1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thienansongtra, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đã rất lâu rồi mình không uống café riêng với nhau, lần gần đây nhất cũng phải vài tháng, mình vẫn thỉnh thỏang gặp nhau chỗ này chỗ khác, nhưng câu chuyện thì chẳng như xưa.
    Đã rất lâu rồi mình không café riêng với nhau, chỗ ngồi cũ vẫn vẹn nguyên, nắng vẫn tràn trên lá, chỉ có chúng mình là xa cách, thật lâu rồi chẳng trò chuyện cùng nhau.
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chòi, ai lôi cái tô pích nì lên làm mình chợt nhận ra độ tháng nay hôm nào mình cũng cà phê một mình, quán cóc ven đường thôi. Suy nghĩ lung tung, chẵng có gì lãng mệnh để mà viết. Toàn là lý trí nô lệ của sự ích kỷ làm việc solo một cách mệt nhọc. Càng lớn lại càng chán, ước gì .... thôi đem qua mỗi ngày một điều ước.
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn thử cảm giác cafe một mình, nhưng rồi lại k dám và nghĩ cafe 1 mình chắc là buồn lắm, vì tính mình ham 8 mà lị .
    Cũng có những lúc vào quán 1 mình, nhưng là vì hẹn bạn chưa tới nên phải ngồi đợi, thế thôi!
    Nhát cáy

Chia sẻ trang này