1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    hê hê !!! em hiểu rùi , há , cầm theo 2 thứ đấy ko khéo khối người lại tưởng mình là dân trí thức thứ thiệt thì ..nhất ấy nhỉ ???
    muh bác anuke thích uống cà phê gì nhỉ ?? em chỉ quen uống mỗi cà phê đen đá ko đường thui ,hì !! cà phê mà cho đường vào là cóc uống đc !!
    Em gái cả nhà _ ngậm kẹo suốt ngày
  2. hoanghoncatina

    hoanghoncatina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vào những buổi chiều khi ánh hoàng hôn chợt tắt.Tôi cũng muốn một mình ngồi bên quán cafe mà mình yêu thích nhìn ra đâu đấy để cảm thấy thoải mái dễ chịu sau một ngày làm việc mệt nhọc .Bạn hãy thử ra highland cafe- Hồ Tây xem ,mình nghĩ bạn xẽ cảm thấy thoải mái.
  3. hoanghoncatina

    hoanghoncatina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vào những buổi chiều khi ánh hoàng hôn chợt tắt.Tôi cũng muốn một mình ngồi bên quán cafe mà mình yêu thích nhìn ra đâu đấy để cảm thấy thoải mái dễ chịu sau một ngày làm việc mệt nhọc .Bạn hãy thử ra highland cafe- Hồ Tây xem ,mình nghĩ bạn xẽ cảm thấy thoải mái.
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Quán Cafe đâu chỉ có bán Cafe...
    Tôi chỉ cảm thấy một điều rằng là khi uống cafe cũng như cái gì đó trong cái quán cafe đó thì tức là đã bớt được chút thời gian ra rồi...
    Riêng tôi thích uống cafe để giảm căng thẳng, để suy nghĩ về một cái gì đó, để thư giãn và nói chung là để nghỉ ngơi sau khi làm việc...
    Người ta có thể vừa uống cafe vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện, vừa hút thuốc, vừa ăn hạt bí dưa...nhưng nói chung vẫn là để thư giãn.
    Tôi cũng hay ngồi ở rất nhiều quán cafe ở Hà Nội rồi, mỗi quán có một vẻ riêng...Có quán sang trọng, có quán bình dị, mỗi quán có một vị cafe khác nhau, nhưng tựu chung lại là vào uống cafe để thư giãn một chút.
    Tôi thích ngồi ở đường Điện Biên Phủ, thích ngồi ở ngoài đường, thích ngồi vảo buổi tối, thích được nhìn tàu về....thích nhìn thấy cảnh chắn tàu...và chờ đợi tàu qua(thường là 8h và 10h tối)...thích được nhìn cái cảnh người ta đi lại nườm nượp, tranh chấp và bon chen trong khi mình đang ngồi uống cafe thư giãn bên cạnh cái cảnh đông đúc và ồn ào thì ta thong thả...
    Thú vị phết,
    Còn cafe thôi thì đủ, cafe giảng-Hàng Gai, cafe thịnh, Cafe Huy-Thái thịnh....
    nói chung là BOX Hà Nội sưu tầm đầy đủ lắm.

    NOTHING ELSE MATTER
  5. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Quán Cafe đâu chỉ có bán Cafe...
    Tôi chỉ cảm thấy một điều rằng là khi uống cafe cũng như cái gì đó trong cái quán cafe đó thì tức là đã bớt được chút thời gian ra rồi...
    Riêng tôi thích uống cafe để giảm căng thẳng, để suy nghĩ về một cái gì đó, để thư giãn và nói chung là để nghỉ ngơi sau khi làm việc...
    Người ta có thể vừa uống cafe vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện, vừa hút thuốc, vừa ăn hạt bí dưa...nhưng nói chung vẫn là để thư giãn.
    Tôi cũng hay ngồi ở rất nhiều quán cafe ở Hà Nội rồi, mỗi quán có một vẻ riêng...Có quán sang trọng, có quán bình dị, mỗi quán có một vị cafe khác nhau, nhưng tựu chung lại là vào uống cafe để thư giãn một chút.
    Tôi thích ngồi ở đường Điện Biên Phủ, thích ngồi ở ngoài đường, thích ngồi vảo buổi tối, thích được nhìn tàu về....thích nhìn thấy cảnh chắn tàu...và chờ đợi tàu qua(thường là 8h và 10h tối)...thích được nhìn cái cảnh người ta đi lại nườm nượp, tranh chấp và bon chen trong khi mình đang ngồi uống cafe thư giãn bên cạnh cái cảnh đông đúc và ồn ào thì ta thong thả...
    Thú vị phết,
    Còn cafe thôi thì đủ, cafe giảng-Hàng Gai, cafe thịnh, Cafe Huy-Thái thịnh....
    nói chung là BOX Hà Nội sưu tầm đầy đủ lắm.

