1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ném cho tớ cái địa chỉ với, nhưng có vẻ ở đó ko yên tĩnh lắm nhỉ? tớ khoái quán nào ko ồn ào, ấm cúng một chút thì tốt...ngồi một mình thích làm gì thì làm...
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là tớ thích coffee ... nhưng mà một mình thì ..chẹp chẹp ... nhìn một cô gái trông thì cũng kông có gì đặc biệt nhưng lại ngồi coffee một mình ... có thể sẽ chẳng thích thú lắm với những con mắt tò mò nên không thích cà fê một mình. mà sao mình ghét cái cảm giác một mình thế không biết.
    Đi học một mình ... bài tập một mình ... puzzle một mình ... coffee một mình .... music một mình ... online một mình ... Wifi cũng một mình ... Và bây giờ thì chán ngán cái một mình lắm rồi.
    Đường đi không ngại gian khó .. chỉ khó khi một mình ta với chính ta .... Dù biết ta vẫn luôn một mình đi qua mọi thứ
  3. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    tìm một người cũng ngồi một mình , rủ cùng ngồi thì lúc đó sẽ không là một mình nữa...
    Hãy quan sát xung quanh bàn bạn ngồi nào
  4. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nếu vào quán cafe một mình mà thấy một người khác cũng cafe một mình, thì coi như có cùng thú vui tao nhã thôi, chứ chẳng ngồi cùng làm gì, vì nếu ngồi cùng thì còn gì là cafe một mình nữa chứ. Nếu đã không một mình thì đã rũ thêm bạn bè cùng đi rồi
  5. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Còn có mấy ngày nữa là lại nóng lên rồi, tranh thủ lúc còn đang lạnh , ngồi cafe một mình
  6. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp được cafe 1 mình dài dài rồi, chẹp
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Mới bị bồ đá hả khổ thân
  8. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ở 88 Triệu Việt Vương bạn ạ. Nhưng nhớ tránh cái hôm có bóng đá ra nhé
    Hôm nọ, tớ lên Pink Cafe ngồi, buổi sáng ngồi 1 mình 1 tầng, yên tĩnh lắm. Được cái chỗ ngồi ở đây trông lịch sự, và nhất là có thể nhìn ra đường qua cửa kính thấy hay hay, nhưng nếu trời mà mưa ngồi 1 mình chắc buồn chết
  9. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào rảnh rỗi ra ngồi cafe Năng ở Triệu Việt Vương ngồi cũng được, ngồi ngoài đường, nhưng cũng không đến nỗi ồn ào. Hoặc cafe Nắng Sài Gòn, cũng trên phố Triệu Việt Vương, đúng là cafe kiểu SG, không trộn đi đâu được, vừa đắng, vừa chua
  10. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cafe Ảnh, một nơi có thể ngồi cafe 1 mình được, không ồn ào, cũng không quá yên tĩnh.

Chia sẻ trang này