1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khó đã tìm được chút ánh sáng nơi cuối đường hầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thinhtxq87, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Bài tập : Phân tích sự khác biệt trong 2 cách ăn nói sau:

    CÁCH 1:
    GÀ : A có bịch trái cây cho người làm tn nè, bik e làm tn chăc làm biếng a nhờ ng ta gọt sẵn lun vào bốc ăn thôi.

    CÁCH 2:
    == GÀ : (Giơ 2 túi trái cây lên) : Em thấy 2 túi trái cây này thế nào. Trông có ngon mắt không.?
    == CÁO: Anh chuẩn bị đi thăm ai bị đau ốm chứ gì.?
    == GÀ : Đâu có, ý anh hỏi là em thấy khả năng lựa trái cây của anh thế nào, em thấy túi nào nhìn đã mắt hơn.?
    == CÁO : Cả 2 túi nhìn đều ngon, anh chọn khéo đấy
    == GÀ: Chuyện, tay anh mà lại ... Vừa nãy đi qua chỗ bán trái cây, tự dưng thấy thèm nên nhảy vô làm luôn 2 túi. Nè, cho em 1 túi , ăn để còn có sức mà luyện khô mộc thần công, xương sườn chưởng ...
    == CÁO : (lườm GÀ) Anh nói gì cơ...
    == GÀ : Nhầm, ý anh bảo là em phải chú ý bồi bổ để còn có sức mà làm báo cáo. Thôi, cũng muộn rồi, anh về đây. ĐỪng thức khuya quá nhé. Bye em.!!
    == CÁO : Vâng, anh đi đường cẩn thận.!!
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Kết văn phong nhẹ nhàng và có hơi hướng lãng mạn như bác Li :x
  3. thinhtxq87

    thinhtxq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    update:
    -Tối t7 e đi đám cưới cty cũ thì có gặp chị cáo, có làm vài li bia với a rể cáo, về nhà sẵn có men bia e điện lun cho cáo ( có ma men chắc nói tào lao cáo chắc cũng thông cảm =)) , thì bik chị cáo với a rể có qua thăm cáo và có nhắc tới e, chém gió sơ sơ rồi thằng e cúp máy...) đại loại cũng hỏi han tình hình nộp bài giai đoạn ntn.

    -CN e đi bình dương chơi tới tối khoảng 9h về thì onl ghi lên cái status đại loại mới lụm đc mấy củ sâm hàn quốc.... thì thấy cáo lập tức onl và pm hỏi han( [r2)] cái này xưa h hơi hiếm khi cáo pm yh trước lắm, toàn là thằng e ko ah..... chắc là tò mò cái status of e [r23)]... lại chém 1 tí .... e rủ cáo lên zingplay đánh caro cáo kêu bận coi film...nên thôi ... end.

    -Sau 2 ngày này e có thể khẳng định hơn 90% sau khi chuyển nhà đổi số dd + nghỉ làm PG thì mấy cái đuôi đã out gần hết, có chăng là mấy cái đuôi mới gần khu nhà trọ mới của cáo [r23)]

    -T2 : lượn cf zới đám bạn chả có chiện j xảy ra cả

    -T3 : Hẹn đi ăn zới cáo, cáo gật đầu cái rụp, dạo này ngoan phết rủ cái đi chơi đc liền ko có lí do lí thông hủy hẹn phút 90 như hồi xưa :))
    -7h e chạy qua cáo mặt bộ đồ như ở nhà đi zới e , hic chắc nghĩ e dẫn đi ăn như bình thường, kêu cáo cầm cái máy hình theo luôn...
    -E dẫn cáo chạy qua khu ẩm thực gần chung cư Phan xích long ( nói thế cho oai chứ cũng quán cóc ko ah đc cái nhìn không khí nhộn nhịp + cái mát mẻ nữa :)) dằn 2 chén phá lấu + 2 chén súp cua + 1 dĩa trái cây +.....chém gió :D ok đã no e nói dẫn cáo lên vincom chơi, cáo kêu ui sao ko nói sớm e mặc đồ zậy sao vô, e kêu kệ nó vậy cũng đc rồi chả sao.
    -Vào vincom : mới phát hiện ko có máy ảnh thì thôi chứ có là y boong cáo bắt e chụp hết chỗ này tới chỗ khác, chụp liên thanh làm thằng e chóng mặt lun, hình như con gái đứa nào cũng thế thì phải....[r2)]
    -Lúc vào khu world game đang lúc cao hứng thằng e cũng lựa lựa ôm eo cáo em nó đánh tay e cái chóc bảo cái tay làm j đó, e : "ơ cái tay này nó bị sao thế nhỉ, bậy thiệt" nhe miệng cười, sau đó thằng e cũng lựa lựa thêm mấy lần nữa ôm eo cáo, 1 lúc ngắn lại buông ra lúc này cáo cứ để yên chả buồn quan tâm nữa.. nói chung vào vincom rồi thì nhìu cái để chọc, nó cứ tự nhiên xảy ra :D
    -Đoạn đường về thì e rất ít nói, cứ chạy thẳng một mạch về nhà cáo, trước khi chạy về có lượn qua cầu thủ thiêm hóng gió 1 tí nữa
    -Lúc về nhà thì cáo rối rít lắm nói cảm ơn e nhìu lắm, e hỏi cáo cảm ơn vì điều j thì cáo nói vì tất cả, rồi chúc e ngủ ngon :D, lúc này định lựa cơ hun cáo 1 cái mà thấy cáo vẫn đội cái mũ bh nó che hết phần cái tai zới cái mặt rồi hun lén có nguy cơ đập cái mặt vào MBH nên thôi hixhix..
    -Về tới nhà thì nt cho cáo nói e tối nay đi zới cáo cũng rất vui cáo rep cũng thế và chúc e ngủ ngon lần 2
    -Sáng ra cáo nt bảo e gởi mail cho cáo mấy cái hình chụp tối qua, e bảo tối về e gởi mail cho vì đang làm việc...end

