1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê Rock, chỉ là chuyện ăn theo.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi sad_movie, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexCorleone

    AlexCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    MK giả sử không có rock nhưng vẫn có những thằng ăn mặc "bụi bặm rách rưới" một cách có chủ ý thì đổ lỗi cho cái gì.
    Mà đếk cần giả sử đâu.Khi tao chưa biết rock là gì thì vẫn bị mọi người bảo là hâm khi thấy tao mặc cái quần bò được sửa theo ý của tao.Bây giờ mặc thế thì bị bảo là đú theo rock.
    MK còn đếk gì là vẻ đẹp mỹ thuật nữa
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ui xời ** nói chung là quan trọng đíu gì chuyện quán rock hay phong cách rock . Nói chung là bây h lên quán rock phải có cái gì nó loạn xới lên mới gọi là quán rock , chứ bật vài ba cái bài nhạc rock phát đi phát lại quanh năm suốt tháng nghe não cả lòng , đếch cần biết trình cao hay ko nhưng mà nói chung là mấy cái bài trình cao gì gì đó nghe như là bốc mả với nhau . Cứ như mình lại sướng , nghe cái đếch gì cũng xong hết , kệ mie chúng nó nói gì thì nói .
    Thôi , chờ tối nay loạn xới . Hehe .
  3. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin có một vài cái góp ý nho nhỏ thế này
    -Đã lên quán rock thì xác định là thâm hụt ngân sách đi một ít,đành rằng toàn anh em,nhưng chúng nó cũng phải sống
    -Theo tớ thì chẳng có cái *** gì gọi là phong cách rock cả, chỉ là trò tô vẽ theo để mang danh nghe rock
    -Bên cạnh đó, xác định luôn là lên quán để nghe nhạc,hoặc tụ tập đàn đúm lung tung.. nếu lên quán để nhìn ngắm rồi bình phẩm thì tớ cũng chẳng dám có ý kiến gì, mà nói thẳng là tớ ghét nhất những thằng như thế
    -Phong cách hay những gì mà quán rock thể hiện ra chẳng đánh giá được cái gì ngoài những nỗ lực của chủ quán trong việc hút khách, và mình là khách hàng, hoàn toàn có quyền chọn quán mà ngồi...
    Tớ chỉ có một vài cái bức xúc như thế cần giải toả, chỉ vì tớ là người chứng kiến từ đầu tiên cái quán mà tớ yêu thích nhất HANOIROCK ngọc khánh khai trương đến lúc nó chết thảm, mà một trong những nguyên nhân là những cuộc bàn luận vô bổ về chất lượng trên diễn đàn, tớ thật sự không muốn nhìn thấy một số quán sẽ đi vào tình trạng như thế.. Chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của mình, ko thể dựa vào sự vô hình trên mạng mà đưa ra những ý kiến thật sự là không đáng trả lời...
    Thông cảm nếu như tớ có động chạm một ai đó..
  4. chibi_rockfan

    chibi_rockfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1. Rock Bụi:
    Quanh cảnh cái quán
    - Quán Rock nho nhỏ, bàn ghế chẳng to, loa đài (vặn, hình như) ít khi đủ nhỏ
    - Quán thích nhạc phải bốc, nhà không sợ bẩn, bày biện phải không bừa, bèn chọn viết lên tên biển: Rock Bụi
    - Quán không màu mè, một mực, chẳng lôi thôi, đích thị tìm đúng, đấy, màu đen, thế đó.
    - Quán có thể vẽ, viết, vừa phải thôi, vào đấy, tường đây,ghế đó, hoặc bàn bày toàn cờ đây- "ấy, hay đó"!
    Vào quán đấy để thấy, để được gì đây?
    - Để uống nước, đây: "lọc đá"- chưa đã, "trà đê"- chả đủ để...mê, "thế, cà fê?"- hay thế!
    - Để thấy nhạc đấy: bật to như thế- phải chăng: chẳng phải để Nghe, mà là để nhiều người Thấy bài nhạc ấy mà biết và hiểu là có nhiều bài hay, phải nghe như thế
    - Để gặp những người hiểu rất nhiều "sống trong cát bụi, trở về làm cát bụi" (- cảm ơn bác- em chưa kịp biết tên bác-đã chỉ giáo cho em như thế!) ...
    Để nhìn, để tập cho thấy là mình còn đang thiếu nhiều sự hiểu về nhạc đấy, Rock ấy mà. Để biết mình không thiết sống bừa, sống Bụi chẳng qua vì hiểu mình yêu việc đi nhiều, vì ham học, muốn hỏi,-từ những thứ chỉ được dạy, khi mình đi không ở trong trường, ở ngoài nhà, chính là đường.
    Thế nhỉ?! Rock bụi- Tôi vài lần ngồi ở đó và đã đươc nhìn thấy quán đấy hay là như thế. Còn đây:

