1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê Rock, chỉ là chuyện ăn theo.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi sad_movie, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ai mà chả thích một cái quán cho riêng dân rock, có nghĩa là ko phải nghe nhạc sến, có bạn bè cùng hội cùng thuyền chứ ko phải nhìn mấy đứa chải chuốt đú đởn.. nói tóm lại là có không khí rock. Nhưng đã là quán thì phải ra cái quán, ko thì thà ngồi nhà còn hơn. Ở nhà nước non hoa quả kẹo bánh đủ cả, lại ko mất tiền, dàn xịn, loa êm, có DVD hoạt hình tường cũng vẽ lem nhem như ai một mình một phòng ko ai làm phiền... việc giề phải kẻo ra quán, nếu như cái quán đấy ko đẹp hơn ở nhà, đồ uống ko ngon hơn, nhạc nhẽo ko hay hơn???
    Cứ nghĩ mấy em newbie lần mò lên quán rock học hỏi... nhìn thấy những cảnh như thế.. chúng nó lại cứ tưởng bàn ghế xập xệ, quán xá bẩn thỉu đến mức xấu xí và thiếu văn hoá là phong cách rock đấy thì làm sao mà rock ko mang tiếng xấu.
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc lên những cái quán như thế tự nhiên thấy tinh thần rock của mình bị lợi dụng trắng trợn ---> Tủi thân
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ra quán lại vừa muốn "trông thấy các Rock fan thứ thiệt" (theo vài định nghĩa thì giống người ... bình thường), lại vừa muốn "không muốn thấy mấy đứa không giống ai..." ?
    Thế cuối cùng là muốn cái gì?
    Tớ đã bảo là ở nhà còn hơn mà lị !
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    anh em nhớ mặc comlê đeo cà vạt lên quán nhá
    thằng nào mặc áo đen tóc dài (dù dài vì thích hay tóc dài để che sẹo) cũng đuổi hết về.
    ko thì chết!, các anh chủ quán nhớ treo ảnh Beethoveen hay Mozart nhá, sơn lại quán màu hồng càng tốt.
    dạ, đây là thiển ý của em để ko bị coi là đú ạ.
  5. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Nghe hài nhỉ
    ----> thế theo cậu thế nào thì mới được đi nghe rock đây, mỗi quán có một kiểu phát triển khác nhau, tầng lớp nghe rock cũng nhiều thể loại, chắc cậu mới gặp mấy em bé mặc quần bò, chứ tớ vào toàn gặp người lịch sự cả, ( chắc tại you mới cưỡi ngựa xem hoa được một lần ) bạn vào một quán có không khí nghe nhạc chắc chắn là sướng hơn vào một cái quán toàn người cắm thùng, thắt nơ rồi. Việt nam còn nghèo lắm không đủ chỗ để chúng ta ngồi đàm thoại vừa nghe nhạc vừa ngắm thời trang được, khổ thân quán Hardrock đợt trước hay vào, từ đợt bị thích khách cuỗm đĩa mất cả hay.
  6. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Ra quán ko phải chỉ nghe nhạc mà chủ yếu để tụ họp ... tiếp xúc làm quen với nhiều kiểu người ... tăng kinh nghiệm sống
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mai mời em sad_movie lên ROck Bụi nghe chương trình sẽ thấy có nhiều rock fan thứ thiệt thế nào , em đi đi nhé . Sợ lên đấy ngày mai mấy hôm sau lại đòi lên nữa . Haha .
    Viva Las Vegas ..............haha .
  8. money1986

    money1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    rock mà lúc nào dân rock chăng kì dị thử túm 1 lão đnag ngồi ở rock bụi có quả đầu như tổ quạ hỏi rock là gì ,là đá chứ là gì.hầu hết các quán cafe mở ra đều làm theo 1 phong cách riêng của chủ nhân ,mà hình như quán rock bụi của anh minh nhà thơ ah?con em ko đủ trình ngồi quán rock vừa tối lại ghê ghê em chỉ dám ngồi cafe 2k /cốc thôi
  9. pippo9

    pippo9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    các bác nói quán rock là nơi dể giao lưu học hỏi,tăng thêm kinh nghiệm sống.thế xin hởi giao lưu kiểu giề mà cứ thằng nào lạ lạ vào quán là bị lườm chođến bật sới thì thôi.chẹp,mình cũng thế
    còn nói đến để nghe nhạc thì = thế dek nào ở nhà,nghe 1 mình vừa sướng vừa đếu phải nghe chửi bậy.hay là để tụ tập chơi bời,hay thế *** nào bằng quán bia
    nhưng mà chuối thế sao mình vẫn đi nhỉ?
  10. kingofmetal85

    kingofmetal85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    thằng đạt nói cũng có chỗ đúng nếu nói đến nghe nhạc thì ở nhà vẫn là no1 , còn em gì lập ra cái topic này nói là lên 169 lđ hay hơn mấy cái kia thì cũng không sao , nhưng thực ra thì 169 không thực sự là một quán rock , nó cũng chẳng phải là một quán bar thực chất nó chỉ là một quán cafe bình thường thôi .

Chia sẻ trang này