1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeavenGate

    HeavenGate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ah , chỗ Phố cổ đó được cái góc nhìn. Nhưng thời gian này, nó đã bị lộn xộn quá rồi.List nhé
    Góc nhìn đẹp
    Đồ uống được
    Giá tiền vừa phải
    Bài trí hơi linh tinh và đôi khi có những vật ko phù hợp với toàn phối cảnh chung
    Nhạc nhẽo cực dã man ( ko tiêu hoá nổi )
    Phục vụ chạy qua chạy lại tán chuyện ầm ĩ . Phong cách phục vụ ko chuyên nghiệp
    The man who saved the world
  2. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác cũng lên quán đó nhiều lần rồi...nhưng có lẽ bác cũng là người hơi cầu toàn...
    Lạ,chỗ ngồi thú vị,có thể phục vụ chưa chuyên nghiệp lắm nhưng thế lại phù hợp hơn với phong cách đơn giản của lũ sv như tụi tớ hơn.Thực tế tớ lại thích cách bài trí trong quán,hơi linh tinh nhưng lại rất thú vị,kích thích trí tò mò tìm hiểu khám phá...hì
    Mới chỉ đi có một lần hôm qua,nhưng thấy hài lòng lắm,bạn nào chưa tới cũng nên thử một lần xem sao???
    Nên đi tối,khoảng 6 rưỡi bảy giờ thì đẹp,muộn quá hết chỗ ngồi phê,và cũng ko nên đi một mình,có một hai người bạn sẽ làm ko khí vô cùng dễ chịu
    À cám ơn nerverinlove nhá

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 30/07/2003
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 30/07/2003
  3. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác cũng lên quán đó nhiều lần rồi...nhưng có lẽ bác cũng là người hơi cầu toàn...
    Lạ,chỗ ngồi thú vị,có thể phục vụ chưa chuyên nghiệp lắm nhưng thế lại phù hợp hơn với phong cách đơn giản của lũ sv như tụi tớ hơn.Thực tế tớ lại thích cách bài trí trong quán,hơi linh tinh nhưng lại rất thú vị,kích thích trí tò mò tìm hiểu khám phá...hì
    Mới chỉ đi có một lần hôm qua,nhưng thấy hài lòng lắm,bạn nào chưa tới cũng nên thử một lần xem sao???
    Nên đi tối,khoảng 6 rưỡi bảy giờ thì đẹp,muộn quá hết chỗ ngồi phê,và cũng ko nên đi một mình,có một hai người bạn sẽ làm ko khí vô cùng dễ chịu
    À cám ơn nerverinlove nhá

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 30/07/2003
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 30/07/2003
  4. xabong

    xabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Híc híc
    Ôi cuộc sống mến thương nhưng đáng sợ, hoá ra cũng có nhiều ngưòi khoái một thứ cảm giác cô đơn và đắng ngắt của cà phê cùng với cái gió buốt ngưòi từ một cái hồ nào đó gần đấy.
    Em cũng thích uống cà phê một mình lắm, nhưng chỉ khi ko rủ được ai đi cùng thôi, chứ ko đến nỗi tan nát như một số người đây.
    Mà tại sao chúng ta ko lập hội "Những ngưòi uống cà phê một mình" nhỉ, để cùng đi đến một địa điểm, vào cùng một thời gian và uống cùng loại cà phê mà không hề nói chuyện với nhau, ai xong thì cứ việc về, chỉ cần khi gọi cà phê thì cùng hô lên một câu giống nhau, đại loại như "Như mọi hôm, đen đá!!!" chẳng hạn.
    Các bác nghĩ sao???

    Xin cảm ơn những tháng năm đã làm anh luôn nhớ về em

  5. xabong

    xabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Híc híc
    Ôi cuộc sống mến thương nhưng đáng sợ, hoá ra cũng có nhiều ngưòi khoái một thứ cảm giác cô đơn và đắng ngắt của cà phê cùng với cái gió buốt ngưòi từ một cái hồ nào đó gần đấy.
    Em cũng thích uống cà phê một mình lắm, nhưng chỉ khi ko rủ được ai đi cùng thôi, chứ ko đến nỗi tan nát như một số người đây.
    Mà tại sao chúng ta ko lập hội "Những ngưòi uống cà phê một mình" nhỉ, để cùng đi đến một địa điểm, vào cùng một thời gian và uống cùng loại cà phê mà không hề nói chuyện với nhau, ai xong thì cứ việc về, chỉ cần khi gọi cà phê thì cùng hô lên một câu giống nhau, đại loại như "Như mọi hôm, đen đá!!!" chẳng hạn.
    Các bác nghĩ sao???

