1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khó đã tìm được chút ánh sáng nơi cuối đường hầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thinhtxq87, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    1 utf-8 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Đàn bà cần quan tâm chăm sóc theo cái cách tụi nó muốn. Chú hiểu được tâm lý tụi nó và làm được đúng cách thì thắng đến 80%. Phần còn lại là các chiêu trò của chú có nhiều không, kéo dài được bao lâu, đạn dược đủ để bắn nát người không ? Nếu chú cạn vốn liếng thì đến một lúc nào đó, gái sẽ tìm thấy niềm vui mới bên thằng khác. Chú có thể ôm ấp phang phịch được gái nhưng đến một ngày chú nhận ra rằng, chú không thể ôm được trái tim của gái.

    Kinh nghiệm chú sẽ tích luỹ dần qua năm tháng, còn bây giờ mọi người chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ thôi. Nên trước mắt chú cứ dùng tất cả các chiêu trò mà chú từng nghe, từng đọc, hoặc tự nghĩ ra mà tán.

    [/FONT]
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == Muốn tỏ tình thì cần phải vượt qua được lần lượt các cột mốc : Nắm tay, vuốt tóc (lần 1, lần 2, lần 3) >> ôm eo, hôn má (tóc) (lần 1,2 ,3) >> Hôn môi lần 1 >> Hôn môi lần 2 >> Tỏ tình.!!

    Nắm tay còn chưa dám, chưa bố trí được cơ hội hợp lý thì tỏ tình cái gì. Hâm à.!! Mà chú cứ yên trí là trước chú, có cả vài chục thằng nhăm nhe nắm tay, ôm hôn em CÁO này rồi. Sự khác biệt chính là ở chỗ : nghệ thuật tạo tình huống. Cái này anh nhắc mãi, viết ví dụ hoài, chán lắm rồi.

    == Tình trạng cứ rủ nhau đi ăn, với gắp cho nhau, nói chuyện thân thiết rồi chat chit liên tằng tằng sẽ dẫn chú thẳng tiến đến các danh hiệu cao quý : "Anh là 1 người anh trai tốt của em", "Em nghĩ chúng ta nên làm bạn".

    == Giai đoạn này mà nhảy vào cưa cẩm thì cũng hơi khó cho chú em. Lý do là cuộc sống của CÁO đang chuẩn bị có 1 số biến động, xáo trộn : thi cử, tốt nghiệp, xin việc ...v..v Giai đoạn này CÁO thường hay lo nghĩ về công việc, tương lai, , ít nghĩ đến chuyện yêu đương và ko thích bị ràng buộc.

    Vì thế theo anh, trước mắt, hãy chú ý những điểm sau :

    -- Tích cực đi tập thể hình, tập tành làm nhiếp ảnh nghiệp dư nữa thì càng hay. (dính dáng đến gái ngành nghệ thuật mà mình ko có tý máu nghệ sỹ, lãng tử lãng mạn nào thì rất là khó đấy. Khó là khó trong hoàn cảnh chú không phải dạng lắm tiền nhiều của. Nếu cái ví chú lúc nào cũng dày cộp thì mọi chuyện nó sẽ đơn giản hơn.).
    -- Mỗi tuần 1,2 lần mua cho em nó ít trái cây là được rồi. Nếu em nó có rủ đi ăn hay đi chơi này nọ thì phải cương quyết từ chối, làm ra vẻ bận rộn, bí ẩn.
    -- Thỉnh thoảng nhớ hỏi han chuyện thi cử, sức khỏe, định hướng công việc, tương lai. (tuần không được quá 2 lần) (thể hiện lối sống tình cảm, quan tâm nhưng không vồ vập, sắn đón)
    -- Thời điểm sau khi em CÁO thi xong mới là lúc xúc tiến cầm cưa, chủ động rủ đi chơi, rút ngắn khoảng cách, tạo tình huống đụng chạm...
  3. thinhtxq87

    thinhtxq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @Mr.Li : chính là ý này, e thấy mấy ý của bác rất chí lí.....hẵng là phải chờ cho e cáo thi cử xong mới tiến hành các bài tiếp theo, nhưng trong thời gian này cũng phải tỏ ý quan tâm cáo thể hiện sự quan tâm của mình nhưng ko quá vồ vập [r2)]

