1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sacret đâu?? Cảm tưởng về cafe Phố Cổ đi chứ!!!
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tớ có mẹt
    Phố Cổ
    - Ấn tượng đầu tiền là "Sao người ta có thể giấu nó kỹ thế, đi tìm thế có bằng đánh đố nhau"
    - Đi vào đến sân: "Công nhận là đẹp tự dưng thấy nhẹ nhàng như bước vào không gian khác nhất là khi nghe tiếng chim hót"
    - Đi lên tầng: "Sao cái cầu thang nó vừa nhỏ vừa xoáy "
    - Đến tầng thượng: "Nhìn bàn ghế thấy hơi thất vọng, sao mà nhiều người thế ồn ào quá, không như mình tưởng tượng"
    - Ngồi tâm tình với 2 ông bạn: "Không biết có phải là cùng Song Ngư không sao thấy cách sống có nhiều điều giống nhau thế"
    - Đi về: "Thất hứa vì ko mời được Dark uống cà phê trứng . Nghe Metal giới thiệu quán Tranh có vẻ hợp gu của mình, hum nào phải mò lên đấy mới được
    Tổng kết lại:
    - Cái quán thì ko như tưởng tượng của mình lắm nhưng nói chung cũng tạm được.
    - Sau buổi nói chuyện, thấy yêu Hà Nội hơn, tự hào khi mình là một Song Ngư (hic tiếc đây ko phải là topic Song Ngư)
  3. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô sacret bởi bài bình luận, chỉ có 1 góp ý thôi. Tập uống cafe đi nhé, uống cacao nhiều quá
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 vấn đề nữa, đó là post bài về song ngư thì post vào topic song ngư, thấy nhắc đến song ngư mãi mà hoá ra đang ở topic cafe....
    cafe phố cổ nhạt toẹt, phải nói là quá nhạt.....được mỗi cái hồ gươm rõ to là bù đắp phần nào....thế nên chả mấy khi mình bơi lên đó....
  5. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Dark, về nhà Song Ngư đóng cửa bảo nhau thôi. Hôm nào mời các đồng chí đi với tớ lên Năng, chú mà chê được cafe Năng thì tớ thua
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, cháu xin lỗi 2 bác ạ Cháu bít lỗi rùi ạ Lần sau cháu vẫn thế ạ , à nhầm, không thế ạ
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi cafê Tranh về. Công nhận quán đấy đẹp thật Mà lại vắng nữa chứ. Mỗi tội hum nay đi với hội độc thân nên hơi ồn ào ko. Mấy hum nữa bùng học lên đấy cafê một mình xem cảm giác nó thế nào
  8. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Óe, tưởng đồng chí đi 1 mình chứ. Hôm nào rủ tớ đi, tớ ngồi ngắm cây đào rừng ở đấy cùng đồng chí
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Mai đi ko? Mai bùng học tập 2 đi cafe
  10. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    cũng cà fê một mình nhưng là tự phục vụ. Lúc nào cà fê nguội thì bỏ.... lò vi sóng cho nóng rồi lại tiếp tục nhâm nhi

Chia sẻ trang này