    Mấy bro vào chém thằng e này với :D sắp tới phải đối sách ra sao như thế nào :D
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tiếp tục phát huy. Tuy nhiên cần chú ý : chỉ nắm tay, ôm eo, ôm vai những lúc cần thiết ... Ví dụ : lúc đi siêu thi, gặp chỗ đông đúc, chen lấn thì nhớ cầm tay hoặc ôm vai CÁO, có thể nói một câu vui vẻ kiểu : nào, cẩn thận không lạc mất anh bây giờ, để anh mở đường. Qua đoạn đó thì bỏ tay ra. Hoặc lúc ra vào thang máy, qua đường, bước lên bậc cao =>> nên dắt tay em CÁO, lúc đưa CÁO về thì dặn CÁO ngồi sau nhớ thắt dây an toàn. Lúc nào CÁO lơ là bỏ tay ra thì chủ động cầm kéo tay CÁO vòng về phía trước ôm vào bụng GÀ, rồi cười : "Nào, phải thắt dây an toàn đúng cách để đảm bảo toàn vẹn thân thể khi tham gia giao thông." ....v...v ĐẠi để là : lúc nào anh cũng đặt sự an toàn của em lên trên hết .. Anh không phải dạng táy máy tay chân, giỏi lợi dụng con gái. Không phải ai cũng được anh cầm tay, ôm eo tình cảm thế đâu.

    Anh không rõ khoảng thời gian này CÁO bận ở mức nào. Nếu quá bận thì tốt nhất cứ để em ấy thi xong rồi tổng tiến công, chốt hạ cũng chưa muộn. Nếu em CÁO đang thừa thời gian, rảnh rỗi thì cứ rủ rê đi chơi, chụp ảnh, tuần không quá 3 lần + chủ động đụng chạm tăng dần về cả số lượng và chất lượng.
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    => Tác động từ người thân nên gái có vẻ xuôi xuôi.
    Bình minh lên rồi bác ạ , tới luôn đi [:D] cứ nắng đều đều rồi tăng cấp độ lên thôi.
  6. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Ca này sáng nè. Mà bác đã chuẩn bị chiêu xúc than của các cao nhân truyền lại chưa đấy.
  7. thinhtxq87

    thinhtxq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @manchausa : chiêu xúc than là chiêu j vậy bác :D e mới nge đấy
  8. thinhtxq87

    thinhtxq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    update 1 chút
    -Sau cái ngày gọi là chút vui vẻ tại vincom, e tính đường chiến thuật thân cận hơn xí nữa:::: qua nhà gái chơi vào cuối tuần, e để ý hồi xưa bao nhiêu giai tới cua gái chở gái đi chơi đc nhuwg cuối tuần t7 cn thì ko đc, gái toàn ở nhà nấu ăn với chị gái ( lẩu :)) ), nhưng sự đời khó đoán [r23)]

    -Chiều CN : calling cáo : a qua nhà cáo chơi nha :::: Cáo : e về we^ đám tang dượng e rồi, e hoi han đôi chút rồi tắt máy, cái đoạn này e bất ngờ, nc hỏi han chuối vl lắm ah :((, sau nhắn cái tin e chúc mọi ng vượt qua chuyện buồn, cáo nt cảm ơn mà cứ như khách sáo lắm

    -Chiều T3 : calling cáo( cáo lên sg hồi sáng ) : a qua nhà chơi nha :::: cáo : khi khác đi a, e mới lên mệt quá, cáo nói cáo nt cho khi nào rảnh thì qua chơi ( cái đệt lúc này e thấy mình giống con la kinh khủng... qua chơi tiện thể giúp cáo làm tốt nghiệp lun mà giống như nó ban phát cho mình vậy).. call end!!