    -Chính là hồi xưa khi cầm cưa cáo e quá nôn nóng và ko kiềm chế đc nên chat chit nt với cáo mà hỏng sự, h nt với điện thoại mục đích chủ yếu là rủ đi chơi thôi
    -Đạn dược thì h đi làm cũng khá nên khoản này e ko lo , gái nó cũng bik nhưng vẫn thích đi quán cóc mà e cũng thích thế, nó tự nhiên thoải mái
    -E đang cho cáo mượn cái máy hình để làm tn phần poster ảnh nên thể nào cuối tuần này cũng hẹn đc cáo đi chơi tiện thể cáo trả máy luôn. có j update tình hình tiếp b-(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ai có ý kiến j` về khoản thời gian này để thằng ngu e này ko mắc phải sai lầm e đều ghi nhận hêt ^^
  4. uissvssv

    uissvssv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm như anh bảo là hơi ác, cả đời gái nó ko quên được chú, thậm chí là đến lúc lấy chồng nó cũng phải đắn đo, đem chú lên bàn cân với thằng chồng tương lai của nó, liệu có nên cho chú 1 cơ hội hay ko.

    Mà thật, chiêu thức chỉ là chiêu thức đỉnh cao của nó chỉ dừng lại ở phong độ, chỉ có đẳng cấp là vĩnh viễn
    Mấy thứ lặt vặt mà chú vừa kể ở trên như là con AB2012 gì đó, với cái chung cư này nọ.. Nó to lắm hả? Tùy theo độ hót của gái PG có thuộc sở thích của đại gia hay ko mà thôi. Ví chú có dày để bỏ ra vài ngàn đô để lấy cái xèng con PG tương tự như gái của chú ko mà đem vật chất ra khoe? Mỗi điểm này thôi thì chú đã là muỗi so với mấy vệ tinh kia rồi

    Mặt khác, về bản lĩnh về kinh nghiệm giăng bẫy gái, nếu thang 10 thì với chú anh nghĩ là con số nhỏ hơn 5, chả là gì so với mấy đại gia kia cả. Cứ ko phải thằng đại gia nào cũng có chiêu thức, ở đất HCM thượng vàng hạ cám này có thằng dại gái, có thằng thì thuộc siêu cao thủ. Liệu chú có đủ trình để thẳng thừng đối mặt ko?

    "ánh sáng nơi cuối đường hầm.." gì đó chính là năm sinh của gái, sn90 nếu như may mắn thì nó chưa đến độ già dặn trong tình trường. Cử chỉ thân mật là quá đỗi bình thường ở gái, ko phải là "ánh sáng" đâu nhé.
    Gặp con PG trãi đời, tát nó xong thì chú phải trốn khỏi nơi đang ở, vô tình 1 giọt nước mắt của gái rơi trước mặt thằng đại gai nào đó thì đàn em tới chém cho mỏi tay ấy, tưởng bở à?

    Túm cái váy lại, cách mà a bảo có thể áp đảo tinh thần gái, khiến gái xuôi theo chiều hướng tình cảm hơn là vật chất, tùy theo độ tuổi trãi đời của gái và tỉ lệ may mắn của chú.
    Nói cho nó vuông, hơi phũ tí: cho anh lý do, vì sao gái phải trao tình cảm, trao cái xèng cho chú mà ko phải mấy vệ tinh kia?


    p/s: quẩy sư cọ tu rồi à? [:D]
  5. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Ai có ý kiến j` về khoản thời gian này để thằng ngu e này ko mắc phải sai lầm e đều ghi nhận hêt ^^" => ko mắc sai lầm làm sao biết đó là sai lầm. A khuyên chú cứ mắc sai lầm đi, đó là cách nhanh nhất để có được gái. Thế nhé !^^!
  6. thinhtxq87

    thinhtxq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @uissvssv : hehe, ko biết cái chiêu của a khi thực hiện thì nó như thế nào vì hiện tại chắc e ko đủ dũng khí thực hiện đâu, nhưng cách bác trả lời rất xoáy như vậy cũng gây ấn tượng mạnh cho e lắm đó
    -Mấy cái e kể trên ko phải là khoe của mà bản tính của e cũng ko phải là như thế...
    -E cho bác 1 vài lí do(ý kiến của e):Cáo con nhà cực kì gia giáo,( bố cáo có ngủ phòng trọ e 1 lần rồi do phòng cáo toàn con gái nên e bik) nhưng có 1 thời gian làm PG rồi nên chắc cú là cũng có tính thực dụng, nhưng cáo ko hoàn toàn nghiêng hẳng về vật chất, tính cách cáo rất cứng, tự đứng trên đôi chân mình nên cho dù là đại gia mà ỷ nhiều tiền mà tào lao e nghĩ chắc cáo cũng ko thích đâu... nếu ko thì chắc cáo có bạn trai lâu rồi.. mà chắc cũng ko phải tầm thường
    - Bằng chứng là cáo vẫn mượn cái chụp hình cùi bắp của e làm tn mặc dù nếu mượn mấy a chai khác thì chắc là hàng nghìn $$ quá
    -E đến với cáo bằng lòng chân thành, sự bền chí, nhưng cũng chưa khi e để cáo thấy e lụy cáo cả :)
    @lady_man : lần này e ko cho phép mình sai lầm thêm lần nữa đâu, vì người con gái này e nghĩ chắc phải rất lâu sau e mới gặp lại lần nữa quá..
  7. uissvssv

