1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê Rock, chỉ là chuyện ăn theo.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi sad_movie, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadkiller

    sadkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, các bác nói cứ như muốn là mở ngay được quán rock ý. Quán rock, về cơ bản nó là quán theo gu, không nói ai cũng biết. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì cái gu rock là khó được chấp nhận nhất. Nếu nó chỉ là Pop thôi chẳng hạn, nếu bác thích thì không nói làm gì, nếu bác không thích (kiểu các cụ cựu chiến binh í) thì vẫn có thể chịu đựng được, vì nó dễ nghe lại nhẹ nhàng. Chứ rock, nói thật, nếu đã không nghe thì chỉ có thù tận xương tuỷ. Cho nên, dân rock nói chung và quán rock nói riêng, không được người ngoại đạo chấp nhận, thậm chí ghét. Những người có tâm huyết mở quán rock phải hứng chịu rất nhiều dư luận cũng như khó khăn đến từ chính quyền. Trong khi đó, anh em mình không đi ủng hộ họ lại còn cố mà bới móc khuyết điểm họ ra, liệu có quá đáng không?
    Dĩ nhiên, bác có thể biện bạch bác là thượng đế thì có quyền yêu sách thế này thế nọ, em không có ý kiến, nhưng dù sao nếu mỗi người biết thông cảm hơn thì vẫn là hay nhất cho các quán rock. Vì nếu không có những câu bình phẩm của các bác, họ cũng đã khổ lắm rồi. Túm lại, hơ hơ, buồn ngủ quá...khi khác viết tiếp, chúc ngủ ngon.
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Làm giề đến nỗi thế!
  3. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rock Bụi vừa bị công an văn hoá phạt hehe! Cái tội treo mấy cái tranh trông như ị vào nền mĩ thuật nước nhà! Công nhận là các anh viết vẽ bậy gì lên tường cũng được nhưng treo tranh xấu thế thì ko thể ngửi! Tốn bao tiền sơn dầu! Dêck hiểu bố nào vẽ mấy cái tranh chả đâu vào đâu đấy lại còn dám treo lên chỗ đông người thế mà ko biết ngượng cho trình độ bôi sơn của mình!
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ở HN nhìn đâu cũng thấy cafe rock, lên mạng hỏi một phát thì ra hàng đống quán cafe rock. Chả bù dưới Hải Phòng. Xuống đấy tìm đỏ mắt cũng chỉ có một quán, nhưng quán đấy lại không được hoạt động ở những ngày giờ quy định. Đến chán.
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ừa , tớ nhìn cái đã biết tương lai của mấy cái tranh treo rock bụi rồi . Mặc dù là 1 thằng mù hội hoạ nhưng cũng đủ hiểu là mấy cái tranh ở đấy rất chi là kiệt tác , vãi hàng .
  6. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái quán dưới Hà Đông i''.....Nó có tên là Guitarist.......
    Nói thật là chưa có quán nào giống thế cả.......Có cái giá sách , bày chai lọ nhìn cũng thú.....Buổi tối mà ngồi nghe nhạc Trịnh ở đó thì cũng hay ho đấy.......Có vài cái sơn dầu nhìn cũng hay hay.....Nói chung là rất hợp với Classic Guitar.........
  7. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với sad-movie là các quán Rock là những thứ ăn theo, hiển nhiên rồi, ăn theo Rock.
    Nhưng có lẽ về phần quan điểm của bạn về mấy cái quán rock, tôi hơi có ý kiến khác. Tôi vẫn thích những quán Rock bởi vì nó mang hơi hướng của bản chất rock, nó tự do và bình đẳng. Nó không phải là những cái quán như Paloma hay J-cafe để dân lắm tiền đi vào. Và nó sáng tạo, bạn tự do thích vẽ lung tung hay làm gì tuỳ bạn, nó có dấu ấn của riêng bạn, cũng như Rock không chấp nhận một lối mòn đơn điệu.
