1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    À, quên chưa hỏi bạn Neuconcongaymai, bạn thích cuốn truyện đó lắm à? Truyện đó hay thật đấy. Bạn có bản gốc à?
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...
  2. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi là người rất ghét cà fê, tôi chỉ thích chè, chè ta mà lại phải là do ông tôi pha cơ, ông tôi pha chè thì miễn chê, buổi sáng chủ nhật ngồi nhâm nhi ly chè ông pha và xem TV thì thật tuyệt (nếu trời mùa đông thì càng thú).Nhưng đấy là khi vui còn khi buồn tôi chỉ muốn rúc vào một chỗ nào đó thật riêng tư, ở nhà thì không thể được rồi.Tôi thích quán nào có một tầm nhìn rộng như ở City View chẳng hạn vì lúc buồn nhìn không gian thoáng đạt sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.A`,vào quán tôi cũng ít khi gọi cà fê lắm, ...nhưng không thể thiếu điếu thuốc lá

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ chẳng bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi là người rất ghét cà fê, tôi chỉ thích chè, chè ta mà lại phải là do ông tôi pha cơ, ông tôi pha chè thì miễn chê, buổi sáng chủ nhật ngồi nhâm nhi ly chè ông pha và xem TV thì thật tuyệt (nếu trời mùa đông thì càng thú).Nhưng đấy là khi vui còn khi buồn tôi chỉ muốn rúc vào một chỗ nào đó thật riêng tư, ở nhà thì không thể được rồi.Tôi thích quán nào có một tầm nhìn rộng như ở City View chẳng hạn vì lúc buồn nhìn không gian thoáng đạt sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.A`,vào quán tôi cũng ít khi gọi cà fê lắm, ...nhưng không thể thiếu điếu thuốc lá

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ chẳng bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  4. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    he he,thú vị nhỉ !!bác neverinlove,hóa ra bác cũng ko thích caffe cà pháo giống như bạn nhỉ(ơ thế thì bác mở cái toptic này làm gì???)
    Phải rồi,chọn quán đẹp chỉ là để nhắm cảnh thôi
    Nhưng mà bác có biết mấy quán trà Việt đúng nghĩa ở hà nội ko??lên 180 Yên phụ có Trường Xuân quán,trà cũng đượm lắm,chỗ ngồi khá yên tĩnh và đẹp đấy,bác đã đi chưa
    Nếu ko thì buổi sáng pha ấm trà ngon để bắt đầu cho một ngày cũng là ổn lắm rồi
    Hơ hơ,nhưng mà thuốc lá thì...lí ra bây giờ fải cấm thanh niên hút thuốc ấy chứ.Ô nghiễm môi trường nghiêm trọng
    NhungDo
  5. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    he he,thú vị nhỉ !!bác neverinlove,hóa ra bác cũng ko thích caffe cà pháo giống như bạn nhỉ(ơ thế thì bác mở cái toptic này làm gì???)
    Phải rồi,chọn quán đẹp chỉ là để nhắm cảnh thôi
    Nhưng mà bác có biết mấy quán trà Việt đúng nghĩa ở hà nội ko??lên 180 Yên phụ có Trường Xuân quán,trà cũng đượm lắm,chỗ ngồi khá yên tĩnh và đẹp đấy,bác đã đi chưa
    Nếu ko thì buổi sáng pha ấm trà ngon để bắt đầu cho một ngày cũng là ổn lắm rồi
    Hơ hơ,nhưng mà thuốc lá thì...lí ra bây giờ fải cấm thanh niên hút thuốc ấy chứ.Ô nghiễm môi trường nghiêm trọng
    NhungDo
  6. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ca phe mot minh a. Chuyen gia day. Tui la tui thich cu buoi trua va buoi chieu di la ve chui vao mot cai quan nao dep dep va yen tinh mot chut _ Dac biet quan nao mo hoa tau Ghita thi cang dinh.Mot ly caphe +may dieu thuoc + ngoi nham nhi va nghi ve nhung gi minh da lam duoc trong ngay hom nay. Qua da va lam cho tam hon minh no thanh thanh han di. Bac nao chua thu nhu tui chua vay?
    [/quote]
  7. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ca phe mot minh a. Chuyen gia day. Tui la tui thich cu buoi trua va buoi chieu di la ve chui vao mot cai quan nao dep dep va yen tinh mot chut _ Dac biet quan nao mo hoa tau Ghita thi cang dinh.Mot ly caphe +may dieu thuoc + ngoi nham nhi va nghi ve nhung gi minh da lam duoc trong ngay hom nay. Qua da va lam cho tam hon minh no thanh thanh han di. Bac nao chua thu nhu tui chua vay?
    [/quote]
  8. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trường xuân quán á, mình vào rồi rất thích, quán yên tĩnh,trà ngon mỗi tội mình lại thích độ cao, ngắm mọi thứ từ trên một tầm cao thấy tuyệt vời lắm.
    A`,Thực ra cũng không mâu thuẫn lắm, cà fê một mình ý mình nói là đi uống cà fê một mình không nhất thiết là phải uống cà fê mà có thể là một thứ đồ uống khác, trà chẳng hạn,hoặc tranh muối

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ chẳng bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  9. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trường xuân quán á, mình vào rồi rất thích, quán yên tĩnh,trà ngon mỗi tội mình lại thích độ cao, ngắm mọi thứ từ trên một tầm cao thấy tuyệt vời lắm.
    A`,Thực ra cũng không mâu thuẫn lắm, cà fê một mình ý mình nói là đi uống cà fê một mình không nhất thiết là phải uống cà fê mà có thể là một thứ đồ uống khác, trà chẳng hạn,hoặc tranh muối

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ chẳng bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  10. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ở hàm cá mập thì giá wá ổn đi chứ, rẻ đến ko ngờ. lần đâu đến đó, tay chân run lẩy bẩy, sợ ko đủ tiền trả, nhưng khi nhìn giá tiền thì cười sung sướng
    Ở HN là thế, còn SG thì chịu, ko thể nào tìm được wán có độ cao và gía mềm như thế
    Cafe thi tui chỉ dám dzô trung nguyên thui, ko dám dzô chỗ khác, vì túi tiền ko cho phép
    Cafe 1 mình cũng có cái hay, tui chỉ vừa khám fá ra điều đó cách đây vài ngày, và bi giờ thì nghiện, luôn tìm cách ra wán ngồi
    Nhưng dù sao, có người để tâm sự vẫn vui hơn, ngòi 1 mình, thấy người ta đi theo cặp hay từng đám dễ bị điên lên lắm, thấy tủi thân gì đâu
    Nhưng đâu ai rảnh mà đi dzới mình hòai, thế là tự thân vận động thôi, và hát lên bài" cafe 1 mình"
    Hic hic, that bai hoai

Chia sẻ trang này