1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khó nghĩ, nhờ cả nhà tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born_to_rule, 16/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi thử xem, biết đâu lại gặp 1 Cáo khác ;))
    Mà em thấy đi chung với bạn xã giao của Cáo thì mình cũng khác gì họ.
  2. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi với bạn Cáo thì em đã đi rồi, 1 cô bạn thân của Cáo có, 1 nhóm bạn thân của Cáo có, 1 nhóm bạn chung cũng có ... tuy nhiên các lần đều tự nhiên, kiểu sát giờ hoặc hẹn luôn từ trước, hoặc tình cờ gặp thì join cho vui...

    Duy có lần này "quái chiêu" hơn là kiểu "tiện thể dắt dê", nên em phân vân ?

    Lần trước cũng có 1 lần "tiện thể", em rủ Cáo đi chơi Trung Thu thì Cáo lằng nhằng kiểu kiêu, 1 lúc lại bảo "em đi chơi với bạn (nhóm này thì em cũng biết, cũng đã giao lưu), a đi cùng ko ?", thế là em ko rep nữa, lúc sau Cáo sốt ruột cứ gọi em mãi nên em ậm ừ kiểu "lát nếu a qua thì gặp .."

    Rồi e té đi chơi chỗ khác vui hơn. Nửa đêm về Cáo nhắn tin kiểu giận dỗi "rằng là đến lúc rủ thì a kiêu, a thế lọ, thế chai", --> em mặc kệ đi ngủ. --> sáng hôm sau mới rep thì Cáo lại bảo lần nào nói chuyện tử tế anh lại im luôn ??? rằng anh coi em là bạn đi chơi thôi đúng ko, thế nên có chuyện nghiêm túc là trốn luôn, hay là anh nhát gan ???

    Rất là bó tay, nên lần này em phân vân có nên denied luôn ko ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tóm lại nhiều người khuyên nên đi, vậy trả lời thế nào để giữ thế chủ động đây cả nhà nhỉ ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thực ra em nghĩ ko phải tự vệ đâu bác ạ, em được biết là vì Cáo lâu ko gặp mấy em kia, nên tụi chúng rủ nhau qua lại mãi trên FB ấy ạ [r23)], xong rồi tiện thể em rủ đi chơi rồi làm 1 cú gặp cả 3 cho tiện ạ ... [r23)]. Có điều Cáo lại hỏi ý kiến em trước nên em đang phân vân ạ. Giả sử hẹn em xong rồi, đến lúc đi lại rủ thêm mấy em bạn kia thì thật em cho nghỉ khỏe luôn (vô duyên). :-ss
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Cũng là phòng thủ, đủ tự tin thì cứ thẳng đường mà tiến đi thôi
  4. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Rồi xong, em đã trả lời Cáo ạ, em nói thẳng luôn, "a ko hiểu ý tưởng của em lắm?, em cứ hẹn bạn em đi, a sẽ qua đón em..."

    Tối mai em sẽ update tình hình chiến trận ạ... mọi người cứ ném gạch thoải mái...
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Cầm sẵn gạch rồi, chờ úp đết tình hình, chúc thành công
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cô bé này của cậu xem ra vẫn rất trẻ con :)), chỉ là thử+ thăm dò độ nghiêm túc và tin cậy từ cậu thôi, ko có ý gì đâu...!!
    Rõ ràng trong cách nc của cậu có phần khiến cô ta không tin tưởng, sms reply thì quá kiêu, liên tục chủ động cắt ... tin nhắn: Cắt tức là tin nhắn cuối bao giờ cũng là của con gái, ko mấy khi tin kết g9 vv gì đó là từ cậu??", lại để cô ta chờ tin của cậu quá lâu.
    Vậy thì xin chúc mừng cậu quăng chài tốt đó. tự tin lên, nhưng thi thoảng cũng nên hạ mình dưới cơ cô ấy, ko là cậu phải mất công chiều .. dài ^^, hoặc là ng ta.. dễ chán mà đi tìm kẻ khác lắm đó[r23)]
  7. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cáo trả lời "em có ý tưởng gì đâu, có mỗi em vs a đi vs nhau tự kỷ lắm, nên em định rủ bạn em"

    Em độp luôn "a ko hiểu ý của từ tự kỷ trong TH này nghĩa là gì?"

    Cáo :"em cũng chẳng gt được, đi đông đông chẳng vui hơn ạ"

    Ghi chú, Cáo cũng từng đi chơi riêng vs em vài lần, với kn của em thì thấy ko đến nỗi nào ?, nên chả hiểu sao Cáo nói vậy. Chán luôn :D?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em định reply tiếp, tuy nhiên nếu đôi co trong TH này thì hơi chán, nhưng chả hiểu thế nào ? Cả nhà gạch cho em ý kiến với ạ ?
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    đọc nhầm, tưởng cậu quyết rủ mình em í đi :-??
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    cá nhân mình thì đi chơi với nhóm bạn của em nó chỉ trong 2 trường hợp:
    1/ mới tán, chưa có cơ hội.
    2/ tán xong rồi, đi cùng hầu hạ em nó :))

    còn cái loại đang tán mà nó cứ "nhất định" phải đi cùng hội bạn nó thì ko thik, quá bằng nó bảo đi riêng với anh em ko vui à.
    Làm giống bác kia là được. Bảo là 1 anh đến đón em a e mình đi chơi, ko thì em đi với bạn em đi. lúc nào rảnh a e gặp sau cũng được,

    thấy e này cũng xoắn cậu đấy chứ.
  10. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Her, e í thích bác r đấy, chén thôi. E nói thật nhé.

Chia sẻ trang này