    Xin cảm ơn những tháng năm đã làm anh luôn nhớ về em

  6. HeavenGate

    HeavenGate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhungdo thân mến
    Tôi ko phải là người cầu toàn, hoàn toàn ko. Đơn giản là tôi thích nhìn ngắm mọi thứ và nhận ra tất cả ưu điểm lẫn nhược điểm của chúng.
    Chính xác là tôi hay lên Phố cổ, và bạn thấy đấy, bất chấp những nhược điểm mà tôi nêu ra thì tôi vẫn hay lên đó đấy chứ
    Tôi thì nghĩ rằng phong cách phục vụ ko chuyên nghiệp ko phải là quá nghiêm túc và ko phù hợp với sinh viên như bạn nghĩ. Mà chuyên nghiệp tức là phải có phong cách phù hợp với quán. Tự nhiên , thoải mái ko có nghĩa là hò hét bàn tán mọi chuyện oang oang trong khi khách vẫn ngồi đó đúng ko? Nếu bạn lên lúc vắng thì có thể thấy các cô bé phục vụ vô tư ngồi gác chân lên ghế, đi ra đi vào bàn chuyện cơm nước nữa cơ, chưa kể buôn chuyện tranh cãi nhau chí choé.
    Việc bài trí linh tinh chính là một chủ ý của người thiết kế. Nhưng người ta gọi đó là sự linh tinh một cách có sắp đặt. Nhưng ở quán, đôi khi sự linh tinh đó vượt ra khỏi cái chủ ý và làm nên những điểm hơi lạc trong nội thất quán. Ví dụ như đèn tường..Đương nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, và nó cũng ko nặng nề lắm phải ko? Nếu ko để ý thì mọi chuyện vẫn OK được mà.
    Chỉ có khoản nhạc nhẽo là tôi chịu cái quán đó thôi. Mỗi lần dẫn bạn lên là phải kéo nó ra ngoài sân ngồi để đỡ nghe thấy nhạc. Hic hic...
    The man who saved the world
  7. HeavenGate

    HeavenGate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhungdo thân mến
    Tôi ko phải là người cầu toàn, hoàn toàn ko. Đơn giản là tôi thích nhìn ngắm mọi thứ và nhận ra tất cả ưu điểm lẫn nhược điểm của chúng.
    Chính xác là tôi hay lên Phố cổ, và bạn thấy đấy, bất chấp những nhược điểm mà tôi nêu ra thì tôi vẫn hay lên đó đấy chứ
    Tôi thì nghĩ rằng phong cách phục vụ ko chuyên nghiệp ko phải là quá nghiêm túc và ko phù hợp với sinh viên như bạn nghĩ. Mà chuyên nghiệp tức là phải có phong cách phù hợp với quán. Tự nhiên , thoải mái ko có nghĩa là hò hét bàn tán mọi chuyện oang oang trong khi khách vẫn ngồi đó đúng ko? Nếu bạn lên lúc vắng thì có thể thấy các cô bé phục vụ vô tư ngồi gác chân lên ghế, đi ra đi vào bàn chuyện cơm nước nữa cơ, chưa kể buôn chuyện tranh cãi nhau chí choé.
    Việc bài trí linh tinh chính là một chủ ý của người thiết kế. Nhưng người ta gọi đó là sự linh tinh một cách có sắp đặt. Nhưng ở quán, đôi khi sự linh tinh đó vượt ra khỏi cái chủ ý và làm nên những điểm hơi lạc trong nội thất quán. Ví dụ như đèn tường..Đương nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, và nó cũng ko nặng nề lắm phải ko? Nếu ko để ý thì mọi chuyện vẫn OK được mà.
    Chỉ có khoản nhạc nhẽo là tôi chịu cái quán đó thôi. Mỗi lần dẫn bạn lên là phải kéo nó ra ngoài sân ngồi để đỡ nghe thấy nhạc. Hic hic...
    The man who saved the world
  8. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bác Heavengate ạ,tớ cũng ko có ý định tranh luận gì ghê gớm với bác đâu.Tớ mới đi tới đó một lần,thấy cái gì hay hay thì nói cho mọi người biết thôi.Tớ thì ko thích caffe lắm.Nhưng nếu tớ mà là bác,chắc tớ sẽ ko quay lại cái quán như thế đâu nếu có thể ngồi liệt kê ra một đống nhược điểm như thế
    Cũng may cho tới giờ phút này tớ vẫn thấy nó chấp nhận đượcnhưng tớ lại ko thích"cafe một mình"cho lắm

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 31/07/2003
  9. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bác Heavengate ạ,tớ cũng ko có ý định tranh luận gì ghê gớm với bác đâu.Tớ mới đi tới đó một lần,thấy cái gì hay hay thì nói cho mọi người biết thôi.Tớ thì ko thích caffe lắm.Nhưng nếu tớ mà là bác,chắc tớ sẽ ko quay lại cái quán như thế đâu nếu có thể ngồi liệt kê ra một đống nhược điểm như thế
    Cũng may cho tới giờ phút này tớ vẫn thấy nó chấp nhận đượcnhưng tớ lại ko thích"cafe một mình"cho lắm

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 31/07/2003
  10. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    cafe một mình hả khoản này hợp với tui nhất từ trước tới giờ mỗi lần chán đời là ra làm li cafe ... suy ngĩ lúc thấy yêu đời ngay heehe
    <MARQUEE DIRECTION=RIGHT(LEFT)>
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
    Bùi minh Trung)></MARQUEE>

Chia sẻ trang này