1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thienansongtra, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thêm đây nữa là được 4 rồi nhé.
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình ấy hả? Nếu phải đợi ai đã là một cực hình . Thà rằng tớ nằm nhà đọc sách , nấu nướng hoặc cùng lắm là lơ tơ mơ còn hơn là ngồi nhìn ly nước đen ngòm mà chả biết tán dóc với ai .( Tớ thích mùi hương chứ không thích uống cà phê vì cà phê hại da mặt). Với lại, con gái mà ngồi một mình ở quán, người ta tưởng mình ế đến nơi rồi .Heheheh.
  3. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình ấy hả? Nếu phải đợi ai đã là một cực hình . Thà rằng tớ nằm nhà đọc sách , nấu nướng hoặc cùng lắm là lơ tơ mơ còn hơn là ngồi nhìn ly nước đen ngòm mà chả biết tán dóc với ai .( Tớ thích mùi hương chứ không thích uống cà phê vì cà phê hại da mặt). Với lại, con gái mà ngồi một mình ở quán, người ta tưởng mình ế đến nơi rồi .Heheheh.
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cafê một mình. Nó chẳng xa lạ gì với tôi. Con đường kia, cái lối đi này, cái bàn, chỗ ngồi, mảnh sân vườn bên cạnh, ... dường như nó là của riêng tôi.
    ... Đó là buổi hẹn hò cuối cùng mà anh đã dành cho tôi. Người bạn gái 6 năm lặng lẽ và không kém phần sốc nổi bên anh...
    Ly cafê trước mặt trở nên chua chát quá. Cái hương vị quen thuộc sao đã bỏ đi đâu mất. Nó không làm tôi tỉnh táo như mọi lần nữa, mà tôi như đang u mê dần ...
    Còn lại một mình. Nhưng tôi biết mình không cô đơn ...
    lai lam nham mot minh nua roiText
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cafê một mình. Nó chẳng xa lạ gì với tôi. Con đường kia, cái lối đi này, cái bàn, chỗ ngồi, mảnh sân vườn bên cạnh, ... dường như nó là của riêng tôi.
    ... Đó là buổi hẹn hò cuối cùng mà anh đã dành cho tôi. Người bạn gái 6 năm lặng lẽ và không kém phần sốc nổi bên anh...
    Ly cafê trước mặt trở nên chua chát quá. Cái hương vị quen thuộc sao đã bỏ đi đâu mất. Nó không làm tôi tỉnh táo như mọi lần nữa, mà tôi như đang u mê dần ...
    Còn lại một mình. Nhưng tôi biết mình không cô đơn ...
    lai lam nham mot minh nua roiText
  6. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cứ đến đầu giờ trưa là lại ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc không khi nào tập trung được vào công việc. Hôm nào may mắn sếp gọi đi công tác, thế là mình lại rẽ vào illy cafe, một mình với cốc capuccino của Ý hoặc mokka đâm đặc...tỉnh ngủ. Anh chàng manager người Ý bảo, con gái VN bây giờ cũng cá tính quá. Không biết cá tính hay không, chỉ biết nhâm nhi cafe trong coffee shop vào giờ làm việc thì sung sướng làm sao.....
  7. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cứ đến đầu giờ trưa là lại ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc không khi nào tập trung được vào công việc. Hôm nào may mắn sếp gọi đi công tác, thế là mình lại rẽ vào illy cafe, một mình với cốc capuccino của Ý hoặc mokka đâm đặc...tỉnh ngủ. Anh chàng manager người Ý bảo, con gái VN bây giờ cũng cá tính quá. Không biết cá tính hay không, chỉ biết nhâm nhi cafe trong coffee shop vào giờ làm việc thì sung sướng làm sao.....
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay có chuồn ra ngoài nữa thì hú bạn với nhé , hai mình vẫn dzui hơn, bạn ko biết uống cafe thì bạn uống nước trái cây
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay có chuồn ra ngoài nữa thì hú bạn với nhé , hai mình vẫn dzui hơn, bạn ko biết uống cafe thì bạn uống nước trái cây
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ... Thú vị đấy cũng có lúc muốn ngồi nhấm nháp cái không vui trong tĩnh lặng ... ai biết nơi nào có cái quán caffe chỉ có một ghế cho một bàn và một góc thật riêng ... hay ai đó thử mở cái quán caffe Buồn như thế bảo đảm ... khách đông không ngờ và nhớ mở thêm một quán caffe dành cho hai người trở lên bên cạnh

Chia sẻ trang này