1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chỉ uống cafe một mình vào những mùa thi cử mà thôi. Bây giờ hết đi học rồi nên cũng không còn thói quen ấy nữa, chỉ có thỉnh thoảng cùng bạn bè kéo nhau vào quán cafe nào đó, nhưng không bao giờ uống . . . cafe :)
  2. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Minh hơi ngạc nhiên, hoá ra có nhiều người cũng thích cafe một mình như mình. Nhưng hầu như các bạn đếu là dân Hà Nội. Ở SG, con gái mà vào cafe một mình thì sẽ gặp ngay những cái nhìn chằm chằm khó tả. hầu như mọi người luôn cho rằng con gái mà uống cafe một mình là đang bị thất tình. Từ đứa bạn ruột đến những người quen, đồng nghiệp của mình đều cho rằng con gái không nên đi uống cafe một mình. Thậm chí, con bạn mình khi biết mình đã từng đi uống cafe một mình liền cấm ngay lập tức.
    Mình thấy ngồi cafe một mình, đau phải chỉ vì thất tình, vì nhớ người yêu. Đôi lúc mình cảm thấy mệt, cảm thấy cần một chỗ yên tĩnh với nhạc êm dịu, chỉ để lắng nghe nhạc, quan sát mọi người mà ngẫm nghĩ về cuộc sống thôi.
    Đối vớ người SG, con gái đi uống cafe một mình là một chuyện vô cùng kinh dị thì phải. Sao lại chán thế nhỉ.
  3. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Minh hơi ngạc nhiên, hoá ra có nhiều người cũng thích cafe một mình như mình. Nhưng hầu như các bạn đếu là dân Hà Nội. Ở SG, con gái mà vào cafe một mình thì sẽ gặp ngay những cái nhìn chằm chằm khó tả. hầu như mọi người luôn cho rằng con gái mà uống cafe một mình là đang bị thất tình. Từ đứa bạn ruột đến những người quen, đồng nghiệp của mình đều cho rằng con gái không nên đi uống cafe một mình. Thậm chí, con bạn mình khi biết mình đã từng đi uống cafe một mình liền cấm ngay lập tức.
    Mình thấy ngồi cafe một mình, đau phải chỉ vì thất tình, vì nhớ người yêu. Đôi lúc mình cảm thấy mệt, cảm thấy cần một chỗ yên tĩnh với nhạc êm dịu, chỉ để lắng nghe nhạc, quan sát mọi người mà ngẫm nghĩ về cuộc sống thôi.
    Đối vớ người SG, con gái đi uống cafe một mình là một chuyện vô cùng kinh dị thì phải. Sao lại chán thế nhỉ.
  4. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    [/tealHá , há !!! bác "acnuke" có vẻ hợp gu với em quá nhấy ?? sẵn sàng đi ăn ốc cùng bác , nhưng lỡ bác ăn ko kịp em lại bị em "đổ vỏ " thì đừng có muh hối tiếc nhá !!
    Còn vụ đi uống cà phê sau khi ăn ốc thì để em suy nghĩ đã ?? vừa ăn ốc xong lại nhảy vào uống cà phê => có an toàn cho cái bụng ko bác nhẩy ???? hê hê , mà biết đâu sau đó bác với em lại lây nhiễm cái thói "đọc sách báo trong Toilet " thì .........[teal]
    Em gái cả nhà _ ngậm kẹo suốt ngày
  5. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    [/tealHá , há !!! bác "acnuke" có vẻ hợp gu với em quá nhấy ?? sẵn sàng đi ăn ốc cùng bác , nhưng lỡ bác ăn ko kịp em lại bị em "đổ vỏ " thì đừng có muh hối tiếc nhá !!
    Còn vụ đi uống cà phê sau khi ăn ốc thì để em suy nghĩ đã ?? vừa ăn ốc xong lại nhảy vào uống cà phê => có an toàn cho cái bụng ko bác nhẩy ???? hê hê , mà biết đâu sau đó bác với em lại lây nhiễm cái thói "đọc sách báo trong Toilet " thì .........[teal]
    Em gái cả nhà _ ngậm kẹo suốt ngày
  6. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hic , cái này thì cho em thành thật chia sẻ với chị nghen !! hic , ko phải chỉ có ở SG đâu , ở ngoài HN này cũng vậy , mà chính xác hơn hình như ở đâu cũng thế !!!Ko hiểu sao lại hình thành nên cái suy nghĩ áp đặt như thế .hic , em còn biết mấy cái suy nghĩ "hay ho " hơn cơ :
    *con gái đi uống cà phê "
    _đi 1 mình => thất tình , trong khi ngưòi ta chả làm sao cả , ko khéo lại còn ko có người yêu ấy chứ
    _đi 2 người ,khác giới => người yêu => suốt ngày hẹn hò
    _đi nhiều người + nếu nhiều con gái => suốt ngày tụ tập , buôn chuyện
    +nếu nhiều con trai => con gái gì mà lại đi chơi với lắm con trai thế < quái đản thật >
    * hê hê , kết luận 1 câu : cứ đi uống cà phê 1 mình đê , ai nói gì thì cũng kệ xác !!!!! như em đây , bi giờ nhẵn mặt với mấy quán cà phê rùi

    Em gái cả nhà _ ngậm kẹo suốt ngày
  7. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hic , cái này thì cho em thành thật chia sẻ với chị nghen !! hic , ko phải chỉ có ở SG đâu , ở ngoài HN này cũng vậy , mà chính xác hơn hình như ở đâu cũng thế !!!Ko hiểu sao lại hình thành nên cái suy nghĩ áp đặt như thế .hic , em còn biết mấy cái suy nghĩ "hay ho " hơn cơ :
    *con gái đi uống cà phê "
    _đi 1 mình => thất tình , trong khi ngưòi ta chả làm sao cả , ko khéo lại còn ko có người yêu ấy chứ
    _đi 2 người ,khác giới => người yêu => suốt ngày hẹn hò
    _đi nhiều người + nếu nhiều con gái => suốt ngày tụ tập , buôn chuyện
    +nếu nhiều con trai => con gái gì mà lại đi chơi với lắm con trai thế < quái đản thật >
    * hê hê , kết luận 1 câu : cứ đi uống cà phê 1 mình đê , ai nói gì thì cũng kệ xác !!!!! như em đây , bi giờ nhẵn mặt với mấy quán cà phê rùi

    Em gái cả nhà _ ngậm kẹo suốt ngày
  8. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  9. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  10. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    hê hê !!! em hiểu rùi , há , cầm theo 2 thứ đấy ko khéo khối người lại tưởng mình là dân trí thức thứ thiệt thì ..nhất ấy nhỉ ???
    muh bác anuke thích uống cà phê gì nhỉ ?? em chỉ quen uống mỗi cà phê đen đá ko đường thui ,hì !! cà phê mà cho đường vào là cóc uống đc !!
    Em gái cả nhà _ ngậm kẹo suốt ngày

Chia sẻ trang này