1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê Sài Gòn,nơi hẹn hò,gặp gỡ,giao lưu,ăn chơi của trai thanh gái lịch chốn Sài Thành vào cuối tuầ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lemonask, 28/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ...

  2. maxicock1980

    maxicock1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    tặng em bài thơ để biết về tình yêu hơn em nhé
    Đôi dép
    Nguyễn trung kiên
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
    thế mới biết đến đồ vật nó cũng có cảm xúc đấy
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em biết bài này từ lâu rồi, hị hị.
  4. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    có vẻ Ali 33 ngày càng khá và hàon chỉnh về mọi mặt Dú nhỉ, 0 còn bị lỗi khi mới xuất trong xưởng ra, cứ phải update software liên tục để vá lỗi, chắc qua nay mua cả mấy trăm kg muối Iót chứ chả chơi Dú nhỉ, mà Dú có ăn thừơng chưa đấy, quên là bệnh cũ tái phát trở lại đấy, bệnh nghễnh ngãng nói 0 tròn chữ
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em giận nà
  6. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    uốn tóc, duỗi tóc đê....xinh nhể
    http://enbac.com/p29621/Toc-Xinh-Cung-Loi-52-Phao-Dai-Lang-ep-toc-170k.html?utm_source=ttvnol&utm_medium=box&utm_content=showhang&utm_campaign=ttvn
    ngồi hẳn cả lên bàn cơ chứ, mà tiệm này ở HN đấy, em Ali tuần này sắp ra HN thì fải
    [​IMG]
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em hông thích duỗi tóc, tóc em như bi giờ là xinh òi. Hé hé.
    Tặng cả nhà bài thơ:
    TỰ HÁT - XUÂN QUỲNH
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khong cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi
  8. maxicock1980

    maxicock1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    ui giời, đứa nào bắt nạt em gái của Papa, mà em giận làm chi với cái nick Zozuyen ấy làm giề....(mà ZZ nói cũng đúng ấy chứ)......
  9. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    bài thơ mang rất nhiều hàm ý đấy Du ah, cẩn thận đấy, em ấy đã cảnh báo rồi kà
    @Ali: nói đúng mà, giận cái gì
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    bài thơ mang rất nhiều hàm ý đấy Du ah, cẩn thận đấy, em ấy đã cảnh báo rồi kà
    @Ali: nói đúng mà, giận cái gì
    [/quote]
    Bi jờ em hết giận rùi, em chuyển qua hận

Chia sẻ trang này