1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả hai đều rụt rè làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langtudatinh38, 26/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudatinh38

    langtudatinh38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều rụt rè làm sao đây???

    Text
    Mình và cô ấy đã thân nhau hơn hai năm trời và có nhiều kỷ niệm với nhau nhưng dù đã mặn nồng nhưng không ai dám cả.
    Tất cả mọi chuyện đều kể cho nhau nghe có thể gọi là chi âm nhưng còn chi kỷ thì không ai dám nói dù ai cũng biết quá rõ rồi.
    Làm sao cho cô ấy bật đèn xanh bây giờ các ban...
    Help me!!!


    vui lên đi,các bạn ơi
  2. buon_nhan_gian

    buon_nhan_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi dàn ông gì mà rát thế mời cô ta đi uông nước như hai người bạn trong một không gian lãng mạn sẽ là một diều kiên lý tưởng để thổ lộ OK
    nếu không bạn sẽ mãi chỉ là cái bóng và sau đó bạn sẽ sông trong ân hận dó
    toi_oi_dung_tuyet_vong
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Bạn ạ , bạn đã chắc chắn là người ta Yêu bạn chưa , hay chỉ lay thấy thân mà tưởng bở. MÌnh không có Ý gay gắt gì đâu mà nhưng mình cũng đang trong tình cảnh khó xử đấy bạn cẩn thận Đừng để phạm sai lầm !!!
  4. dongocgiao2000

    dongocgiao2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Cứ gõ đi thì cửa sẽ mở. Theo như bạn nghĩ thì có vẻ như "tình trong như đã mặt ngoài con e", vậy thì bạn con chờ gì nữa , con trai phải chủ động chứ chẳng nhẽ lại đợi cô ấy bảo: " Anh ơi nói yêu em đi à ".
    Chúc bạn thành công.
  5. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cứ coi như là cả hai người đều rụt rè nhé... Và cũng cứ coi như là cả hai đều có tình ý với nhau nhé.... Nhưng vẫn không dám thổ lộ thì bạn là con trai, bạn hãy làm trước bằng cách nhờ một người bạn thân của cả hai bạn nói hộ... Với điều kiện là người bạn thân này đã biết tình cảm của hai bạn và hoàn toàn ủng hộ.... Tình yêu là thế,đừng vội trách con trai nhát hay gì gì cả..... các bạn nhé!
  6. yeuemxinhgainhungcucngheo

    yeuemxinhgainhungcucngheo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi ban cu thang than tho lo tinh cam cua ban cho co ay hieu,bo vi ban yeu co ay that long phai khong.Neu nhu co ay cung yeu ban thi chang co gi phai ban cai va suy nghi nua phai khong.Neu nhu ban con dut de thi minh nghi tinh cam cua ban chua that sau sac doi voi co be ay dau.Con neu nhu ban khang dinh rang ban that long yeu co ay thi minh khuyen ban hay thu mot lantho lo tinh cam cua minh doi voi co ay di.Cung khong can phai co nhung loi bay buom dau,ban cang tho lo dut de thi co ay cang yeu ban hon.Chuc ban thanh cong nhe
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Thì mình là con trai ngõ lời trước tốt hơn đó.. chúc thành công
  8. tuanphongkt

    tuanphongkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Hãy cố lên. Mình là con trai mà
    Mình cũng là một ngưòi con trai như bạn nên mình hiểu tâm trạng của bạn bây giờ như thế nào? Theo mình thì bạn nên xác dịnh đúng rằng mình có thực sự yêu cô ấy không? Từ đó bạn hãy mạnh dạn ngỏ lời của mình với cô ấy trước đi chứ bạn đừng chờ và đừng bao giờ hy vọng rằng cô ấy sẽ đủ can đảm ngỏ lời trước với bạn mặc dù có thể cô ấy rất yêu bạn. Bạn biết đấy, con gái Á đông mình rất sợ ngỏ lời trước và thường đợi người con trai tỏ tình với mình trước vì thế mới có câu:" Trâu đi tìm cọc chứ đời thuở nào lại có chuyện cọc đi tìm trâu". Bạn hiểu ý mình chứ? Vì thế bạn hãy can đảm lên nhé và hay áp dụng cách của bạn buon_nhan_ gian xem sao, biết đâu lại hiệu quả đấy chứ!
    Nothing is impossible to a willing heart!

    tuan phong
    Được sửa chữa bởi - tuanphongkt vào 27/05/2002 17:38
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Try your best, try my best too
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day

Chia sẻ trang này