1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Uhm...cái cảm giác ngồi một mình với ly ca phê đen...nghe một bản nhạc ko lời hay 1 bản nhạc Trịnh Công Sơn và đưa mắt ngắm nhìn ra ngoài đường thấy người đi lại,mua bán...nó quả là thú vị vô cùng...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chả bù cho tớ tẹo nào, có uống cả lít cafe vẫn cứ ngủ như thuờng.
    Tớ cũng thích cafe 1 mình, nhưng ít, rất ít thôi, phần vì cũng ngại. Lúc nào lên cơn thèm ngồi cafe thì fải lục tung lên rủ ai đó đi cùng. Với điều kiện là đi cùng cho ng` khác khỏi soi thôi, còn lúc ngồi ko nhất thiết fải nói chuyện. Im lặng từ lúc đến đến lúc về càng tốt. Quái đản nhỉ.
    [/quote]
    chả có gì quái đản...đôi khi tớ cũng thế..im lặng..
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    cũng thik cafe 1 mình .Nhất là khi buồn ..mang 1 cái MP3 ra cafe ,chui vào xó nào đó khuất .. nhìn ra đuờng ...nghe nhac mình thik .. ngâm nghĩ ... kool
  4. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tìm được một góc nhỏ, có cái cửa sổ nhìn ra đường, nghe được một bản nhạc không lời thì tuyệt biết bao nhiêu. Ở chỗ mình, đi uống cafe alone thì cũng bị nhiều người soi lắm. Vì vậy, vẫn phải rủ con bạn đi cùng nhưng vẫn bị soi thế mới Cay. Thực ra, có một khoảng lặng nào đó để được nhìn lại chính mình, được đứng ở vị trí là người quan sát các hoạt động sống đang diễn ra xung quanh thì mới hiểu được cái thi vị của việc uống một mình (Lúc này thì cafe hay không cafe chỉ là chuyện thứ yếu). Nhưng tôi vẫn thích uống cafe. Giờ không còn nhiều quán pha cafe vào cốc thuỷ tinh nên ít thấy lại cảm giác chờ đợi từng giọt cafe rơi....
  5. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn mà ngồi cafe Tranh, phố Triệu Việt Vương thì chắc là chẳng còn gì bằng. Không gian tuy không rộng, nhưng được treo rất nhiều tranh, có thể vừa ngồi nhâm nhi tách cafe, rít hơi thuốc và thả hồn vào các bức tranh (điều này có vẻ giống cafe Lâm hay Tùng Hậu), nhưng đặc điểm của Tranh là vắng vẻ, mặc dù nằm trên 1 con đường rất nhộn nhịp với nhiều quán cafe khác
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    anh bạn cho xin cái địa chỉ đi, cảm ơn nhiều
  7. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    88 Triệu Việt Vương thì phải, hàng quen nên cũng chẳng thèm nhớ số làm gì, cứ đi là đến thôi
  8. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    "Sáng nay cafe một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa, nhớ em bao nhiêu cho vừa, em ơi, em ơi...." Cafe một mình mà nghe bài này thì tuyệt.
  9. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Trôi nhanh thế, kéo cái.
    Bây giờ ít người cafe 1 mình nhỉ, đi đâu cũng đi đôi, đi có hội cả. Tớ vẫn khoái cafe 1 mình mới chết chứ
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nghe giai điệu tuyệt vời luôn!!!
    Em rất thích nghe và hát bài này!!!
    Một cái gì đó ấm áp, nhưng 1 cái gì đó man mác buồn!!!
    " Anh đã đi một ngày mưa buồn..
    Anh đã đi để lại nơi này, đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm!!!"

Chia sẻ trang này