1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thienansongtra, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chết roài, mình chuyên gia cà phê một mình. Cảm giác đó khoái lắm cơ,ngồi nhìn giọt cà phê long tong nhỏ xuống, làm cái mặt lạnh tanh ngó thiên hạ chơi, coi đời nhỏ bé như góc phố mình ngồi. Mà thức uống ghiền nhất lại là cà phê. Hèn gì mà dạo này mình thấy tim mình sao ấy, cứ hay nhoi nhói khi nhìn thấy.... mấy anh đẹpgiai
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Topic này hôm nay đắt hàng quá.
    Chuyện này đã kể cho 1 người nghe. Có lần mình đọc ở trên báo, cô gái viết rằng cô ấy buồn, chui vào một quán cafe lạ hoắc, kêu 1 ly cafe và ngồi khóc. Khóc xong thấy nhẹ nhõm, đứng lên tính tiền rồi về. Hỏi người đó là nếu thấy một cô gái ngồi 1 mình trong quán cafe thì nghĩ sao, người đó nói chắc là cô ấy đang đợi bạn thôi. Ừ nhỉ, tại sao mình lại nghĩ đến những chuyện phức tạp rồi sợ người ta nhìn với ánh mắt tò mò chẳng hạn. Có lẽ vì thế mà mình chưa thử. Đi một mình vào quán đôi khi mình còn thấy ngại nữa là vào uống cafe 1 mình. Lạ thật, nếu như đàn ông ngồi 1 mình trong quán cafe thì thấy bình thường lắm.
    Nếu mình đi uống cafe 1 mình thì làm gì nhỉ. Nếu vì buồn có vào đó khóc cho đã rồi tỉnh queo đi ra không. Hay mang theo 1 cuốn sách, vừa uống cafe vừa đọc, mà chắc gì mình đọc được, ai đi ra hay đi vô là ngước lên nhìn ngay thì làm sao mà tập trung. Chưa kể đến chuyện ánh sáng trong quán có đủ để đọc sách không với 1 kẻ 4 mắt như mình nữa. Trời, chưa đi mà đã tính tùm lum rồi, mình đúng là lo xa. Cafe 1 mình chắc chắn là buồn rồi, ngồi đó 1 mình gặm nhấm nỗi buồn chắc lại càng buồn, nhưng đôi khi cũng cần những khoảng lặng như thế để suy nghĩ. Biết đâu sau đó lại thấy vui vẻ hơn.
    Thực ra thì vào quán cafe đâu nhất thiết phải uống cafe, vậy mà nhỏ bạn mình lần nào cũng nhăn mặt la mình " vào quán cafe mà lại ăn kem",. Mà quái thật, lần nào đi với nó mình cũng ăn kem dù mình rất thích cafe, nhưng uống xong thế nào người cũng lâng lâng, say say và chắc chắn đến tối thế nào đi ngủ cũng phải tập đếm hoặc lại loay hoay với cuốn sách nào đó để ru ngủ.
    Khi nào thì mình đi uống cafe 1 mình nhỉ?! Tự hỏi rồi tự trả lời, chưa biết, hứng lên là đi, không nói trước. Mà cũng đâu cần nói trước, 1 mình cơ mà, đâu có rủ rê ai mà phải lên kế hoạch. Rõ dở hơi
    Cafe 1 mình, chắc chắn mình sẽ uống cafe, ngồi nhìn từng giọt cafe chắc có cảm giác mình rảnh lắm, như đang ngồi đếm từng giọt thời gian.
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 19/10/2006
  3. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà thấy thông cảm ghê. Mình lại để người ấy chờ mình... chờ mình... và khi mình quên cuộc hẹn ấy bằng những công việc của mình. Mình mải mê với công việc với những mối quan hệ có lợi cho công việc mà không để ý đến cảm giác người ấy chờ mình. Đọc bài của bạn, mình chợt nhớ... người ấy quá.
    sáng nay cà phê 1 mình... SG chợt mưa chợt mưa...nhớ em bao nhiêu cho vừa... đó là lý do mà mình thường xuyên Dt cho anh ấy trong thời gian này.

