1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê Sài Gòn,nơi hẹn hò,gặp gỡ,giao lưu,ăn chơi của trai thanh gái lịch chốn Sài Thành vào cuối tuầ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lemonask, 28/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sulpi195

    sulpi195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Không gia vị, không bỏ đường
    Nhưng nêm chút cảm xúc
    Sôi trào
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Những vui buồn đớn đau gác lại bên
    Để lửa nho nhỏ
    Rồi thưởng thức
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Không thổ lộ, không khoa trương
    Để đôi khi trong cô tịch
    Mình em nếm
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
    Thẩm thấu, cho và gửi lại
    Thanh thoát
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Không dục vọng, không vật chất nhưng đường dài
    Lo khi trái tình yêu chín
    Nơi em sẽ rộn ràng?
    {Em nấu tình yêu thành món canh} - Tào Đình
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi nhỉ.
  3. DanOngTre

    DanOngTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ra HN về học được cái cách nói úp mở thế nhờ nói thẳng ra đi nha
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Bình thường cũng nói đc chứ cứ gì cứ phải ra HN về mới nói đc. Hứ!
  5. DanOngTre

    DanOngTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng này ko phải HN à
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngày mình vẫn nói từ đó bạn ơi. Bạn có hỉu hông?
  7. DanOngTre

    DanOngTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đồ hâm dở hơi, đanh đá
    nói xong chạy lun
  8. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Oái, vừa ra đập được con chuột to đùng. con này to nhất từng đập được. Dám mò vào bếp ăn tranh nem của tớ.
  9. sulpi195

    sulpi195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Zậy mà cũng có ng chịu nói chuyện ====>>>> cũng bị khìn.
  10. sulpi195

    sulpi195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nem hả? Cũng đc đóa, nhớ đem zô cho mình nha.

Chia sẻ trang này