    uissvssv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh ném đá nhiêu cũng đủ rồi, cách thì a cũng bày rồi. Chỉ khác là a ko thích vấn theo kiểu vuốt đuôi, như là vỗ về để chú nghe lọt tai.
    Tiện đây có bài báo mà anh đọc được, nó sẽ giúp phần nào để chú hiểu rõ về đàn bà.
    Phần 1:
    Phần 2:
    Phần 3:

    Trong 3 phần ở trên, rút lại là chả có gái nào hiểu mà chủ động trong việc lừa tình, moi tiền cả. Là do "nai vàng" ngơ ngác rồi cảm cảm thích thích.
    Kiểu như đi xe đạp thì mơ ước có xe máy để đỡ mệt đỡ mỏi chân chứ nó ko "tham lam" đến mức miễn thằng nào có xe máy chở thì gái sẽ đi
    Cũng ko phải tự nhiên mà gái đi ngoại tình, là do tiếng gọi của tính dục...
    Lại càng ko phải có trăng quên đèn, mà là những thứ của chú dành cho gái, nó trở thành quá nhàm chán, quá tẻ nhạt so với những chai rượu đắt tiền, ở khách sạn 4-5 sao với phục vụ tận răng.
    Một món quà tặng vào đúng lúc cũng giá trị đến 1 năm tiền lương mà gái kiếm được, tại sao gái lại ko nhận? đâu có đòi hỏi điều kiện gì đâu?

    Những vô vàn thứ mà anh ko thể kể hết, ngta gọi chung là cạm bẫy. Nếu gái nó ngửi được mùi sẽ bị bẫy thì chả đứa nào điên chui đầu vào đâu
    Ví như chú là thằng trãi đời đi, tốn hao nước bọt để giải thích cho gái hiểu nhưng liệu là gái có chịu nghe theo chú ko? hay là gái cho rằng chú là thằng đa nghi, tiểu nhân, ích kỷ?

    Đấy, là những thứ mà 1 thằng trãi đời, 1 thằng đại gia sẽ hiểu, sẽ khai thác vào những điểm yếu đó để đốn ngã 1 gái xinh tươi đã có chồng ở tuổi 30 trong bài báo ở trên, huống gì gái của chú nó non nớt như nai vàng mới mở mắt, muốn biết muốn tìm hiểu xung quanh cuộc sống nó có gì thú vị, xung quanh nó là cây cỏ xanh tương, ko khí trong lành với mặt trời vừa ló dạng, dĩ nhiên nó sẽ tung tăng mà tìm hiểu, mà tận hưởng.. Chả lý do gì để cấm con nai tìm hiểu cả.
    Hớ hênh trước mắt bao nhiêu nanh vuốt, cạm bẫy... Liệu chú có đủ bản lĩnh để bảo vệ gái, đủ bản lĩnh để giữ gái hay ko? Chủ nghĩa phang phệt, tình cảm chân thành, gia đình có gia giáo.. lúc này là con số khác 0 nhưng chả có kilogram nào so với những mời gọi, cám giỗ xung quanh gái

    Ko có thằng nào nhiều tiền, đại gia mà lôm côm khoe khoan trước mặt gái để gái nó khinh đâu, điều này chỉ hình thành trong ý tưởng non nớt của các chú thôi.
    Với chú, mấy vệ tinh kia là tình địch, nhưng với mấy thằng đó thì chú chả là gì trong mắt nó cả. Có chăng là giữa đám hùm beo hổ sói tranh giành với nhau thôi

    Châu chấu đá xe là như vậy.

    Thế nên, ko đủ bản lĩnh để buộc gái bỏ nghề PG/Hướng dẫn viên du lịch/Người mẫu..vv.. thì phải lựa cơ hội mà đánh phủ đầu cho gái tỉnh ngộ, nhồi nhét vào bộ óc non nớt của gái những thứ cần phải dè chừng, phải khiếp sợ.
    Mà thật, trước khi a bày cách, cũng đã nghĩ qua là chú ko đủ bản lĩnh để làm đâu. Buồn thay!!

