1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doughnut

    doughnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ciao. Tớ cũng hay thích ngồi quán một mình- nhưng không phải là cafe một mình vì chả hiểu sao mấy năm nay tớ bị say cafe, hic. (trong khi trà và rượu bia cũng chả đến nỗi say, củng chả biết tại sao). Hồi trước có quán Batos đường Phó Đức Chính cũng được, cách bài trí hay hay, có piano và giàn cây leo trước cửa và nhất là quán vắng, không nhộn nhạo như nhiều quán khác. Tiếc là bây giờ quán đã bài trí lại kiểu khác không hay bằng, giàn cây vẫn còn nhưng piano đã bị dẹp, hình như tối thứ 7 mới có (?).
    Quán New Space (hình như thế) ở ngay cạnh KS Công đoàn ở Trần Bình Trọng cũng được, mặc dù không hay bằng hồi trước. Hôm nào quán vắng ngồi trên gác ngắm đường phố qua lại rất thích vì phố này khá sạch, nhiều cây và vắng. Độ thoáng đãng hiện nay đã bị hạn chế đi ít nhiều do mái che tuy nhiên bù lại là có thêm món music.
  2. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cà fê một mình tui thì chỉ khi nào cảm thấy mỏi mệt...cả người uể oải thì mới đi..và tui hay ra 11 hàng gai leo tót lên tầng 3 kiếm 1 chỗ cạnh ban công..và cứ thề ngồi hưởng thụ 1-2h...Nhưng thực ra mơ ước của tui là kiếm được 1 cái ghế tựa..vác ra vỉa hè đường thanh niên ngồi..có 1 cốc cafe bên cạnh..vừa uống vừa hưởng thụ khí hồ...chậc nghĩ thui đã xướng..nhưng mà chỉ toàn la thuê chiếu ngồi ở đó.(thỉnh thoảng còn bi công an lùa)..chưa bao giờ được hưởng thụ như mình mơ cả :(
    To live is to fight To live is to lie
    To live is to love To live is to die
  3. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cà fê một mình tui thì chỉ khi nào cảm thấy mỏi mệt...cả người uể oải thì mới đi..và tui hay ra 11 hàng gai leo tót lên tầng 3 kiếm 1 chỗ cạnh ban công..và cứ thề ngồi hưởng thụ 1-2h...Nhưng thực ra mơ ước của tui là kiếm được 1 cái ghế tựa..vác ra vỉa hè đường thanh niên ngồi..có 1 cốc cafe bên cạnh..vừa uống vừa hưởng thụ khí hồ...chậc nghĩ thui đã xướng..nhưng mà chỉ toàn la thuê chiếu ngồi ở đó.(thỉnh thoảng còn bi công an lùa)..chưa bao giờ được hưởng thụ như mình mơ cả :(
    To live is to fight To live is to lie
    To live is to love To live is to die
  4. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chú mà ngồi sát đấy hưởng thụ "khí hồ" thì ặc ặc...Hồ nhà mình đâu có được trong sạch lắm,mỗi lần gió thổi là hết cả thơ mộng với lãng mạn luôn.
    Tôi thích đứng trước 1 không gian rộng hơn, đã bao giờ các bạn mang cafe ra ngồi trên bãi biển buổi đêm chưa,nhắm mắt lại nghe sóng vỗ ,hít cái mùi nồng nồng mặn mặn của biển,cái mát lạnh của cát,cafe ở đó tuy ko ngon lắm nhg cũng ko quan trọng lắm. Tiếc là từ hồi xa biển 1 năm chỉ được đôi ba lần gặp lại cái cảm giác tuyệt vời đó...
    Còn ở trên HN chật chội này tôi thường phi ra cầu Thăng Long, hay ra dọc sông Hồng ngăm trời đất ,mỗi tội ko có cafe(lạc đề rùi...hihi)
      Khi vui chẳng mấy khi cườiLệ rơi chưa chắc phải tôi tủi buồn
  5. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chú mà ngồi sát đấy hưởng thụ "khí hồ" thì ặc ặc...Hồ nhà mình đâu có được trong sạch lắm,mỗi lần gió thổi là hết cả thơ mộng với lãng mạn luôn.
    Tôi thích đứng trước 1 không gian rộng hơn, đã bao giờ các bạn mang cafe ra ngồi trên bãi biển buổi đêm chưa,nhắm mắt lại nghe sóng vỗ ,hít cái mùi nồng nồng mặn mặn của biển,cái mát lạnh của cát,cafe ở đó tuy ko ngon lắm nhg cũng ko quan trọng lắm. Tiếc là từ hồi xa biển 1 năm chỉ được đôi ba lần gặp lại cái cảm giác tuyệt vời đó...
    Còn ở trên HN chật chội này tôi thường phi ra cầu Thăng Long, hay ra dọc sông Hồng ngăm trời đất ,mỗi tội ko có cafe(lạc đề rùi...hihi)
      Khi vui chẳng mấy khi cườiLệ rơi chưa chắc phải tôi tủi buồn
  6. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ra cầu Đuống, đoạn đê sang Bát tràng , đẹp lắm, ngắm nhìn dòng sống uốn mình , những cánh đồng vươn tít tắp nằm êm đềm ven sông, cảm giác thư thái lắm
    Chết, lại lạc đề rồi
    Nothing impossible but...Love!
  7. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ra cầu Đuống, đoạn đê sang Bát tràng , đẹp lắm, ngắm nhìn dòng sống uốn mình , những cánh đồng vươn tít tắp nằm êm đềm ven sông, cảm giác thư thái lắm
    Chết, lại lạc đề rồi
    Nothing impossible but...Love!
  8. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không cà fê một mình , lôi cái chủ đề này lên để mọi người bàn tiếp
    Vẫn mãi khát khao đến cháy bỏng...
  9. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không cà fê một mình , lôi cái chủ đề này lên để mọi người bàn tiếp
    Vẫn mãi khát khao đến cháy bỏng...
  10. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lâu không nói về cà fê cà fáo , lôi cái chủ đề này lên để mọi người bàn tiếp
    Vẫn mãi khát khao đến cháy bỏng...

Chia sẻ trang này