1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Ca Hát Nhạc Vàng] Mọi người tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi CHTQT, 12/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHTQT

    CHTQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi có niềm đam mê ca hát, và tôi chỉ gọi là niềm đam mê mà thôi. Trong cuộc sống khi hỏi về ước mơ thì ai ai cũng có những ước mơ cho mình, ai cũng ấp ủ bao nhiêu hoài bảo. Riêng tôi ước mơ là gì tôi vẫn không biết. Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, khi tôi đã đi hết 1/3 cuộc đời thì trong tay vẫn chưa có lấy được chút gì cho riêng mình. Công danh, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng với tôi chỉ là mập mờ mà thôi. Có nhiều khi tôi đem chuyện này chia sẻ với mọi người xung quanh, tôi than vãn rằng sao mình không làm được điều gì trong cái xã hội này. Sao tôi vẫn sống và làm việc như bao nhiêu người nhưng họ lại thành đạt và ổn định cuộc sống hơn tôi. Họ hỏi tôi có ước mơ không? Ước mơ ư? Không. Tôi không có ước mơ, bởi vì tôi không dám ước mơ. Tôi thích ca hát nhưng gia đình tôi không có điều kiện, và tôi bị gia đình cấm tôi ca hát khi tôi còn 14 tuổi. Lúc đó tôi hát bài "Hạnh phúc quanh đây" và đụng đến nỗi đau của cha tôi, vì cha tôi một mình nuôi nấng 4 anh em tôi khi mẹ tôi theo người đàn ông khác. Họ lại hỏi tôi, thế thì mày sống để làm gì? Tôi cũng không biết tôi sống để làm gì nữa. Rồi họ khuyên và giải thích rằng, sống phải có ước mơ vì ước mơ là mục tiêu cho cuộc sống. Con Người sống mà không có 1 ước mơ thì sống cũng bằng không. Ước mơ không ai đánh thuế cho nên hãy cứ ước mơ và thực hiện nó. Ngẫm lại thì họ nói rất đúng, ước mơ đâu ai đánh thuế bao giờ. Nhưng tôi làm sao để biết được ước mơ của mình là gì. Tôi chỉ có đam mê và đam mê của tôi là ca hát và viết lách. Tôi có thể lấy đam mê để làm ước mơ được không. Và tôi phải làm gì để bước trên con đường ca hát. Tôi thích hát những ca khúc trữ tình quê hương, tôi muốn thi vào các chương trình truyền hình thực tế. Nhưng tôi không đủ can đảm, tôi có tìm hiểu về những cuộc thi và thấy có nhiều ý kiến trái ngược làm tôi lo sợ. Tôi mong mọi người tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Chia sẻ trang này