1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ cuộc sống là êm đềm, đôi khi có những lúc ngồi cafe một mình, suy ngẫm một mình, cũng là 1 cái thú. Có điều, để tìm được 1 quán đủ yên tĩnh cho việc "cafe 1 mình" vào thời buổi này thì đúng là hơi khó
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Ra Giảng đầu Hàng Gai bác ơi, em hầu như ngày nào cũng ngồi đấy , một mình .....

    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 24/01/2006
  3. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Giảng gần mặt đường quá, hơi ồn ào. Có lẽ ngồi ở Tùng Hậu hay Nuôi là hay nhất, yên tĩnh hơn 1 chút
  4. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tớ bắt đầu có cái thú vui uống cafe từ thời còn học lớp 11 cơ (hồi đó làm gì có nhiều tiền ngồi cafe cho nên phải dành dụm lắm).Mà ngồi thì cũng toàn ngồi một mình mỗi lần mỗi quán khác nhau,đơn giản chỉ có cốc đen đá ít đường với dăm điếu Vina cho đủ lệ bộ (tập hút thuốc từ lớp 10).Công nhận là ngồi uống cafe 1 mình cũng có cái thú của nó,có lần ngồi ở chỗ Car Park đối diện với Khách sạn Hà Nội một mình thì mấy em bàn bên cạnh chả hiểu sao cứ nhìn mình ra vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy một thằng con trai ngồi cafe 1 mình chiều thứ 7 Bây giờ thì vẫn ngồi cafe một mình và một mình trầm tư suy nghĩ cuộc đời .Quán quen là cafe Thọ và Cafe MAI Nguyễn Du tầng 2.Sau này có người yêu thì ko biết thế nào nhỉ?
    Cafe 1 mình chẳng qua là để tìm lấy một chút trầm tư,thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng với bộn bề nào là việc việc việc.
  5. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nghiện cafe thì từ bé, nhưng đến năm lớp 7 mới có khái niệm đi uống cafe ngoài hàng. Quán đầu tiên được ngồi đó là Lâm 60. Cũng không nghĩ là từ đó mình sẽ nghiện ngồi quán cafe, nhất là cafe 1 mình, cũng vui. Nhiều khi nghĩ lại, thấy mình sa đoạ quá, hehe
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cafe một mình! Một thoáng cô đơn, dấu lặng trong bản tổng phổ cuộc đời.....
    Kinh nghiệm cho tôi thấy Cafe một mình cũng là một thú vui, một thứ giải trí rất đặc biệt và nếu bạn là người nhạy cảm, tinh tế.....bạn sẽ nhận ra rằng: Ồ! muôn màu cuộc sống là ở đây.
    Bạn là người đã từng đi uống Cafe một mình trong một quán kiểu như New Window, 84 Nguyễn Du, Hàng Hành....và bạn là con gái! bạn sẽ lẻ loi đơn độc giữa một đám đông ồn ào và tiếng nhạc Jazz, Hip-hop, Rock ....Bạn trở nên lạc lõng và có thể là mục tiêu ngắm nhìn của những cậu choai tóc vàng trang bị đầy thiết bị hi_tech, hoặc những gã kính cận, comple đạo mạo tri thức. Còn nếu bạn là đàn ông và hôm ấy bạn đang phải suy nghĩ một việc quan trọng chẳng hạn.....Bạn không thể dấu được khuôn mặt trầm ngâm, hơi căng thẳng và kiểu rít thuốc rồi thở khói mù mịt.....Bạn sẽ đọng lại trong đôi mắt tò mò của những nàng ?ochân dài? và vô số những nàng ?oxinh xinh? yêu kiều......
    Nhưng hãy bỏ qua những cặp mắt thiện cảm hoặc không thiện cảm, vô cảm hoặc tò mò.....Hãy nhìn và cảm nhận từng giọt Cafe đen sánh tí tách rơi như những giọt thời gian buông trầm. Dù bạn chưa thoát ra những âu lo cuộc sống, những nghĩ suy về bước đi đường đời hay chỉ là chút dằn vặt của tình yêu thì bạn cũng cảm thấy mình thật sự đang thanh thản......dù cho sự thanh thản ấy chỉ là một nốt sol đơn ...........
    Bạn đang chuẩn bị bước chân vào quán Cafe kiểu như quán nổi Hồ Tây, Cafe Giảng....và cũng chỉ một mình........Không gian và phong cảnh quán cho bạn một góc riêng tư và sự yên tĩnh đủ để bạn cảm nhận rằng cuộc sống thật thi vị và còn đáng yêu lắm.....Kia kìa! Một đôi tình nhân đang chụm đầu vào nhau cười rúc rích....Tại sao bạn không nghĩ rằng cũng có lúc bạn và người yêu của mình cũng thế........
    .......................................................
    đang viết tự nhiên thèm Cafe, uống xong mất hứng......chả viết nữa
  7. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vào tưởng chú cafemotminh bên box heroes lập topic cơ.
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    coffee một mình ..buồn gần chết .. thú vị nhưng ngồi một mình lại mong có thêm một mình nữa ngồi bên cạnh cho đỡ buồn ...... nhưng nhìn lại hiện tại vẫn chỉ có một mình và coffee một mình
  9. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tươi sáng sẽ đến với những người biết chờ đợi
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này