1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cafe ở Pháp uống chán tệ hại . Chẳng có mùi thơm gì cả , vị thì chỉ là đắng khan không ngầy ngậy như ở VN . Còn cafe ở các máy bán tự động thì nhạt thếch . Cafe đâu chỉ có vị đắng không !!!
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích café đắng !đắng cũng có vị ngon của đắng chứ?
    Chevalier de la Balance
  3. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích café đắng !đắng cũng có vị ngon của đắng chứ?
    Chevalier de la Balance
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cà fê 1 mình 14-2 , đúng nghĩa của 1 mình .
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cà fê 1 mình 14-2 , đúng nghĩa của 1 mình .
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  6. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Cafe uống một mình vào buổi tối thì tuyệt......ngồi mơ màng ngắm sao uống cafe , cảm nhận đủ mùi vị của nó...đắng nhưng lại ngọt...
    THL
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Cafe uống một mình vào buổi tối thì tuyệt......ngồi mơ màng ngắm sao uống cafe , cảm nhận đủ mùi vị của nó...đắng nhưng lại ngọt...
    THL
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Khè khè. Trước cái ngày mình xin được cái máy pha cafe thì ngày nào cũng phải làm mấy cốc. Từ ngày xin được cái máy về, chẳng buồn uống nữa (tại lười pha) Uống ngon nhất vẫn là cafe pha bằng phin (k hiểu viết đúng k nhỉ) ở nhà mình. Đậm đà chứ k nhạt thếch như ở đây. Chán
    Cười là khóc không nước mắt!
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Khè khè. Trước cái ngày mình xin được cái máy pha cafe thì ngày nào cũng phải làm mấy cốc. Từ ngày xin được cái máy về, chẳng buồn uống nữa (tại lười pha) Uống ngon nhất vẫn là cafe pha bằng phin (k hiểu viết đúng k nhỉ) ở nhà mình. Đậm đà chứ k nhạt thếch như ở đây. Chán
    Cười là khóc không nước mắt!
  10. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Gớm, tìm mãi mới ra chỗ của các bác. Hồi lâu lâu, có nhìn thấy hội của các bác,định vào đăng kí sau bận quá chưa đăng kí đc. Hoá ra các bác ở trong cái hẻm này hi` hi` !. Từ nay biết chỗ, em hy vọng cũng được ghé thăm các bác thường xuyên hi hi

Chia sẻ trang này