1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thienansongtra, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ... Thú vị đấy cũng có lúc muốn ngồi nhấm nháp cái không vui trong tĩnh lặng ... ai biết nơi nào có cái quán caffe chỉ có một ghế cho một bàn và một góc thật riêng ... hay ai đó thử mở cái quán caffe Buồn như thế bảo đảm ... khách đông không ngờ và nhớ mở thêm một quán caffe dành cho hai người trở lên bên cạnh
  2. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cô bé hẹn mình ở Vạn Xuân, lên mà chẳng thấy ai, mồ hôi lấm tấm. Gọi điện mãi mà chẳng bắt máy, không biết có chuyện gì xảy ra hay không, đành phải gọi ly cafê ngồi chờ. Dù đã rất nhiều lần uống cafê một mình, nhưng chưa lần nào "một mình" như lần này, sốt ruột, bất an. Điện thoại sếp gọi, phải lên cty gấp, ậm ừ đang kẹt ở xa để kéo dài thời gian. Rồi cô bé cũng gọi, bỏ cả ly cafê chưa uống và quên cả tiền thối, chạy vù đi....Sài Gòn nắng rát cả da.
  3. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cô bé hẹn mình ở Vạn Xuân, lên mà chẳng thấy ai, mồ hôi lấm tấm. Gọi điện mãi mà chẳng bắt máy, không biết có chuyện gì xảy ra hay không, đành phải gọi ly cafê ngồi chờ. Dù đã rất nhiều lần uống cafê một mình, nhưng chưa lần nào "một mình" như lần này, sốt ruột, bất an. Điện thoại sếp gọi, phải lên cty gấp, ậm ừ đang kẹt ở xa để kéo dài thời gian. Rồi cô bé cũng gọi, bỏ cả ly cafê chưa uống và quên cả tiền thối, chạy vù đi....Sài Gòn nắng rát cả da.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ừ, cafe Buồn - mỗi bàn chỉ một ghế dành cho đúng một người, cũng thú vị đấy nhỉ? Cafe một mình - buồn - nhưng đó lại là nhưng phút giây ít ỏi mình dành cho chính mình trong quỹ thời gian hối hả của một ngày 24 tiếng đồng hồ. Cuộc sống càng hiện đại, con người ta càng trở nên quá bận rộn, những lúc cafe một mình giúp mình suy ngẫm lại những gì đã qua, tìm lại cảm giác thanh thản trong lòng.........để rồi tiếp tục sống tốt hơn, bao dung hơn
    Còn cafe 2 người ấy à, hình như Saigon này có quá nhiều, nhưng để tìm một nơi thật lãng mạn và đúng nghĩa cho cafe 2 người thì khó thật. Bản thân tôi đã từng dở khóc dở cười vì cafe 2 người
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ừ, cafe Buồn - mỗi bàn chỉ một ghế dành cho đúng một người, cũng thú vị đấy nhỉ? Cafe một mình - buồn - nhưng đó lại là nhưng phút giây ít ỏi mình dành cho chính mình trong quỹ thời gian hối hả của một ngày 24 tiếng đồng hồ. Cuộc sống càng hiện đại, con người ta càng trở nên quá bận rộn, những lúc cafe một mình giúp mình suy ngẫm lại những gì đã qua, tìm lại cảm giác thanh thản trong lòng.........để rồi tiếp tục sống tốt hơn, bao dung hơn
    Còn cafe 2 người ấy à, hình như Saigon này có quá nhiều, nhưng để tìm một nơi thật lãng mạn và đúng nghĩa cho cafe 2 người thì khó thật. Bản thân tôi đã từng dở khóc dở cười vì cafe 2 người
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình...
    Những khi lang thang tôi thường ghé vào quán, nơi có góc ngồi thoáng và nơi đó có một bụi tre. Tôi thích nghe tiếng lá tre xào xạc mỗi khi cơn gió đi ngang, muốn tìm lại chút mộc mạc của làng quê giữa Sài Gòn náo nhiệt. Bỏ sau lưng những ồn ào, những lo toan của cuộc sống đời thường, tôi ngồi đó đối diện với ly cà phê cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản.
    và...tôi vẫn thích cà phê một mình.
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình...
    Những khi lang thang tôi thường ghé vào quán, nơi có góc ngồi thoáng và nơi đó có một bụi tre. Tôi thích nghe tiếng lá tre xào xạc mỗi khi cơn gió đi ngang, muốn tìm lại chút mộc mạc của làng quê giữa Sài Gòn náo nhiệt. Bỏ sau lưng những ồn ào, những lo toan của cuộc sống đời thường, tôi ngồi đó đối diện với ly cà phê cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản.
    và...tôi vẫn thích cà phê một mình.
  8. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cafê 1 mình: Quá Khứ và Hiện Tại
    Quá khứ: 1 - Học bài mỗi khi đến dịp thi, ngồi đọc 1 cuốn sách hay. 2 - Thi rớt: buồn, nhâm nhi 1 tý.
    Hiện tại: 1 - Stress công việc + áp lực cuộc sống: nghe nhạc, xem phim, nhìn mọi người: giải tỏa stress
  9. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cafê 1 mình: Quá Khứ và Hiện Tại
    Quá khứ: 1 - Học bài mỗi khi đến dịp thi, ngồi đọc 1 cuốn sách hay. 2 - Thi rớt: buồn, nhâm nhi 1 tý.
    Hiện tại: 1 - Stress công việc + áp lực cuộc sống: nghe nhạc, xem phim, nhìn mọi người: giải tỏa stress
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cafê một mình. Buồn thì nhìn giọt rơi rơi. Vui thì thêm đường để tìm vị đắng.

Chia sẻ trang này