    Cũng có thể tôi nghĩ thế bởi vì tôi không coi quán Rock là nơi vào chỉ để gặp ai hay để ...nghe nhạc.Đơn thuần tôi thấy thoải mái khi nghe tiếng nhạc mở lớn, ngồi uống ca cao nóng, ngồi bên một ai đó hiểu mình, cũng chả cần phải nói cái quái gì và thấy phong cách quán nó thoải mái, kể cả dị hợm, nhưng vẫn lẩn quất phongcách mang chữ nghệ
    Thật ra thì mỗi quán rock có một phong cách riêng và nhằm vào những đối tượng riếng, sơ qua thì có lẽ là ..( chỉ những quán tôi đã biết thôi nhé )
    1. Rock today (169 Lò Đúc)
    Trước đây thì Rock today là trụ sở của HRC, các tiểu ban thường xuyên lên đó bàn bạc ầm ĩ và gọi ...nước lọc cho đỡ tốn tiền. Nhưng có lẽ xét về cách bài trí mang hơi hướng Châu Âu nửa mùa với quán bar đèn mờ, bảng giá chát xít và hai cái màn hình gào thét suốt ngày, chỉ những người đã ra đi làm mới hay đến. Tôi nghe chúng nó đồn tầng 2 là cho...**** Nhưng Rock today đặc biệt ở chỗ nó có nhạc sống vào các tối thứ bảy, do bull**** hay ppl**** () biểu diễn, nếu quá bộ lên tầng 2 bạn sẽ thấy một sân khấu tương đối ổn.
    Túm lại nếu bạn vào Rock today, okie, bạn có xiền và nếu bạn muốn gặp phong cách te tua , e là không dễ lắm đâu nhưng bù lại chất lượng âm thanh ở đây khá nhất trong các quán tôi đến.
    2. H-Rock
    Tôi nghĩ H-Rock là Hoa-Rock, bởi vì cô chủ quán tên là Hoa. Theo lời bà chị lắm điều của tôi thì H-Rock là do anh Tuấn Anh, cái thằng điên có lần hát ở Rock festival trang trí mỹ thuật. Tôi yêu H-Rock bởi cái vẻ dịu dàng nữ tính thể hiện ở những bức tranh câu đối và những bức phù điêu dọc cầu thang, rất phương đông. Và thích tầng 2, ai không lên tầng 2 có nghĩa không biết H_Rock. Những hình vẽ lở lói, dị hợm đủ choè chúng nó nghĩ ra được bôi phết các kiểu lên tường nhưng mà hay. Nó làm người ta thấy thoải mái, nó không làm tôi hãi như khi nhút nhát nhìn lên các cột trắng phớ của Paloma. Và hình như tôi cũng viết vẽ vớ vẩn gì đấy. Trước đây bộ sưu tập của H-Rock các thể loại đĩa hay nhưng giờ thì..Âu cũng là tự do thái quá.
    Lên H-Rock vào một tối lành lạnh, ngồi áp tay vào cốc ca cao nóng, nghe nhạc và nhìn vào gương ở tầng 2, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng lắm.
    Cũng thi thoảng có thể gặp những người như anh Quân Quắc hát sai nhạc hay vài bác rockfan tinh vi. Về chất lượng âm thanh, hơn Rock bụi và kém Rocktoday, giá cả phải chăng.
    3. Rock bụi
    Tôi vào Rock bụi 2 lần và hoàn toàn vì bất đắc dĩ. Tôi chết khiếp cái cách một lũ con trai, cả những đứa mặt búng ra sữa và những thằng..xồm xoàm hơn ngồi soi nhau. Đây là nơi nếu bạn muốn đến để mà học hỏi thì tốt lắm. Chúng nó sẽ giương hết các thể loại bánh đa nướng lên để dạy bảo bạn, hay ra trò. Nói về trang trí mỹ thuật, Rock bụi là thể loại phản cảm nhất, nhưng vẫn đậm chất tự do và hợp với con trai, đặc biệt là cái mạng nhện, còn thì con gái lên đây là được hạ cố soi đi soi lại đấy.