    Cuối cùng, vẫn còn ánh sáng ở cuối đường hầm, vẫn còn cơ hội cho chú: sống chung với lũ. [r37)]
    Khác ở chỗ là, nếu chú đã hiểu những gì anh viết, chú sẽ ko ngỡ ngàng, ko bị hụt hẫng
  8. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    kts87=> khóa 05 ah?
    Vậy thì chắc max miếc rhino vray này kia cùng mình,sao ko dùng làm vũ khí riêng biệt chống lại lũ hùm beo hổ báo ấy [:D]
    Cáo nó làm TN mà ko xăn ống quần vào phụ giúp thì phí thật,mấy cô cáo trường mình thì thường chỉ mong có dc anh nào giỏi cày phụ bài cho ấy chứ,đề nghị thì đảm bảo 90% là đồng ý ngay.
    Lấy cớ cả ngày đi làm,tối thì xách máy chạy qua phòng e nó phụ modeling tiện thể model e nó luôn [r23)]. Gần gũi nhiều thì càng thêm cơ hội cho chủ top mà.
    Nói chiêu này làm nhớ th bạn,nó phụ cho 1 cáo MThuat,toàn làm khuya lơ lắc,và đặt setting thật cao(ngay cả lúc test) =))=)) ,trời tối khuya,lại cứ phải đụng chạm thì cơ hội phải biết[r24)]
  9. thinhtxq87

    thinhtxq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Update tình hình: sau khi từ chỗ thằng bạn về tự nhiên thằng ngu e nảy sinh ý định chạy qua chỗ e nó, lượn mấy hàng lựa đc 1 cơ số trái cây e phi như bay tới nhà cáo.

    -Tít tít tè........ >">>>> ko bắt máy lần 2

    -E cũng hơi we^ rồi nhưng hok lẽ call tới 2 lần mà bỏ về thì công cốc, ok call lần 3 lun
    -Tít tít tè : tiếng đầu dây alo
    E: hi anh nè sao gọi nãy h hok bắt máy
    Đầu dây: dạ chị H ngủ rồi a ah
    E: ủa có phải K đó phải hok, a là T tuần rồi có qua chơi đó, a đang ở trước của nhà e nè, e ra a gởi cái này cho chị H đc ko?
    Đầu dây :D

    -Thay vì K ra thì đó là cáo của e: hi chào a( nhìn cáo mặc đồ ở nhà mà e muốn xịt máu mũi [r2)] hot thật )
    nhìn cáo hơi ốm hơn so mấy hôm nhìn mà e thương
    -Cáo nói hok bắt máy vì mệt quá nên ngủ tí dậy còn làm bài típ >"< mai cáo nộp bài
    -E và cáo: bla bla một hồi ( hỏi han bài vở, bày vẽ, 8888 ......) rồi ra về
    -E : a có bịch trái cây cho người làm tn nè, bik e làm tn chăc làm biếng a nhờ ng ta gọt sẵn lun vào bốc ăn thôi
    -Cáo : cảm ơn rối rít

    -Nói chung cáo nc với e cũng hồ hởi, zui zẻ, tạm kết............~X h có nên nt ko nhỉ ??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @jacky_20119 : cáo học mĩ thuật cn khoa đồ họa nên ko có render vray 3d j` đâu bác ah, chỉ có chụp hình làm poster với vẽ tay thiết kế logo thôi, mấy cái này thì e có giúp cáo, zới lại nhà trọ cáo nhỏ mà tới 3 chị e, thêm thằng ngu e này nữa ko bik quay qua quay lại đụng cái j` thì..... =))đôi lúc e có đá đá qua nhà.. cáo kêu cho a qua mấy phòng a giai bên cạnh ở ké :((.....
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @uissvssv : great advices, chắc cũng dính vài phốt rồi nhỉ !^^!

    "phải lựa cơ hội mà đánh phủ đầu cho gái tỉnh ngộ, nhồi nhét vào bộ óc non nớt của gái những thứ cần phải dè chừng, phải khiếp sợ." => vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chú phủ đầu 1, thằng khác phủ đầu 10. Mấy cái đó đời dạy sẽ hợp lý và hay hơn chứ hỉ. Thích nghi, chấp nhận điều đó cũng ko phải cách tệ phải ko ?

    @chủ tóp: "lần này e ko cho phép mình sai lầm thêm lần nữa đâu, vì người con gái này e nghĩ chắc phải rất lâu sau e mới gặp lại lần nữa quá.. " => vậy hả, hê hê, nghiêm trọng thế hỉ, a thích cái tính nghiêm túc của chú rồi đó. A ủng hộ việc tặng quà cho gái của chú đấy, nhưng món quà trái cây thì phí công wa, ít ra cũng phải là "đồ lót trium made in VN" hoặc "đồ bơi 2 mảnh" chứ, tệ wa, tệ wa. Như vậy mới thể hiện sự nam tính chứ. Rút kn nhé ,hehe

Chia sẻ trang này