    -Tối T6 : đoạn t3->t6 cáo cố tình invi với e lun( cái này e bik chắc chắn), thấy cáo onl e vào hỏi han, cáo chat có 1 câu mà lâu nản, thằng e này bực buzz cáo
    em: e đang làm j` mà chat chậm vậy
    cáo : e h mới ăn nè, cơm chấm xì dầu, trứng ốp la :(
    em : ăn cơm muộn thế, hôm nay quốc tế thiếu nhi, tặng cho e trái bí ngô ăn với cơm nè bla bla 1 đoạn nữa....
    em : dạo này ít gặp, cuối tuần e rảnh khi nào a qua chơi nha
    cáo : dạo này pé 3 bận quá, hum nào rảnh pé 3 nt a qua chơi nha( đoạn này tức xì khói rồi, lại nt ~X )
    :::::Lúc này e tìm cách xoay chuyển tình thế, ko thì tạch mất
    em : sao pé 3 xem a giống như ng ngoài vậy..... ( lúc này cáo bắt đầu xoắn, chat tập trung hơn) cáo hỏi tại sao e nói vậy ??
    em : a hok bik nữa, a quí e.... đại loại như cáo bận như thế, có a2 để làm j ( cáo gọi e là a2, e gọi cáo là pé 3) lúc này e chơi chiến thuật a trai, e gái::: mà anh trai thì phải giúp e gái là chuyện bình thường :))
    cáo : dạ cảm ơn a2, có j pe 3 nhờ a2 giúp

    Cái đoạn này toàn bộ là trách móc cáo, cáo ngồi nge vâng vâng dạ dạ, sắp tới bơ lác cho e nó bik... ghét, e nghĩ, 1 khoảng vui vẻ với cáo thế nào cũng có lúc cáo nhơ tới mih`

    -E bơ cáo hơn 1 tuần rưỡi, 1 tối cáo pm yh hỏi có e trên đó ko, e thấy mà makeno lun sau 15" thì cáo nt : " dạo này hok thấy ca ca onl vậy " e lại makeno lun , chờ khoảng 10h e chạy thẳng qua nhà cáo, call cáo ra gặp e xí, cáo ngạc nhiên lắm:)>- nc 1 chút thì chở cáo đi ăn, ăn mà chạy giặc có 1h đồng hồ vì nhà cáo 11h30 đóng cửa
    ::: tổng kết: cáo nc vui vẻ hồ hởi lắm, sau về còn nt hỏi e về chưa rồi chúc e chúc ngủ ngon!!! :P

    -Sáng hôm sau cáo còn nt e lên yh nc với cáo xí, hỏi han e làm việc sao rồi cáo hỏi bài, vui vẻ
    -Tiến trình sau đó có chở cáo đi dồn dập hơn: t6 cf với 1 a học trên cáo 2 lớp cáo hỏi bài, hôm sau lại chở cáo uống cf sáng cn( cái này cáo hơi ngại do gặp toàn ae bên nhà e, nhưng cũng vui), buổi chiều về giúp cáo làm bài, có 2 đứa chặp mệt quá năm ngủ phèo lun, cách nhau cái bài đồ án :))
    -Tối t2 qua nhà giúp cáo làm ĐA tiếp, lúc về e nói chắc mai a qua hok đc, cáo có bik vì sao hok( sn e [r2)] ) cáo hỏi gặn e cũng nói, lúc về cáo nt chúc mừng sn e mặc dù chưa qua ngày, cáo hỏi e có tổ chức sn hok, e nói đi nhậu với mấy a cty, cáo kêu ngại hok đi
    -Tối t3 : cáo nt e qua nhà cáo chút, e đang nhậu nên cũng makeno lun, 15" sau thì cáo gọi điện :D, tối nhậu xong thì e chạy qua cáo tầm 10h ấy, cáo ra tặng e quà sn, 1 cái áo với 1 đôi dép xỏ ngón :)>- ,đang nc e lựa cơ hun cáo 1 cái, cáo nói giận a2 rồi, rồi vào nhà lun, e gọi với theo :::: cảm ơn pé 3 hen ......thấy mặt cáo ngại ngùng (hjx sao e thấy cáo này ngại ngùng mấy cái vụ này lắm, khó ::)

    Today :)) h cho tới cuối tuần là cáo nộp bài giai đoạn quan trọng, e hứa với cáo là qua giúp cáo(ngày nào cũng qua), thằng e thấy hơi dồn dập quá ko bik có tốt ko, e muốn giãn ra 1 chút( sợ nó chuyển ra thế a trai e gái thật cái thì chít :(( ) hay là qua ngày nộp bài rồi mất tích 1 thời gian ( 1 tháng sau thì nộp bài cuối cùng nên vẫn còn gặp nhau đc)

    Hơi dông dài chút mông ae cảm thông :D tại lâu hok update

Chia sẻ trang này