  4. anhdung200644

    anhdung200644 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ây daaaa? người đơn côi lại sợ cô đơn seo.. hì hì.. (j/k)
    Ừaaa.., Mod đừng tập uống café 1 mình, bùn lém? hehe? mai mốt có muốn đi uống, Mod alô rủ anh đê.. hì hì? rùi anh chỉ Mod mấy cái Corel luôn heng
    PS:??.. Mod nhớ trả tiền café là được òi?? hehe?. <3 <3
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị em cafê 1 mình
    [​IMG]
    Cafê 1 mình có cái thú rất riêng của nó .... Thích thưởng thức cafê, thích cái không khí ở quán, thích nhâm nhi từng ngụm cafê đắng ngọt, và thích cái tam trạng tự do thoải mái lúc 1 mình. Cafe 1 mình không hẳn là cô độc ...
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 20/10/2006
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cafê Hi_End cũng là nơi mình thích, rất quen thuộc với các lão 7x á bạn
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mong rằng sau này bạn sẽ không để anh ấy chờ nhiều vì công việc nữa. Nhưng đôi khi chờ đợi nó cũng có cái hạnh phúc riêng của nó mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Thực ra khi mình đi "cafe" một mình đó mình biết chắc người ta không đến, vì mình có hẹn đâu, và giờ đó người ta đang ở cơ quan nhưng mình vẫn đến, vẫn hy vọng, để rồi thất vọng. Giờ thì mình không chờ người đó nữa nhưng mình thi thoảng vẫn đi "cafe" một mình, có thể chẳng chờ đợi ai, nghe nhạc, đọc báo chút, một khoảng lặng để nhìn lại mình giờ đang muốn gì, chỉ là thế thôi.
    Nhưng cuộc đời là thế mà, hạnh phúc, đau khổ, hy vọng, thất vọng, thăng trầm,... đó là những giai điệu của cuộc sống mà, không có nó chắc cuộc sống sẽ tẻ nhạt lắm.
  8. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Úi, thế á. Hay nhỉ. Thế mà hổng biết để còn rủ moụi người qua bàn tám chơi, ngồi một mình cũng bùn.
  9. Cafe_Tialia

    Cafe_Tialia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình ! Chẳng có gì xa lạ .
    Tôi vẫn thường đi cafe một mình, đơn giản chỉ muốn có một khoảng không gian riêng, để suy nghĩ về điều gì đó hoặc không ( vì có khi đầu óc trống rỗng...chẳng nghĩ ngợi gì hết ), tìm sự bình thản và cũng có thể là vì lúc đó không muốn đi...nhiều mình !
    Con gái mà ngồi quán cafe một mình thì chắc chắn sẽ có rất nhiều ánh mắt tò mò . Nhưng quan trọng là mình không để tâm đến họ, ai cho rằng tôi đang chờ ai đó ( mà bị cho leo cây ) cũng được, đang bị thất tình cũng được hoặc cho là tôi điên điên cũng không sao . Đâu ai có quyền phán xét người khác ! Tôi không quan tâm .
    Những quán cafe thích hợp đi một mình, theo tôi là tùy "gu" của mỗi người, nhiều người hay chọn những quán nhỏ, vắng vẻ . Còn tôi, tôi chọn cho mình những quán sân vườn, không gian thoáng, thiết kế đẹp, phục vụ tốt và...cà phê ngon ! . Nhưng quán thì không vắng, vì tôi không muốn tách biệt với thế giới bên ngoài .
    Hehe...nhìn nick tui là biết !
  10. anmaytt

    anmaytt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy là biết òi...khỏi khoe....
    Đi để nhớ người iu, đi để mang 1 cuốn sách, báo, truyện theo đọc.... & ngắm người đẹp ( giai đẹp & gái đẹp)
    Đi để thấy Chị iu nữa chứ hehe

Chia sẻ trang này