1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thienansongtra, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thứ 7 - bạn bè í ới gọi nhau cafe, nhưng tự nhiên lại muốn yên tĩnh, muốn ngồi một mình thôi. Xách xe lang thang lên CR, nhưng khi đến nơi lại nhớ lời hứa với anh - sẽ không cafe một mình nữa. Thôi vậy, về!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Về lại trường, cái lũ nhí nhố sau gần 3tháng không gặp, suốt ngày nháy nhó nhắn nhe...đầy cám dỗ : "đang ở đâu thế?cafê đi......" chẳng có cơ hội một mình
    Mẹ ui....sắp thi
    cafe một mình nghĩa là đang học
    2mình là đang hẹn.
    nhiều mình là đang "buôn"
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Về lại trường, cái lũ nhí nhố sau gần 3tháng không gặp, suốt ngày nháy nhó nhắn nhe...đầy cám dỗ : "đang ở đâu thế?cafê đi......" chẳng có cơ hội một mình
    Mẹ ui....sắp thi
    cafe một mình nghĩa là đang học
    2mình là đang hẹn.
    nhiều mình là đang "buôn"
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Nếu vespalangbat mở cái quán cafe một mình ..có những ai trong này sẽ là khách hàng thường xuyên nhĩ .. một bàn một ghế một chút riêng tư và vài thứ chung quanh để suy gẫm .. lén phén muốn hai mình mời lên lầu ngay
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Nếu vespalangbat mở cái quán cafe một mình ..có những ai trong này sẽ là khách hàng thường xuyên nhĩ .. một bàn một ghế một chút riêng tư và vài thứ chung quanh để suy gẫm .. lén phén muốn hai mình mời lên lầu ngay
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có em. Một bàn, một ghế, một chút riêng tư và vài thứ xung quanh, bao gồm: 1 cái ghế biết nói chuyện (1), 1 cái máy tính xách tay có nối mạng(2), 1 cái xe ô tô có tài xế chờ sẵn ngoài cửa(3). Để làm gì?
    (1): Cái ghế biết nói chuyện nghĩa là biết lúc nào nên nói, lúc nào im.
    (2): Máy tính xách tay có nối mạng để xem tin tức, cập nhật tình hình thời tiết
    (3): Để chạy cho nhanh.
    Vì quán mà được như vậy tính tiền mắc lắm.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có em. Một bàn, một ghế, một chút riêng tư và vài thứ xung quanh, bao gồm: 1 cái ghế biết nói chuyện (1), 1 cái máy tính xách tay có nối mạng(2), 1 cái xe ô tô có tài xế chờ sẵn ngoài cửa(3). Để làm gì?
    (1): Cái ghế biết nói chuyện nghĩa là biết lúc nào nên nói, lúc nào im.
    (2): Máy tính xách tay có nối mạng để xem tin tức, cập nhật tình hình thời tiết
    (3): Để chạy cho nhanh.
    Vì quán mà được như vậy tính tiền mắc lắm.
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình...
    Đã tạnh mưa nhưng trời vẫn còn u ám lắm, tiếng hát của Tuấn Ngọc với bài hát Như chiếc que diêm cũng không làm không gian trong quán ấm lên. Lạnh, lạnh ngoài trời... lạnh từ viên đá với vị đắng của cà phê.
    Cà phê một mình... suy nghĩ về những chuyện đang diễn ra.
    Cà phê một mình... thấy lòng mình chợt ấm lại.
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 07/11/2005
  9. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko " cafe 1 mình " , ngày xưa ở nhà gần 1 quán cafe mang tên " Nhạc Trịnh " , quán bình thường thôi nhưng được cái yên tĩnh & mình có được 1 góc để dấu mình trong đó . Những lúc đầu óc ko tập trung được việc gì , lơ mơ lan man , hoặc cần 1 chút cocain để tối thức học bài , hoặc đơn giản là bị ......mama la oan vì 1 chuyện gì đó ,.... lại dắt xe đạp long tong chạy xuống quán . Bạn bè thường trêu " mày thất tình à ! " ( trùi ! nghe tự ái anh hùng dễ sợ )
    Now vào SG , " ngựa xe như nước , áo quần như nêm " đôi khi muốn dấu mình vào 1 nơi nào đó để được " cafe 1 mình " , nhưng ko được . Viêc học & những mối quan hệ cứ lòng vòng quanh mình . Muốn 1 mình thì chiều tối cố gắng về sớm hơn mọi người 1 tý , đi ngang qua nhà bà X bán tạp hoá mua thêm gói cafe , về loay hoay pha pha chế chế rồi mang lên căn gác gỗ như tổ chim cúc cu , uống cafe & ngắm trăng sao , vườn chuối ..... bữa nào trời mưa thì còn thưởng thức được cả ...ếch kiu ! chà ! cuộc đời vẫn đẹp sao nhỉ.......
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhiều việc quá, cuối tuần cũng phải ôm cái máy cả ngày, có khi thèm la cà quán xá. Nói là đi cà phê chứ có khi nào mình đến đó để uống cà phê đâu, vì cà phê uống vào một ngụm trả giá cả đêm... thao thức. Lâu rồi không còn uống cà phê, mặc dù nghe mùi thơm từ ly cà phê của người ngồi bên cạnh bay lên ngào ngạt mà... thèm.
    Cà phê một mình, nghe cũng ngộ đấy chứ. Nhưng mình chưa thử, có lẽ hôm nào đó mình sẽ thử xem. Đi cà phê một mình như thế, mình sẽ ngồi ở đâu, mình có nên ngồi gần cửa sổ không (nhỡ gặp người quen thì sao), mình sẽ gọi món gì, có nên mang theo cuốn sách không? Mình sẽ đi buổi sáng, buổi trưa, hay buổi tối? Mình ngồi một mình với cuốn sách chắc trông ngố lắm. Hồi xưa X hay bảo nhìn mặt mình lúc ngồi một mình ngố không chịu được. Ơ, sao mình lẩm cẩm thế, thì mình cứ đến đó một mình đi, rồi mọi việc chắc sẽ ổn thôi mà, chỉ cần một chỗ nhỏ cho mình, cớ sao mình phải phân vân nhiều thế!
    Cảm giác cà-phê-một-mình chắc đỡ "căng thẳng" hơn so với cà-phê-bên-người-mà-một-mình. Có ai đã từng lâm vào "tình cảnh" như thế chưa. Ngồi cạnh người mà mòn mỏi, thấy mình như lạc vào một ngõ tối, thấy buồn và bơ vơ. Nhìn ly kem tan thành một thứ nước nhờ nhờ, lệt sệt.
    Nhưng dù gì mình cũng không cà phê một mình đâu. Buồn lắm. Theo nghĩa nào cũng buồn...

Chia sẻ trang này