    NOTHING ELSE MATTER
  6. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có 2 quán mà tôi thấy nếu vào uống cafe 1 mình thì chắc chắn chẳng bị ai để ý cả. Cả 2 đều mang fong cách Âu, nhưng vẫn có cafe VN và uống được. 1 là cafe Hoa sữa ở Chả Cá, đối diện Chả Cá Lã Vọng. 2 là Puku, ở Hàng Trống, đoạn giữa phố, tầng 2 và 3. Mỗi quán có 1 vẻ riêng, khá nhiều foreigners, có lẽ vì thế nên mình có làm gì cũng chẳng ai để ý. Tôi thì thích Puku hơn, design ở đây khá độc đáo, đặc biệt tầng 3 có rất nhiều ảnh về HN, và tầng này thì ko có người phục vụ, bạn chọn đồ ăn và uống ở tầng 2 rồi mang lên. Quả thực khi đầu óc căng thẳng, nhâm nhi 1li cafe, ngồi đây nhìn đường phố, mang theo 1 quyển truyện hoặc 1 máy nghe đĩa, hay đơn giản chỉ là nghe người xung quanh nói chuyện, thấy cuộc đời lại đẹp biết bao nhiêu .
  7. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có 2 quán mà tôi thấy nếu vào uống cafe 1 mình thì chắc chắn chẳng bị ai để ý cả. Cả 2 đều mang fong cách Âu, nhưng vẫn có cafe VN và uống được. 1 là cafe Hoa sữa ở Chả Cá, đối diện Chả Cá Lã Vọng. 2 là Puku, ở Hàng Trống, đoạn giữa phố, tầng 2 và 3. Mỗi quán có 1 vẻ riêng, khá nhiều foreigners, có lẽ vì thế nên mình có làm gì cũng chẳng ai để ý. Tôi thì thích Puku hơn, design ở đây khá độc đáo, đặc biệt tầng 3 có rất nhiều ảnh về HN, và tầng này thì ko có người phục vụ, bạn chọn đồ ăn và uống ở tầng 2 rồi mang lên. Quả thực khi đầu óc căng thẳng, nhâm nhi 1li cafe, ngồi đây nhìn đường phố, mang theo 1 quyển truyện hoặc 1 máy nghe đĩa, hay đơn giản chỉ là nghe người xung quanh nói chuyện, thấy cuộc đời lại đẹp biết bao nhiêu .
  8. caphemuonnam

    caphemuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu rồi không vào đây, cứ tưởng là cái chủ đề này bị dẹp tiệm rồi chứ.
    May quá, vẫn còn, chẳng qua là bị quy hoạch lại vào trong ngõ hẻm thôi.
    Mình phải lôi ra mặt tiền lại mới được.
    Hồi trước thì cà phê một mình trong SG, bây giờ được ra HN để ...cà phê một mình tiếp. Kể cũng nhiều thứ mới lạ. Gọi cà phê thì phải gọi "đen đá, nâu đá" chứ không được kêu " cho một ly cà phê đá (đương nhiên là đen) hoặc một ly cà phê sữa đá". Đến khi người ta bưng cà phê ra, thì ...không có đường, lại phải dặn trước là cho ít đường, quả thật là ít đường. Vẫn đắng quá, lại gọi người phục vụ xin thêm một hũ đường nhỏ.
    Cái lạ thứ hai là, ở HN, cánh chị em đi uống cà phê một mình cũng khá nhiều, mà gọi cà phê nóng uống hẳn hoi mới kinh chứ!!
    Thế nhưng, cà phê ở HN uống được lắm, giá cũng chấp nhận được, chỉ 4000 đồng thôi.
    Bản thân mình thích ngồi một mình ở cà phê Giám trên đường Nguyễn Thái Học, ở trên lầu vừa yên tĩnh vừa thoải mái ngắm dòng xe cộ dưới đường, thỉnh thoảng thả tâm hồn mình sang bên kia là Văn Miếu, cũng tĩnh lặng nhw chính mình vậy. Bạn đă thử đến đó chưa? Hãy thử một lần rồi xem...
    Cà phê Giảng cũng khá ấn tượng, giống như đi ngược thời gian, về những năm 80, ngồi uống cà phê trong căn nhà nhỏ, tối, chật hẹp, ngắm thiên hạ đi mua sắm...
    Ôi, cà phê muôn năm
  9. caphemuonnam

    caphemuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu rồi không vào đây, cứ tưởng là cái chủ đề này bị dẹp tiệm rồi chứ.
    May quá, vẫn còn, chẳng qua là bị quy hoạch lại vào trong ngõ hẻm thôi.
    Mình phải lôi ra mặt tiền lại mới được.
    Hồi trước thì cà phê một mình trong SG, bây giờ được ra HN để ...cà phê một mình tiếp. Kể cũng nhiều thứ mới lạ. Gọi cà phê thì phải gọi "đen đá, nâu đá" chứ không được kêu " cho một ly cà phê đá (đương nhiên là đen) hoặc một ly cà phê sữa đá". Đến khi người ta bưng cà phê ra, thì ...không có đường, lại phải dặn trước là cho ít đường, quả thật là ít đường. Vẫn đắng quá, lại gọi người phục vụ xin thêm một hũ đường nhỏ.
    Cái lạ thứ hai là, ở HN, cánh chị em đi uống cà phê một mình cũng khá nhiều, mà gọi cà phê nóng uống hẳn hoi mới kinh chứ!!
    Thế nhưng, cà phê ở HN uống được lắm, giá cũng chấp nhận được, chỉ 4000 đồng thôi.
    Bản thân mình thích ngồi một mình ở cà phê Giám trên đường Nguyễn Thái Học, ở trên lầu vừa yên tĩnh vừa thoải mái ngắm dòng xe cộ dưới đường, thỉnh thoảng thả tâm hồn mình sang bên kia là Văn Miếu, cũng tĩnh lặng nhw chính mình vậy. Bạn đă thử đến đó chưa? Hãy thử một lần rồi xem...
    Cà phê Giảng cũng khá ấn tượng, giống như đi ngược thời gian, về những năm 80, ngồi uống cà phê trong căn nhà nhỏ, tối, chật hẹp, ngắm thiên hạ đi mua sắm...
    Ôi, cà phê muôn năm
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hôm trước có thằng bạn thuở nối khố ở VN sang thăm dò thị trường làm ăn và tu nghiệp quản trị nhân viên ở Tí Xì goònn ,Pug rủ nó đi uống cà fê vì 2 thằng đều ghiền càphê nặng.Nó phán một câu nghe dể xa nhau : Càphê mẽo uống dở òm, thua VN xa lắc ! Hỏi ra thì nó mua ở máy bán và cantine trong khuôn viên ĐH. Bèn đưa chàng ta đi một vòng các tiệm cà phê VN ở đây .Chàng ta đồng ý là ngon nhưng bảo đó là do chủ VN biết cách pha theo kiểu An Nam ta nên mới ngon, còn đúng là mẽo pha thì vưởn cứ dơ...dzở ....vì thiếu cái phin nhỏ giọt. mà Mẽo thì cứ máy ét- pét- xô kêu choét choét làm sao mà ngon bằng cà phê kít chồn Blao....lại thêm không có chổ ngắm ông đi qua bà đi lại mất sướng á ...hì hì mai mốt tiếp. Bạn nào đang ở Mẽo cho ý kiến cà phê 1, 2 mình ở mẽo xem thằng bạn tui nói có đúng ?

Chia sẻ trang này