1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOCDIEMDO

    NGOCDIEMDO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    không biết bao giờ mới bỏ được thói quen một ly đen không đường buổi sáng , chắc chỉ khi nào có vợ rồi cô ấy mới quản nổi được thôi !
    người bảo tồn lan..!
    Đai châu đỏ-paph-anhdialan
  2. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm tôi muốn ngồi quán nhất chính là tầm chiều muộn, không phải là tối đâu nhé, tầm khoảng 6h chiều, lúc đó ánh nắng bắt đầu tắt ,không gian mát mẻ , bầu trời vẫn còn xanh nhưng đã bắt đầu ngả dần sang mầu mận chín.Chính lúc này ngắm trời , nhìn những ánh đèn đang hiện lên tôi thấy lòng thật khó tả,vừa lâng lâng vừa đượm buồn nhưng lại cảm thấy rất vui vì mình có được những giây phút thảnh thơi đến vậy

    Tình yêu là gì nhỉ???

  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm tôi muốn ngồi quán nhất chính là tầm chiều muộn, không phải là tối đâu nhé, tầm khoảng 6h chiều, lúc đó ánh nắng bắt đầu tắt ,không gian mát mẻ , bầu trời vẫn còn xanh nhưng đã bắt đầu ngả dần sang mầu mận chín.Chính lúc này ngắm trời , nhìn những ánh đèn đang hiện lên tôi thấy lòng thật khó tả,vừa lâng lâng vừa đượm buồn nhưng lại cảm thấy rất vui vì mình có được những giây phút thảnh thơi đến vậy

    Tình yêu là gì nhỉ???

  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác , tôi hay uống cafê vào buổi tối , luôn luôn là như vậy , chắc là do tôi quen, ngồi buổi tối nó mang lại cho tôi cái cảm giác yên bình rất khó tả, còn ban ngày thì hầu như tôi không đi một mình bao giờ , thế mà có ngày 3 buổi uống cả 3 cốc cafê, tối về mắt trợn ngược như ma ... hic.. hic ... nhưng buổi tối mà đã đi vào chỗ quen thì ngoài cafê ra tôi ko thể uống cái gì khác được .. đã quá quen rồi ....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác , tôi hay uống cafê vào buổi tối , luôn luôn là như vậy , chắc là do tôi quen, ngồi buổi tối nó mang lại cho tôi cái cảm giác yên bình rất khó tả, còn ban ngày thì hầu như tôi không đi một mình bao giờ , thế mà có ngày 3 buổi uống cả 3 cốc cafê, tối về mắt trợn ngược như ma ... hic.. hic ... nhưng buổi tối mà đã đi vào chỗ quen thì ngoài cafê ra tôi ko thể uống cái gì khác được .. đã quá quen rồi ....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  6. xabong

    xabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bàn nhiều về cafê quá nhỉ, bây giờ là 6h11, twf giờ đến 7h30 xà bông ngồi ở vỉa hè Nguyễn Du, góc phố Liên Trì ấy , ai nghiện cà fê thì ranđó luôn nhé
    See u "sun "

    Xin cảm ơn những tháng năm đã làm anh luôn nhớ về em

  7. xabong

    xabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bàn nhiều về cafê quá nhỉ, bây giờ là 6h11, twf giờ đến 7h30 xà bông ngồi ở vỉa hè Nguyễn Du, góc phố Liên Trì ấy , ai nghiện cà fê thì ranđó luôn nhé
    See u "sun "

    Xin cảm ơn những tháng năm đã làm anh luôn nhớ về em

  8. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cà fê, tôi thích một ly nâu đá , nhấm nháp nó đầu tiên thấy rất ngọt ngào nhưng khi đã trôi qua cổ họng thì vẫn để lại vị đậm đà và đăng đắng của cà fê.Sau khi nhấp vài ngụm, bạn ngừng lại hút một điếu thuốc sẽ cảm thấy cuộc sống thi vị hơn rất nhiều

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  9. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cà fê, tôi thích một ly nâu đá , nhấm nháp nó đầu tiên thấy rất ngọt ngào nhưng khi đã trôi qua cổ họng thì vẫn để lại vị đậm đà và đăng đắng của cà fê.Sau khi nhấp vài ngụm, bạn ngừng lại hút một điếu thuốc sẽ cảm thấy cuộc sống thi vị hơn rất nhiều

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  10. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế . Mình rất thích đi tầm giờ này . Quán vắng lắm. cảm thấy được thư giãn rất nhiều .
    Còn một buổi nữa là sáng chủ nhật. Đi cafe buổi đó cũng rất nhẹ nhàng , phố phường còn im lìm và chỉ có mình ta với ly cafe. với tiếng ghita . Cafe của tôi
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana

Chia sẻ trang này