    2. Phiêu
    Phiêu café: tranh vẽ sành điệu, không thèm kiêu là mình có ngưòi học Mỹ thuật
    - Chữ "Phiêu" cứng cáp viết lên tường- phong cách quán bán cà fê, vừa uống vừa cà kê kiểu đang chán nên lên đây...tán chuyện
    - Màu tưòng tim tím - tím ở đất Phiêu là màu tái. Tranh tương phản trông thật giống ngưòi đang động đậy- "tài tình" thật đấy!
    - Bàn ghế xinh xinh - khách thích thu mình, ngồi chỗ nho nhỏ thôi để còn đưọc nhìn và rồi sẽ thấy
    - Nhạc có cả hình- từng thấy bật VDC, DVD gì đấy.
    Quán bán cafe, vậy có biết "pha cho đúng" nâu Đá- lạnh lùng, nâu Nóng- ấm áp?
    - Quán đấy, đến đó tôi từng thấy một bạn Lân la vào bếp pha trà mời các bạn tôi.
    - Quán đấy, tôi đến phải ấn chuông Khánh, gọi thánh thót vài lần mới thấy có người ta ra mở cửa cho tụi tôi.
    - Quán đấy, khách hay là chủ đó, có thể là bạn của các chú chủ quán chăng? Con ngưòi đấy, ánh mắt lung Linh, nhưng chắc không Lạnh Lùng, không Kiêu, vì tự giới thiệu với tôi cô bé học Mỹ thuật công nghiệp.
    - Quán đấy, tôi nể đó vì quán có nhiều người: người vẽ tranh giỏi- Kiến Trúc chăng?; người chẳng cần tiền- là dân Kinh Tế?; Đặc biệt đây, ngưòi tôi thấy "nể" nhất ấy, đáng tiếc, lại là ngưòi thích điêu, ở ngay Hànội này- ước gì họ ở Mỹ tho- thạo thủ Thuật, thế này này: giả vờ chào đón tôi lần đầu tôi đến, lần sau lạnh lẽo nhìn tôi- tưởng tượng tôi tồi lắm đấy- vào đến quán này đây mà chẳng biết phiêu 1 cách phong phú như phong cách Phiêu của cái quán ghét sự Điêu toa, Đểu Giả này. Tôi thấy "bạn" nhìn tôi thế đấy, cái Con ngưòi thích ánh lung Linh ạ!
    Đấy là Phiêu- trong mắt Tôi- vì thế hẳn là mới phản ánh 1 chiều thôi. 3 lần tôi đến Phiêu, mỗi lần tôi hiểu hơn nhiều về Phiêu. Mong Phiêu biết thêm về 1 khách của quán Phiêu. Mong Phiêu café ấm áp hơn vì ở đó những người Bạn của Bạn Tôi
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, topic kia vừa bị khoá xong, thế mà đã... chiẹp.
    Lại nói đến mấy quán Cafe rock àh, thực sự tôi không thích ngồi chút nào cả, đó là gì, nói chung là một không gian nhỏ bé, trên tường thì lem nhem những poster, hình vẽ của rockfan, nhiều khi thêm cả những câu thơ tục tĩu bẩn thỉu nữa, nói chung là rất tầm thường. Kể cả những quán tôi hay lui tới, tôi cũng không thích chút nào. Lại nhớ hôm nào, ghé một quán Cafe rock, ngồi làm cốc chanh muốn, nghe cái đĩa xước như mặt Chí Phèo, bật bằng cái đầu VCD của China hình như là Twinn hay Qisheng gì đấy, chất lượng rõ lởm, nghe nên một thứ âm thanh chả ra cái gì, ngồi uống được cốc chanh muối mà bị "chém" đến 5k, ô hô ai tai, thế có đau cháu không cơ chứ, lần sau em không thế nữa.
    Chi bằng cứ lên Cafe Nghĩa gần chợ Hàng Da, chỗ ngồi thoáng mát, sang trọng, địa điểm đẹp, đồ uống ngon, giá cả bình dân. Lên đấy ngồi nhâm nhi cốc đen đá mà ngồi cả ngày cũng không sao. Thế mới sướng.
    May ra có quán tôi thích là quán Đinh, ngồi trên gác nhìn ra hồ thì cứ gọi là...
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hê, tớ ko nghĩ là chỉ vì mấy câu bàn luận vô bổ mà một cái quán chết thảm! Nó chết vì nó bé, xấu, đồ uống nhà nó lại dở, nó nhìn ra cái hồ xanh thăm thẳm nhưng mỗi khi nắng lên là nồng nặc mùi cá ươn. Hix... những quán như thế lên chơi vì nó lạ thôi, đến khi quen với cái lạ rồi thì còn quay lại làm gì? Nó chả có gì để mình quyến luyến cả. Có hay không cũng chả sao. Ờ, mà trong tất cả các quán ở HN thì quán nào treo biển rock đều xấu cả!
  7. pippo9

