1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lâu không nói về cà fê cà fáo , lôi cái chủ đề này lên để mọi người bàn tiếp
    Vẫn mãi khát khao đến cháy bỏng...
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Click nhầm, cuối cùng lại thấy cái chủ đề này...Tớ không phải người uống được cafe và cũng không biết nhiều về cafe nhưng có một lần, lủi thủi một mình ở Nha Trang, trên tầng thứ 10 của một Hotel trên đường Trần Phú, vào lúc tờ mờ sáng pha một ly cafe tan, cầm ly ra balcony nhấm nháp từng ngụm nhỏ, bãi biển vắng ngắt, chỉ có một đôi tình nhân đang chụm đầu vào nhau chờ mặt trời mọc. Thế là tớ cứ đứng như vậy vừa uống cafe vừa ngắm nhìn họ và phía xa xa là mặt trời trời bắt đầu nhú lên, sao mà đẹp thế! Lần đầu tiên cảm giác mình chỉ có một mình với một ly cafe
    Hakunamatata
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Click nhầm, cuối cùng lại thấy cái chủ đề này...Tớ không phải người uống được cafe và cũng không biết nhiều về cafe nhưng có một lần, lủi thủi một mình ở Nha Trang, trên tầng thứ 10 của một Hotel trên đường Trần Phú, vào lúc tờ mờ sáng pha một ly cafe tan, cầm ly ra balcony nhấm nháp từng ngụm nhỏ, bãi biển vắng ngắt, chỉ có một đôi tình nhân đang chụm đầu vào nhau chờ mặt trời mọc. Thế là tớ cứ đứng như vậy vừa uống cafe vừa ngắm nhìn họ và phía xa xa là mặt trời trời bắt đầu nhú lên, sao mà đẹp thế! Lần đầu tiên cảm giác mình chỉ có một mình với một ly cafe
    Hakunamatata
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nhăn mặt với cốc cafe vừa đắng vừa chua mua ở siêu thị về ,lang thang thế nào lại vào cái topic này . Ngày trước ở Hn cứ mỗi lần Empty là lại đi bộ ra cái quán cafe cách nhà 1 km để uống một mình . Cảm giác rùng mình thấy cô đơn rồi ngẫm ngĩ này nọ cũng hay hay
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nhăn mặt với cốc cafe vừa đắng vừa chua mua ở siêu thị về ,lang thang thế nào lại vào cái topic này . Ngày trước ở Hn cứ mỗi lần Empty là lại đi bộ ra cái quán cafe cách nhà 1 km để uống một mình . Cảm giác rùng mình thấy cô đơn rồi ngẫm ngĩ này nọ cũng hay hay
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  6. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nhăn mặt với cốc cafe vừa đắng vừa chua mua ở siêu thị về ,lang thang thế nào lại vào cái topic này . Ngày trước ở Hn cứ mỗi lần Empty là lại đi bộ ra cái quán cafe cách nhà 1 km để uống một mình . Cảm giác rùng mình thấy cô đơn rồi ngẫm nghĩ này nọ cũng hay hay
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nhăn mặt với cốc cafe vừa đắng vừa chua mua ở siêu thị về ,lang thang thế nào lại vào cái topic này . Ngày trước ở Hn cứ mỗi lần Empty là lại đi bộ ra cái quán cafe cách nhà 1 km để uống một mình . Cảm giác rùng mình thấy cô đơn rồi ngẫm nghĩ này nọ cũng hay hay
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại thích ngồi một mình trong phòng uống hơn. Bật một đĩa nhạc buồn mình yêu thích, thắp mấy ngọn nến, tắt hết đèn, và nhâm nhi ly cafe đắng k đường. Cảm giác lúc đấy nó tuyệt lắm. Lại thêm nhớ về em yêu nữa chứ. Cool Bây h k còn được những giây phút như vậy nữa. Chợt thấy thiếu vắng một cái gì....
    Cười là khóc không nước mắt!
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 10/02/2004
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại thích ngồi một mình trong phòng uống hơn. Bật một đĩa nhạc buồn mình yêu thích, thắp mấy ngọn nến, tắt hết đèn, và nhâm nhi ly cafe đắng k đường. Cảm giác lúc đấy nó tuyệt lắm. Lại thêm nhớ về em yêu nữa chứ. Cool Bây h k còn được những giây phút như vậy nữa. Chợt thấy thiếu vắng một cái gì....
    Cười là khóc không nước mắt!
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 10/02/2004
  10. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe một mình ,cũng có cái hay của nó,muốn ngồi bao lâu tuỳ ý..........còn kô thích thì về.........Mình thì hay thui thủi môt mình ra quán xem bóng rổ NBA, những lúc giải lao thì ngồi nghiệm lại những gì đã,đang và sắp xảy ra với mình.
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.

Chia sẻ trang này