1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thienansongtra, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Không pha?i la? cafe một mi?nh,ma? la? những ly kem một mi?nh...cufng va?o quán, kêu một ly kem va? ngắm đươ?ng sá.Kem khác café, nó ngọt chứ không đắng, nhưng lại ít hưong vị hơn café...Nhưng mi?nh vâfn thích kem hơn, có lef mi?nh muốn cuộc sống cu?a mi?nh cufng ngọt y như nhưfng viên kem nho? nho? đu? ma?u sắc ấy...
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Ngô?i quán cafe một mi?nh sẽ la?m được nhiê?u việc hơn va? tập trung hơn, nhất la? không có ca?m giác bị la?m phiê?n hay đang la?m phiê?n ngươ?i khác.
    Tuy nhiên, không nhất thiết va?o quán cafe cứ pha?i uống cafe, giơ? đây co?n có thê? va?o quán cafe đê? ăn trưa nưfa ma?.
    Chúc mọi ngươ?i tiếp tục nhưfng lâ?n cafe một mi?nh thú vị!
  3. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Ngô?i quán cafe một mi?nh sẽ la?m được nhiê?u việc hơn va? tập trung hơn, nhất la? không có ca?m giác bị la?m phiê?n hay đang la?m phiê?n ngươ?i khác.
    Tuy nhiên, không nhất thiết va?o quán cafe cứ pha?i uống cafe, giơ? đây co?n có thê? va?o quán cafe đê? ăn trưa nưfa ma?.
    Chúc mọi ngươ?i tiếp tục nhưfng lâ?n cafe một mi?nh thú vị!
  4. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đã uống cà phê thì k nên vào quán có cả dich vụ fast food, ngồi uống cứ thấy cà phê có vị nhạt thếch, phảng phất là mùi thức ăn( nếu đông khách đang ăn nhiều hơn uống), cảm giác vô duyên k thể tả
  5. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đã uống cà phê thì k nên vào quán có cả dich vụ fast food, ngồi uống cứ thấy cà phê có vị nhạt thếch, phảng phất là mùi thức ăn( nếu đông khách đang ăn nhiều hơn uống), cảm giác vô duyên k thể tả
  6. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Rủ cả HaNoi_Z nữa nhé, nếu .....ra Hà Nội, OK?
  7. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Rủ cả HaNoi_Z nữa nhé, nếu .....ra Hà Nội, OK?
  8. motnuamuaxuan

    motnuamuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình.
    Tan khỏi lớp học ban đêm, không muốn về nhà trong tâm trạng trống rỗng nên tạt vào một quán ngồi nhâm nhi ly cà phê cho mất ngủ.
    Kể từ ngày biết mình không khóc được cho sự đổ vỡ niềm tin thì mình cũng biết uống cà phê.
    Cô đơn là gì nhỉ? có phải là cảm giác mà mình có thể tự do hét thật lớn mà không có ai nhìn mình cười?
    Cũng gần hết tuổi lấy chồng nhưng sao không thể yêu ai được. Bạn bè bảo : Ế đến nơi rồi, đừng kén nữa! Lại cà phê một mình.
    Ước gì có người nào đấy bảo : "Ta lấy nhau đi, nhưng đừng bước vào cuộc sống tự do của nhau để làm khổ nhau, em nhé!" có lẽ mình sẽ đồng ý lia lịa. Lại cà phê một mình.
    Uống cà phê sao thèm một ly kem mát rượi ...
  9. motnuamuaxuan

    motnuamuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình.
    Tan khỏi lớp học ban đêm, không muốn về nhà trong tâm trạng trống rỗng nên tạt vào một quán ngồi nhâm nhi ly cà phê cho mất ngủ.
    Kể từ ngày biết mình không khóc được cho sự đổ vỡ niềm tin thì mình cũng biết uống cà phê.
    Cô đơn là gì nhỉ? có phải là cảm giác mà mình có thể tự do hét thật lớn mà không có ai nhìn mình cười?
    Cũng gần hết tuổi lấy chồng nhưng sao không thể yêu ai được. Bạn bè bảo : Ế đến nơi rồi, đừng kén nữa! Lại cà phê một mình.
    Ước gì có người nào đấy bảo : "Ta lấy nhau đi, nhưng đừng bước vào cuộc sống tự do của nhau để làm khổ nhau, em nhé!" có lẽ mình sẽ đồng ý lia lịa. Lại cà phê một mình.
    Uống cà phê sao thèm một ly kem mát rượi ...
  10. kid_bill

    kid_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày:
    Chàng bên này mặc cafê nhỏ giọt
    Nàng bên kia ngơ ngẩn ngắm kem tan

Chia sẻ trang này