1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em bít 1 quán, quan sát dược cả 2 hồ, mà em ko nhớ tên 2 cái hồ đó
    QUán đó nằm ở tầng 22 của KS Sofitel
    Ngồi đó mà ngắm cảnh ban đêm thì còn gì tuyệt hơn nữa
    Giá cả thì ko mắc lém, khoảng 2,5 USD/ ly cafe capuchino, cái giá hòan toàn hợp lý ở độ cao như thế(ở hàm cá mập hình như là 20K /ly rùi)
    các bác cứ thử xem, sẽ thích ngay mà
    Hic hic, that bai hoai
  2. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Anh Jhendrix cũng khoái cái quán Cổ Ngư đó à? Quán quen của em đấy! Em toàn cafe một mình trên đấy thôi mà!!!!
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
  3. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Anh Jhendrix cũng khoái cái quán Cổ Ngư đó à? Quán quen của em đấy! Em toàn cafe một mình trên đấy thôi mà!!!!
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
  4. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Quán cổ ngư có phải là cái quán cuối đường Thanh niên, có 3 tầng , hình như là quán trà Dilmah thì phải

    Tình yêu là gì nhỉ???

  5. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Quán cổ ngư có phải là cái quán cuối đường Thanh niên, có 3 tầng , hình như là quán trà Dilmah thì phải

    Tình yêu là gì nhỉ???

  6. 20021981

    20021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cafe hả? Tui cũng là người mê cafe lắm đó. Có thể uống bất cứ lúc nào cũng được. Sáng thì lên Lâm (Nguyễn Hưữ Huân) uống cafe, gặp gỡ bạn bè (nói chung ở đây thì ồn ào nhưng được cái là mình mê cái không gian cổ kính của quán và cafe thì ngon tuyệt). Tối thì có thể ngồi cafe Hạ Thương bên hồ Trúc Bạch, dưới chân dốc Thanh Niên. Cafe ở đây thì không ngon, nhưng cô chủ quán bé nhỏ thì nhiệt tình lắm, sẵn sàng cho mình ngồi overnight luôn. Ngắm Hà Nội đêm thì thật tuyệt. Lần nào cũng vậy, mình ngồi ở đó đến 3h30 sáng mới chịu nhổ rễ, chạy xe lên chợ Quảng An mua hoa mang về nhà và cho người yêu. Rẻ lắm, khoảng 20 ngàn là có thể mua đầy cả xe luôn đó. Các bạn thử 1 lần xem, rồi sẽ thấy yêu Hà Nội như thế nào!
  7. 20021981

    20021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cafe hả? Tui cũng là người mê cafe lắm đó. Có thể uống bất cứ lúc nào cũng được. Sáng thì lên Lâm (Nguyễn Hưữ Huân) uống cafe, gặp gỡ bạn bè (nói chung ở đây thì ồn ào nhưng được cái là mình mê cái không gian cổ kính của quán và cafe thì ngon tuyệt). Tối thì có thể ngồi cafe Hạ Thương bên hồ Trúc Bạch, dưới chân dốc Thanh Niên. Cafe ở đây thì không ngon, nhưng cô chủ quán bé nhỏ thì nhiệt tình lắm, sẵn sàng cho mình ngồi overnight luôn. Ngắm Hà Nội đêm thì thật tuyệt. Lần nào cũng vậy, mình ngồi ở đó đến 3h30 sáng mới chịu nhổ rễ, chạy xe lên chợ Quảng An mua hoa mang về nhà và cho người yêu. Rẻ lắm, khoảng 20 ngàn là có thể mua đầy cả xe luôn đó. Các bạn thử 1 lần xem, rồi sẽ thấy yêu Hà Nội như thế nào!
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Haha, không ngờ ở đây còn một topic về cafê một mình, đụng hàng nhiều ghê.
    To ấy ấy gì ơi, uống cafê một mình mà lên Cổ Ngư quán thì mình thấy không hợp chút nào , chỗ đó đông quá, khung cảnh view thì không hợp cho ta ngồi một mình giữa chốn đông đúc ấy đâu nên chăng chọn chỗ nào đó thích hợp hơn, còn lên CityView ư ? chẳng hiểu sao tôi không khoái ở đó lắm, giá cả chăng
    Tôi hay ngồi một mình ở Phố Cũ ở Phan Bộ Châu, tối nào tôi cũng ngồi ở đó... một mình đơn giản vì tôi thích thế, chẳng hiểu sao tôi lại thích ngồi một mình, đôi khi đơn giản chỉ là nhìn mọi người mà thôi thậm chí ... nghe lỏm Cái không gian của nó đã cuốn hút tôi lâu lắm rồi , quán nhỏ ở phố nhỏ và không gian ấm cúng, hơn nữa cũng do quen nên tôi chẳng đi đâu, hôm nào bạn vào thử đó mà xem ... thế nào cũng gặp tôi với cốc nâu béo ... luôn luôn là như vậy , hì hì
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Haha, không ngờ ở đây còn một topic về cafê một mình, đụng hàng nhiều ghê.
    To ấy ấy gì ơi, uống cafê một mình mà lên Cổ Ngư quán thì mình thấy không hợp chút nào , chỗ đó đông quá, khung cảnh view thì không hợp cho ta ngồi một mình giữa chốn đông đúc ấy đâu nên chăng chọn chỗ nào đó thích hợp hơn, còn lên CityView ư ? chẳng hiểu sao tôi không khoái ở đó lắm, giá cả chăng
    Tôi hay ngồi một mình ở Phố Cũ ở Phan Bộ Châu, tối nào tôi cũng ngồi ở đó... một mình đơn giản vì tôi thích thế, chẳng hiểu sao tôi lại thích ngồi một mình, đôi khi đơn giản chỉ là nhìn mọi người mà thôi thậm chí ... nghe lỏm Cái không gian của nó đã cuốn hút tôi lâu lắm rồi , quán nhỏ ở phố nhỏ và không gian ấm cúng, hơn nữa cũng do quen nên tôi chẳng đi đâu, hôm nào bạn vào thử đó mà xem ... thế nào cũng gặp tôi với cốc nâu béo ... luôn luôn là như vậy , hì hì
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  10. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tui hổng thích cái không gian ở Cafe cũ chút nào, chật chội, ồn ào, ngột ngạt. Cafe Lâm uống khá ngon nhưng mà ... ở đó cũng ầm ĩ quá, mà nhiều khói thuốc nữa. Tui hay uống cafe Mai ở Lê Văn Hưu, ở đó ko đông quá, hơn nữa cafe rất ngon. Còn cafe Phố Cổ ở Hàng Gai cũng khá ngon, view rất đẹp nhưng ... chẳng dám đi một mình bao giờ cả.

Chia sẻ trang này