1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Giảng là chỗ nào hả bác ui? Hôm trước tôi với bác ngồi nhậu ở Hội Người Gầy đây mà,Huỳnh Thúc Kháng ấy.Có gì bác nhắn tôi phát,chiều làm xong qua Giảng ngồi với bác cho vui
    0904668123-Thành!
  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cà fê một mình !
    Những lúc mệt mỏi, cô đơn mình đi uống cafe một mình, và ngay cả lúc vui mình cũng uống cafe một mình nữa. Mình ở Tp.HCM nên hay ngồi ở quán Gió Bắc - Hồ Con Rùa nghe nhạc, ở đó không gian nghe nhạc không tốt lắm nhưng mình thích vì không gian hẹp nên mình thấy ấm cúng và bớt cô đơn hơn,mình thường ngồi gần cửa sổ nhìn xuống đường, nghe những bản nhạc buồn......1 tháng 2-3 lần.... có nhiều quá không nhỉ?
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Một mình, làm 1 phin Mai thật đặc ở Lê Văn Hưu và nghe Hà Trần để mơ màng
    Khi nào buồn thì lên Rock Bụi ở ĐTĐ, ngồi một góc và làm 1 quả đen ko đường và nghe Opeth, Sentenced...để giải sầu
  4. phamvuthai

    phamvuthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì ngồi uống cafe 1 minh cũng hay phết, nhưng chọn được 1 chỗ nào để ngồi 1 mình cũng là vấn đề kô đơn giản...
  5. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    He he, anh Thành cứ đùa, làm sao mà em quên anh được chứ
    Giảng là ở đầu Hàng Gai anh ạ, hầu như hôm nào đi làm về em cũng về đấy ngồi, ngồi nhiều đâm nghiện, đến bác chủ quán cũng nhớ mặt em luôn
    Hôm nào anh rảnh thì anh em mình giao lưu, sẵn sàng thoai
  6. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình, nếu đã thích ngồi thì sẽ ngồi những quán quen thôi, mỗi người có 1 quán quen riêng của mình, phải không nhỉ???
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay đi cà phê, nói thế cho oai thôi chứ toàn uống nước cam. Đôi khi cũng muốn có một khoảng lặng cho riêng mình nhưng nghĩ cảnh ngồi một mình uống nước thấy cũng nản nên lại tìm một đứa đi cùng hoặc ở nhà. Nhưng bây giờ thấy cũng có nhiều người có sở thích giống mình thì cũng muốn thử xem thế nào.
    Đối với tớ đồ uống ko quan trọng, giá tiền ko quan trọng (nhưng dĩ nhiên cũng không đắt quá), chủ yếu là cách bài trí quán hợp với mình. Tớ thích nhất quán nào yên tĩnh, không quá nhiều người, không khí ấm cúng một tý và nhất là có nhạc ko lời.
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Rock Bụi chuyển sang Nguyễn Trãi lâu rồi bạn ơi!
  9. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Trời đất âm u, ngồi quán vắng cafe 1 mình thích thật. Mấy ngày nay cứ bùng học cafe, nếu không thì học xong là cafe, thú vị...
    Được metal84ntm sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 09/02/2006
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ tìm đỏ cả mắt mà chẳng thấy cái quán ở 11 Hàng Gai nhỉ. Có ai chỉ hộ được ko?
    Mà có ai bít có quán nào ngồi ban ngày hay hay ko? Tớ ko có điều kiện để đi buổi tối, nhiều hôm ban ngày muốn tìm một quán để ngồi mà chẳng bít nên vào đâu.

Chia sẻ trang này