1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế . Mình rất thích đi tầm giờ này . Quán vắng lắm. cảm thấy được thư giãn rất nhiều .
    Còn một buổi nữa là sáng chủ nhật. Đi cafe buổi đó cũng rất nhẹ nhàng , phố phường còn im lìm và chỉ có mình ta với ly cafe. với tiếng ghita . Cafe của tôi
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  2. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường đã trở thành kỷ niệm, những lúc muốn nhớ lại những vui buồn "ngày xưa " thì cách tốt nhất là leo lên một quán cà fê nằm ngay chính trên con đường đó, tốt nhất là lên trên gác mà ngắm xuống phố, cảm giác tuyệt lắm.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường đã trở thành kỷ niệm, những lúc muốn nhớ lại những vui buồn "ngày xưa " thì cách tốt nhất là leo lên một quán cà fê nằm ngay chính trên con đường đó, tốt nhất là lên trên gác mà ngắm xuống phố, cảm giác tuyệt lắm.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  4. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hic...ta có thể không ăn cơm,ta có thể ...không làm bất cứ thứ gì....nhưng không thể....một ngày không có cafê, Một ly cafê đá,uống vào lúc mọi người đều đã ngủ hết, một ly cafe va một cái PC . Thế là quá đủ rồi


    Đã bao lần lòng thấy tương tư
    Muốn nói yêu sợ em chẳng chối từ !!

  5. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hic...ta có thể không ăn cơm,ta có thể ...không làm bất cứ thứ gì....nhưng không thể....một ngày không có cafê, Một ly cafê đá,uống vào lúc mọi người đều đã ngủ hết, một ly cafe va một cái PC . Thế là quá đủ rồi


    Đã bao lần lòng thấy tương tư
    Muốn nói yêu sợ em chẳng chối từ !!

  6. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    có ai biết Phố cổ ở11 hàng Gai ko???,tớ vừa từ đó về,phê lắm.Từ tầng 3 ngồi mát lộng,tầm nhìn ra Hồ Gươm vừa lạ vừa đẹp,ăn đứt CityView đắt rùng mìnhmà không khí thì cực hà nội,chuyện nhà cổ mà,nội thất cũng chất lắm,qua ngõ là sân, qua sân lên là gác...nói túm lại là haymà món caffe trứng cũng lạ

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

  7. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    có ai biết Phố cổ ở11 hàng Gai ko???,tớ vừa từ đó về,phê lắm.Từ tầng 3 ngồi mát lộng,tầm nhìn ra Hồ Gươm vừa lạ vừa đẹp,ăn đứt CityView đắt rùng mìnhmà không khí thì cực hà nội,chuyện nhà cổ mà,nội thất cũng chất lắm,qua ngõ là sân, qua sân lên là gác...nói túm lại là haymà món caffe trứng cũng lạ

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

  8. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy Nhungdo , vote cho bạn nhé, mình đang kiếm một quán dạng như thế.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  9. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy Nhungdo , vote cho bạn nhé, mình đang kiếm một quán dạng như thế.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  10. HeavenGate

    HeavenGate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ah , chỗ Phố cổ đó được cái góc nhìn. Nhưng thời gian này, nó đã bị lộn xộn quá rồi.List nhé
    Góc nhìn đẹp
    Đồ uống được
    Giá tiền vừa phải
    Bài trí hơi linh tinh và đôi khi có những vật ko phù hợp với toàn phối cảnh chung
    Nhạc nhẽo cực dã man ( ko tiêu hoá nổi )
    Phục vụ chạy qua chạy lại tán chuyện ầm ĩ . Phong cách phục vụ ko chuyên nghiệp
    The man who saved the world

Chia sẻ trang này