1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    trư nay vừa cafe 1 minh`...
    Ngồi trên tnầng 2 của 1 quán cũng tàm tạm...
    Vắng hoe, thiên hạ tầng 1, tớ 1 minh` 1 tầng hai...ngắm thiên hạ đi lại, đọc sach'', 1 ly nâu đá ko quá tệ, gió thổi hây hây....
    Thấy vui thế...... Ngồi cả tiếng....
  2. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhỉ, ngồi ở quán nào thế? Thích thì bạn cho thêm mấy quán nữa mà ngồi cafe 1 mình
  3. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ==> ứ.
    Tớ thik cafe với metal kơ....
  4. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, tâm trạng khi ngủ dậy là mỏi mệt cực.....hụt hẫng dã man.... có lẽ đêm qua tớ lại mơ thấy ex...Nhung ko tài nào nhớ dc là mình có mơ ko, ...
    Tớ đang chuẩn bị ra ngoài cafe 1 minh`, rồi lại đi lên mấy cty ....... Đang nghe The Unforgiven để xem có shock tinh thần lên đưọc tí nào ko?
    Cả ngày hôm nay tớ bận ....... Thèm cafe với các bạn quá.
    Thôi chào buổi sáng vậy.

  5. namcham1982

    namcham1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cafe một mình nhưng đừng để tui một mình trông nhà nhé
  6. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhờ, gà vẫn hoàn gà, cố lên nào, chắc 5-10 năm nữa sẽ cáo bằng nửa tớ
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Lên opera ... ngồi nghe anh Cương đàn... thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản ...
    Café một mình ... tên topic này hay nhỉ ...
    Chả hẳn là sở thích, chỉ là khi lên quán một mình, chơi, đùa, thấy ... thích thích ...
    Café ... đắng ... mà cũng thật ngọt ... giống Chocolate, và giống cả ... hi` ...
  8. thienluong

    thienluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hm, cà fê một mình ư?Thực sự là tôi chưa bao giờ thử vào một quán cà fê với chỉ một mình,.nhưng một mình với cà fê thì nhièu,nhiều lắm rùi.
    Lần đầu tiên tôi uống cà fê là năm học lớp 7 hay lớp 8 gì đó,ngồi học cứ gật gù, thế là đòi ba uống cà fê với 3/4 ;à sữa,uống xong rùi ngủ,ngon lành...
    Dần dần,hìn như khi con người ta lớn lên, cách nhìn đời cũng khác,và cách cảm nhận cà fê cũng khác đi, " bên ly cà fê, cuộc sống nói gì". Tôi tâm dắc với quyển sách ấy lắm, cuộc sống mà,cũng như ly cà fê,cần phải biết cách pha chế và thưởng thức nó nữa....
    Những ngày ôn thi Đh, uống cà fê như một cứu cánh cho những bài vở bộn bề, nhưng hình như sau những ngày tháng vất vả đó,tôi tìm được cho mình một cách uống cà fê khác hơn, cảm thấy bình an sau những bận rộn của sách vở.., và những cái ồn ã của cuộc đời...
  9. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé, ta uống sữa. Lớn dần lên 1 chút, ta học đòi pha cafe chung với sữa thành món cafe sữa (lúc đó chưa biết gọi là nâu). Đến tuổi mọc râu, cũng tập tành uống cafe, không với sữa mà với đường, cũng gọi là đen đá ngọt. Kì thi cuối cấp 3 và ĐH, căng thẳng, nhưng nhiều thời gian nên ngồi quán 1 mình nhiều và bắt đầu đen đá không đường. Kể từ đó, cái danh từ "đen đá" và "cafe 1 mình" luôn đồng hành cùng ta. Bất kỳ lúc nào, rảnh rỗi, có chuyện phải suy nghĩ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là hình ảnh một ly đen đá, và khung cảnh hiện lên là một mình một bàn trong một quán cafe vắng vẻ. Ngồi suy tư hay làm gì tuỳ thích, chẳng liên quan mà cũng chẳng phiền đến ai (chỉ phiền ông chủ quán vì ngồi một mình, có 1 cốc cafe mà uống lâu thế, đến mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xong --- > nhiều khách kiểu này có mà phá sản). Bây giờ thành thói quen, mỗi ngày không có cafe thì chắc mất ngủ, mỗi tuần không có 2-3 buổi cafe 1 mình thì chắc cuồng chân cuồng tay
  10. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ là tớ, tớ = gà.

Chia sẻ trang này