1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thienansongtra, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cafê một mình. Buồn thì nhìn giọt rơi rơi. Vui thì thêm đường để tìm vị đắng.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cũng cafe một mình nhưng mà uống trà.
    Chẹp....
    có bít uống cafe đâu.
    mà bạn bảo:"không bít thì đừng có bon chen".
    ừ thôi, không bon chen!
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cũng cafe một mình nhưng mà uống trà.
    Chẹp....
    có bít uống cafe đâu.
    mà bạn bảo:"không bít thì đừng có bon chen".
    ừ thôi, không bon chen!
  4. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa từng Cafe một mình nên cũng không biết cái cảm giác lúc đó sẽ như thế nào nữa. Mà ở SG này đi cafe một mình ở đâu thì tiện các bác nhỉ, tôi chỉ toàn thấy cafe 2 mình trở lên thôi, đi một mình ngại mọi cặp mắt lại đổ dồn vào mình, và cả những lời xì xầm bàn tán xa xôi . .. chắc là ... đang thất tình
  5. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa từng Cafe một mình nên cũng không biết cái cảm giác lúc đó sẽ như thế nào nữa. Mà ở SG này đi cafe một mình ở đâu thì tiện các bác nhỉ, tôi chỉ toàn thấy cafe 2 mình trở lên thôi, đi một mình ngại mọi cặp mắt lại đổ dồn vào mình, và cả những lời xì xầm bàn tán xa xôi . .. chắc là ... đang thất tình
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Kit tin những người đi uống cafe chẳng mất thời gian xì xầm về ai đó đang cafe một mình đâu. Chỉ khi bạn là nữ, uống đến say xỉn thì mới có người để ý thôi . Nếu bạn đang chờ một ai đó ở quán cafe và bạn bị cho leo cây thì cũng y như bạn đang cafe một mình vậy. Lúc đó, có thể mình sẽ lo âu một chút, buồn giận một chút, rồi vẫn tiếp tục ly cafe, nghe nhạc, trầm ngâm...
    Kit thì cafe một mình nhiều lắm, lý do chung nhất là muốn mình bình tĩnh sau những nóng nảy, có khi là muốn thoải mái khi cảm thấy quá mệt mỏi, căng thẳng... Kit lại rất thích ngắm... lưng của ai đó đang cafe mình trong quán, tự dưng thấy hay hay thôi...
    Theo ý mình, nếu muốn cafe một mình thì bạn không nên vào cafe máy lạnh bàn ghế để san sát, bạn có thể đến những quán không gian rộng, thoáng để mình dễ cảm nhận được sự thoải mái và tự tin...

    Love me tender, love me true... Never let me go...


  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Kit tin những người đi uống cafe chẳng mất thời gian xì xầm về ai đó đang cafe một mình đâu. Chỉ khi bạn là nữ, uống đến say xỉn thì mới có người để ý thôi . Nếu bạn đang chờ một ai đó ở quán cafe và bạn bị cho leo cây thì cũng y như bạn đang cafe một mình vậy. Lúc đó, có thể mình sẽ lo âu một chút, buồn giận một chút, rồi vẫn tiếp tục ly cafe, nghe nhạc, trầm ngâm...
    Kit thì cafe một mình nhiều lắm, lý do chung nhất là muốn mình bình tĩnh sau những nóng nảy, có khi là muốn thoải mái khi cảm thấy quá mệt mỏi, căng thẳng... Kit lại rất thích ngắm... lưng của ai đó đang cafe mình trong quán, tự dưng thấy hay hay thôi...
    Theo ý mình, nếu muốn cafe một mình thì bạn không nên vào cafe máy lạnh bàn ghế để san sát, bạn có thể đến những quán không gian rộng, thoáng để mình dễ cảm nhận được sự thoải mái và tự tin...

    Love me tender, love me true... Never let me go...


  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Ly cafe thì đắng sao cảm giác lòng mình đắng lại. Nỗi cay đắng trong lòng lại hiện về. Và hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu. Tại sao mình lại uống cafe một mình???????????????
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Ly cafe thì đắng sao cảm giác lòng mình đắng lại. Nỗi cay đắng trong lòng lại hiện về. Và hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu. Tại sao mình lại uống cafe một mình???????????????
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Không pha?i la? cafe một mi?nh,ma? la? những ly kem một mi?nh...cufng va?o quán, kêu một ly kem va? ngắm đươ?ng sá.Kem khác café, nó ngọt chứ không đắng, nhưng lại ít hưong vị hơn café...Nhưng mi?nh vâfn thích kem hơn, có lef mi?nh muốn cuộc sống cu?a mi?nh cufng ngọt y như nhưfng viên kem nho? nho? đu? ma?u sắc ấy...

Chia sẻ trang này