    Nếu vì tình anh em chiến hưũ, đồ uống rẻ và dở, chất lượng âm thanh phình phường, mời!
    4. Long Xù
    Luver tôi đưa tôi đến trong một hôm mưa gió, có lẽ vì thế mà tôi nhớ quán này, cũng như tôi nhớ H-Rock, cũng chỉ vì vậy. Tôi nhớ nhất anh Long Xù gấy đét xì mo bên chị Phương đang chửa ( giờ chắc đẻ rồi), hai vịt giời thì teo. Quán có phong cách trang trí mỹ thuật khá ấn tượng và theo tôi là đẹp nhất trong những quán tôi biết. Tranh Axl sắc nét chào bạn ngoài cửa, những poster ngay ngắn và dơi đen tô điểm trên trần, ánh đèn dìu dịu. Nhưng có một điểm dở, không gian bé quá, không đủ mà phê. Đồ uống thường nhưng bạn sẽ được nói chuyện với tay trống và người vợ của anh, cũng là một thành viên cũ của TTĐ, và được đặc cách nghe The Wall
    5. Những quán rock vỉa hè
    Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ. Cảnh sát 113 và sự khai tử những quán rock vỉa hè là một thiệt thòi cho những kẻ thích tụ tập. Tại sao rock vỉa hè chỉ có 1 loa? Để chạy cho nhanh.
    6. Đinh
    Được mệnh danh là mất chất, Đinh giờ là dĩ vãng nhưng những mái tóc dài của các Rockfan ở đây vẫn chưa tuyệt chủng

    Được bluethorn sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 10/10/2004
  8. mydung21

    mydung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nào ở Sì Gòn thì hãy tới qua 81 Lý Chính Thắng quận 3 ( hay là 79 LCT nhỉ , tôi cũng không nhớ được địa chỉ , nhưng các bác đến đấy thì thấy được liền hà ) , không đến thì fí , bảo đảm âm thanh thượng thặng , phong cách thì tuyệt vời , các bác nào thích nghe Ballads thì nếu đến đây chắc .... chịu không nổi đâu
  9. gadavang

    gadavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho tôi biết địa chỉ cụ thể mấy cái quán Rock với, tôi biết mỗi H-Rock, Rock TD với Rock bụi. Còn quán Đinh thì nghe tên lâu rồi nhưng đến đấy thì không biết đường lên. Còn quán Phiêu với quán anh Long Xu` thì ở đâu vậy, hôm nào lên thử xem thế nào.
  10. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đến mức này thì tớ cũng phải đôi co một chút với các cậu thôi ...
    " Những người có tâm huyết mở quán rock phải hứng chịu rất nhiều dư luận cũng như khó khăn đến từ chính quyền. Trong khi đó, anh em mình không đi ủng hộ họ lại còn cố mà bới móc khuyết điểm họ ra, liệu có quá đáng không?
    Dĩ nhiên, bác có thể biện bạch bác là thượng đế thì có quyền yêu sách thế này thế nọ, em không có ý kiến, nhưng dù sao nếu mỗi người biết thông cảm hơn thì vẫn là hay nhất cho các quán rock. Vì nếu không có những câu bình phẩm của các bác, họ cũng đã khổ lắm rồi " <---- Đây chính xác là những gì tớ muốn nói, rất là cám ơn bạn sadkiller..
    "Làm giề đến nỗi thế!" <-- Tớ thì không muốn nói,nhưng ý kiến này thì thật sự là ích kỉ, nếu kinh doanh dễ dàng, thì đã ko có nhiều quán chết khốn chết nạn trong nợ nần rồi
    Tớ nghĩ là nên đóng cửa cái topic vô bổ này ở đây, khi mà những ý kiến đang đi dần tới sự tiêu cực và một số cái đầu nóng đang muốn chứng tỏ nhiệt độ bằng tay chân !!!
    Thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này