1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thienansongtra, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhppd

    anhppd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cafe một mình cũng thú chứ, ít nhất cũng có khoảng lặng để mà ngẫm nghĩ. Nhưng đi hoài thì chán chết !
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tém ơi khi nào muốn thử cafe một mình nhưng vẫn chưa đủ can đảm, nhắn cho Sars, 2 đứa cùng hẹn vào 1 quán, mỗi đứa mỗi bàn, ngồi thử nếu được thì hồn ai nâý giữ, không được thì 2 đứa xáp vào 8 một trận rùi zìa
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Có người hứa mời mình cafe mà chờ dài cổ không thấy tăm hơi đâu.... bây giờ phải cafe một mình..vậy
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ò, có người hứa dạy kèm rồi lại .... cho nên ún cafe một mình là phải rồi
  5. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hìhì câu này mình hiểu, ai có nhảy mũi hay nháy mắt gì đó vào thanh minh đi chứ hén, hứa hẹn dạy dỗ gì đó cho người ta mà trốn luôn hay sao thế
    Cafe một mình thì mình không dám đi, vì kinh nghiệm một lần bị lừa vào ngày cá tháng tư ngồi chờ đám bạn ở quán cafe , ai cũng nhìn như sinh vật lạ , cũng thích đi lắm để thử cảm giác yên tĩnh suy nghĩ một mình , hay lặng lẽ ngồi nhìn giọt cafe rơi... nhưng cảm giác nhột nhạt vì bị người khác quan sát đã làm mình bỏ hẳn ý định ...
    có lẽ khi nào đó sẽ thử đến hi-end xem thế nào hơi bị xa
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Có người hứa dạy kèm và ra điều kiện. đối tác không thực hiện được nên giao dịch không thành công....
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    phải hông đó! chứ không phải có người tính ký hợp đồng thì hoảng quá bỏ chạy à?
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bài thơ của anh Condor:
    Có những lúc một mình trong quán vắng
    Ngồi lặng im nghe nhạc điệu êm đềm
    Đưa lòng mình trở về miền ký ức
    Kỷ niệm nào còn và kỷ niệm nào phai.

    Có những lúc lặng im uống café.
    Thưởng thức từng giọt từng giọt café đắng
    Không biết vài chục năm cuộc đời có là ngắn
    Nên thử vài lần cạn ly đắng chén cay.
    Có những lúc thảnh thơi ngồi đọc sách
    Học đòi ôm cả vũ trụ vào lòng
    Cái vô hạn ...của tình người chưa hiểu thấu.
    Biết làm sao hiểu hết được tình nhau.
    Đây là bài còm-men của Mèo, tất cả diễn ra trong blog của lão đại bàng :D, hôm nay
    Cafe một mình chẳng có gì vui
    Chiếc ghế trống nhắc một người đi vắng
    Nhạc dìu dặt mà lòng không yên tĩnh
    Nhìn bàn tay lạnh lẽo một bàn tay
    Cafe một mình trên phố chiều nay
    Anh không đến buổi chiều qua rất chậm
    Cuốn sách dở dang ký ức nào trở lại
    Ly cà phê, phố vắng, lối đi về
    Cafe một mình chiều xuống lê thê
    Tóc rối trên vai bàn chân đã mỏi
    Ngoài song cửa mưa thì thầm hoang hoải
    Trong lòng em một giọt chiều vàng
    * Hình của anh Condor
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 01/11/2006
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thói quen cafe một mình hình như không còn như trước kia nữa. Đôi khi cũng nhớ đến góc quán mình thường hay ghé, thỉnh thoảng chạy xe ngang qua lại nhìn vào, không biết nơi góc quen đó đang có ai ngồi không?
    Sáng nay cũng cafe, nhưng là với bạn bè. Cách 2 dãy bàn có 2 người khách đang ngồi xem báo, thấy thật bình yên.
    Có những khoảng lặng thật nhẹ nhàng biết bao.
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý dzí 4, nhìn cảnh đó hay ghê há! nó chứng minh khi ngồi bên nhau, không nói câu nào mà cho và nhận sự chia sẽ một cách trọn vẹn.

Chia sẻ trang này