1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    lại chường mặt mình ra cái nèo...
    Hum nay lên 68 Nguyễn Du ngồi, từ 6-7.15pm. hị hị...gió mát...cứ gọi là....
    hum nay bun`, ngồi mum hết 2 con ga` (trứng gà ngải cứu) và 2 con vịt... cộng 1 cốc nước chanh. Ko hỉu sao, cứ bun` la` min`h lại....
    Hum nay nóng thía.....
    Lại đen nhẻm roài....
  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình tủi thân lắm
    Phản đối!
  3. four_leaf_clover

    four_leaf_clover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cafe 13 ĐTH. Mình sáng nào cũng lên đó , chỉ khi nào đi đâu khỏi HN thì ko lên, còn ko thì kiểu gì cũng lên. View ra hồ, ko thoáng lắm nhưng có cái thơ mộng ở nhìn cảnh theo góc nhỏ, nhìn cây theo cành, nhìn hồ theo làn nước ... Có cái góc nhỏ để ngồi nhìn, mang tiếng đi 1 mình nhưng lên đến nơi thấy toàn khuôn mặt quen, cho dù ko phải bạn thì cũng dã quen mặt nhau vài năm trời. Thiên hạ buôn chuyện .. chuyện của khách quen trên đó hầu như ai cũng biết, có khi hơn bạn vì hiểu nhau hơn cả bạn, dù là người dưng..Bạn ko hẹn mà lên..cafe 1 mình mà như ko 1 mình. Hơn nữa, mối tình đầu vẫn ngày ngày lên đó...hình như đã 7 năm roài...thấy còn chút vấn vương
  4. kientruc3d

    kientruc3d Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình nhưng nhớ sắm cái laptop lên Aqua ngồi lướt web
  5. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    cà fê với cả cà fáo thui tớ uống nước đun sôi để nguội cho lành
  6. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`...trên quán cafe bao h cũng có màn nước lọc phờ ri đấy. Hay hôm nào ấy đi cafe mí ai, rùi họ cafe, ấy nước lọc...thế là vừa dc nước lọc, vừa mang tiếng là đi cafe, công đôi việc
    hik, bùn ngủ quá, nhà hết cafe mà chưa mua, mới có 4h, 6h mới có quán mở cửa, he` he`....... Ko khéo ngủ mất.....
    chẹp, chẹp, sắp hết tuần roài, nhanh thật....
    Được chung_nguyen sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 14/04/2006
  7. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    hik, ôm laptop tren Aqua ai chả thik, mỗi tội là ko có laptop...
    mừ lên Aqua ngồi, thik mỗi chỗ nhìn xuống đường, tầng 2, quay lưng vào thiên hạ, dưng mỗi tội, ban ngày như hai hôm 37, 38 độ thi` ....mếu
    Đang bỏ lợn mua laptop, ko biết bao h thì sắm dc
  8. Comfortably_numb

    Comfortably_numb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhỉ ??? Mối tình đầu tên là gì thế ??? Khéo là mình thì bỏ xừ ...
  9. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày vợ đi, toàn caffe một mình.
    Quán quen, người quen, khung cảnh càng quen.
    Chỉ thiếu người mè nheo...
    Bạn cũng bận, việc nhà nước, tránh không khỏi cảnh nhàn cư.
  10. four_leaf_clover

    four_leaf_clover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bé Hoàng DarkFlame ( hay gọi thân mật là Hoàng duck cũng được đấy nhể ) , ko phải bé đâu. Mà mối tình đầu cách đây 7 năm đấy chứ, đâu có nói mình còn thích , còn chờ nào??

Chia sẻ trang này