đường Trần Phú,yên tĩnh vì xung quanh toàn cơ quan nhà nước và cũng bởi vì chẳng mấy ai nghĩ trong con phố đó lại có quán
    1 quán gì cũng khá nổi tiếng ở cuối Triệu Việt Vương mà tự dưng tui lại quên mất tên nên hẹn lần sau sẽ kể tiếp cho các bạn nghe nhé !
    À quên mất nếu chiều chủ nhật mà các bạn rỗi thì có thể đến quán của mình nhé Cafe chiều Chủ nhật -89A Lí Nam Đế(chỉ mở vào đúng chiều và tối CN thôi).Tất nhiên quán nhỏ và ko thể so sánh với các quán chuyên nghiệp khác nhưng mình mở ra chỉ để bạn bè của mình có chỗ gặp nhau sau mỗi tuần làm việc và đó là ko gian riêng của mình,mỗi tuần mình lại có cơ hội gặp lại bạn bè,ngồi 1 mình mỗi khi quán vắng khách...
    Được xautraibk sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 10/09/2003
  8. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ặc,bác xtbk post một đống bài,hoá ra cuối cùng thì "mọi con đường đều dẫn tới CAFE CHIỀU CHỦ NHẬT"----->cũng là m ột cách quảng cáo hay phết nhỉ
    Chết rồi,trước đây tớ chả bao giờ động tới cafe,chỉ trung thành với món trà xanh của tớ thui.Tại hay lượn linh tinh với bạn bè quá,quán nào hay hay cũng muốn thử,thành ra dạo này cafe cà fáo,chết thật.
    Bình thường qua Phố Cổ cũng chỉ lên tầng thượng thôi--->chỗ đó thì hết í rồi,nhưng hôm vừa rồi lên muộn fải ngồi tầng 3 ,hic,đúng là riêng khoản nhạc nhẽo thì....chậc chậc.Trừ món cafe trứng là lạ ra thì các đồ uống khác cũng được
    Cafe Chim Xanh hay Chim Non() ở 10a khúc hạo cũng thú vị lắm đấy-một không gian xanh,yên tĩnh và vô cùng mát mẻ
    đồ uống thì tạm được thôi nhưng mà đặc biệt hấp dẫn là nữ được giảm giá vĩnh viễn 50% đồ uống(quả này các bạn trai hời rùi)
     ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI
    (phe phẩy quạt mát TCH)
  9. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ặc,bác xtbk post một đống bài,hoá ra cuối cùng thì "mọi con đường đều dẫn tới CAFE CHIỀU CHỦ NHẬT"----->cũng là m ột cách quảng cáo hay phết nhỉ
    Chết rồi,trước đây tớ chả bao giờ động tới cafe,chỉ trung thành với món trà xanh của tớ thui.Tại hay lượn linh tinh với bạn bè quá,quán nào hay hay cũng muốn thử,thành ra dạo này cafe cà fáo,chết thật.
    Bình thường qua Phố Cổ cũng chỉ lên tầng thượng thôi--->chỗ đó thì hết í rồi,nhưng hôm vừa rồi lên muộn fải ngồi tầng 3 ,hic,đúng là riêng khoản nhạc nhẽo thì....chậc chậc.Trừ món cafe trứng là lạ ra thì các đồ uống khác cũng được
    Cafe Chim Xanh hay Chim Non() ở 10a khúc hạo cũng thú vị lắm đấy-một không gian xanh,yên tĩnh và vô cùng mát mẻ
    đồ uống thì tạm được thôi nhưng mà đặc biệt hấp dẫn là nữ được giảm giá vĩnh viễn 50% đồ uống(quả này các bạn trai hời rùi)
     ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI
    (phe phẩy quạt mát TCH)
  10. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
     ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI
    (phe phẩy quạt mát TCH)

Chia sẻ trang này