    pippo9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    nói chung là mỗi người môt cách nhìn,cách nghĩ khác nhau.có người khen,kẻ chê ....
    nhưng theo tôi có cung thì có cầu và ngược lại,ai thích thì lên quán,ai không thích thì ở nhà.thế thôi,thế nên hồn ai nấy giữ.
    và tôi cũng chẳng tin là 1 cái quán có thể die vì mấy câu vớ vẩn
  8. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ok, rất hiểu, cái quán hoàn toàn chẳng chết vì một vài câu nói vớ vẩn nào đó trên mạng, cái đó tớ hiểu, ai cũng hiểu cả, nhưng giá các cậu được ngắm nhìn cái cảnh quán NK chết mòn vì thế,hẳn các cậu sẽ hiểu được điều tớ muốn nói
    Mình là khách mà, được quyền chọn quán, còn nếu ko thích thì khỏi vác xác đến là xong, tớ chẳng ủng hộ quán nào, nhưng nếu không còn quán nào, cũng buồn ra phết...

  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Anh Thắng say rồi anh Thắng ơi .
    Công nhận quan điểm với anh Thắng là đến quán chỉ để tụ tập anh em nói chuyện ba hoa đỡ buồn , ngoài ra ko có thêm 1 cái gì hơn , nói nghe nhạc chẳng phải , việc đếch gì phải ra quán mới nghe được nhạc .
    Còn cái quán Phiêu bạn gì nói tớ thấy nếu mà dựng ở cái địa điểm đấy thì ko nên phiêu làm gì , thật đấy , về mặt địa hình địa điểm mà dựng quán rock ở đấy thì tớ chấm điểm hạng bét .
    Đúng là đẹp nhất vẫn cái thời Ngọc Khánh - Khoa trố quán :D , nói đến Ngọc Khánh là biết ngay có rock . Ko biết được nguyên nhân sâu xa như anh Thắng , chỉ biết là cái quán đấy chết thì gần như PĐP bọn tớ die theo .
  10. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    CÒn một quán nữa , nhưng ở trong Hà Đông........Ban ngày thì Rock , buổi tối thì Trịnh , Classic Guitar....Khá thanh bình.....Ngoài có 1 ban công rộng rãi nhìn ra sông Nhuệ........Nói chung là quán không có gì giống với những gì đã miêu tả ở trên.......Cũng không màu mè , cũng không bẩn thỉu bụi bặm......

    Ai tò mò thì đến chơi thử xem có gì đặc biệt không........
    Địa chỉ : 56 đường Nhuệ Giang , tức là đường bờ sông....Đi qua cầu Hà Đông thì rẽ trái xuống đường bờ sông....đến đúng số nhà 56 thì mò lên tầng 2 không cần chào ai.....Tầng 1 là hàng Internet........Hết...!

Chia sẻ trang này