1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khó nghĩ, nhờ cả nhà tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born_to_rule, 16/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Dạ không ạ, nếu bt nhắn tin vui vẻ thì em vẫn chủ động chốt ạ. Có 1 vài lần hoặc sms đang bị quá nhạt nhẽo, hoặc gây sự, hoặc khó chịu là em ko rep nữa thôi ạ.[-X

    Cáo em đúng là trẻ con ạ, năm cuối ĐH rồi mà vẫn ham vui ham chơi lắm, tất nhiên vui chơi lành mạnh nhưng em vẫn phải thi thoảng góp ý, động viên ^:)^. Tính tình của Cáo thì cũng thuộc type ko màu mè, ko giả tạo, ko à ơi, khá thẳng thắn ...

    Phần em đi làm mấy năm rồi, cũng thừa kn xử sự với đám bạn bè của Cáo, điều không thích là nói vậy hóa bằng "đi chơi riêng với mình thì ko vui lắm"???
  2. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bạn đi làm mấy năm rùi mà còn đắn đo vài chuyện lặt vặt như này làm gì, sau này còn nhiều chuyện thì xử sự ra sao, cá nhân tớ thấy nếu mình thích thì đi chơi cùng, còn không thích thì hẹn khi khác, đi chung cả nhóm chẳng được tích sự gì nhiều, giả sử có đi xong về thì cũng như đi với bạn bè bình thường, đừng đặt nặng vấn đề thành bại vào đó, để chiếm tình cảm của gái thì phải đi chơi riêng mới có thể chiếm được nhiều tình cảm của gái, còn tớ cũng nghĩ nếu gái cậu tính trẻ con như cậu nói thì nó muốn vui với bạn bè nhiều hơn quan tâm đến tình cảm dành cho bạn!
  3. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tks bác :)>-, lời khuyên của bác rất chí lý...
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Mình vẫn thấy thích cách làm của mình hơn.
    Bạn born_to_rule tối nay hãy thủ thỉ alo tâm sự 2 người, hãy nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
    "Thực sự thì anh cũng không thích chúng mình đi chơi khi có nhiều người bên cạnh lắm, nhất là bạn của em, kỳ kỳ sao đó. Mấy lần trước gặp bạn em, anh cũng cố gắng lắm để không phải đổ mồ hôi hột đó :-*(Cười^^). .
    Tối mai, anh em mình đi chung với nhau thôi. Nhé :>! Anh có điều đặc biệt muốn dành cho em(!!). Nhé. 20g, anh chờ ở cái cột điện sắp đổ trước cửa nhà em. ..
    "
    cái điều đặc biệt kia rõ ràng là phét, nhưng cậu cứ cho vào cho có .. LỬa và phải đảm bảo đừng để cô ta ăn dưa bở...
    CÒn nếu nói như vậy mà ko đồng ý:" Thôi, nếu lần này mà gặp cả bạn em nữa, thì anh ko đi đâu. Ngại lắm. Chiều nay có mấy ông anh cùng cty rủ anh tối đấy off ẹp ở nhà hàng vỉa hè coi bóng bánh mà anh còn huỷ hẹn rồi. Nói có việc bận đột xuất ở nhà ko đi được đâu...... Ò.ò Thế nhé, ok?.. Vậy mai e đi chơi với bạn vui vẻ. Paj em"
    ---> hình như alo kiểu 2 này thì hơi có phần khiêu khích + Phũ. Nhưng cậu cần xác lập vị thế tay trên ngay.. Nếu thực sự cô ta bơ cậu, k call or sms cho cậu sau đêm đó. Thì cậu cũng tạm... bơ lại.. và nếu lại thực sự quá 1 tuần cô ấy ko call&SMS thì cậu cũng chả cần xác định vị thế tay trên làm gì nữa. Hãy đến bên cạnh cô ấy, rồi tỉ tê:" A thua em rồi ", cũng chả mất mát gì:-". Lơ mơ.....>:)
    Rất ít khi mình đem mấy bài alo, nhắn tin của mình ra để nc 1 cách cụ tỷ như vậy, nên nếu cậu cảm thấy ko được thì cũng đừng trách mình nhiều chuyện:P.
    Paj
    p/s: comment này của mình chỉ mang tính tham khảo, góp vui xả stres cho chủ thớt. Vì mình thấy tính cách của cậu trong ngôn từ trình bày vấn đề chưa có sự hài hước # t.cách mình.
    Mà hơn nữa như các bro trong box đã nói: Của ta, có sao dùng vậy, có vay mượn phải sáng tạo. Không chắp vá
    Vì thế cậu hãy cứ cư xử nhẹ nhàng, tế nhị nhưng kiên quyết, thể hiện cho cô ấy thấy rõ: những điều thích+ không thích khi đôi chút cô ấy làm nũng, hay áp đặt quá đà những điều rờ vờ vờ(rất vớ vẩn). lên cậu.(làm nũng hay áp đặt trong phạm vi cho phép thì duyệt được)
    Như vậy 2 người mới có thể hiểu và đến với nhau.
  5. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    1/ Ghét nhất là ai chê bai bạn của mình.
    2/ ko tự tin đến mức ngại lắm ko dám đi? Hay bản thân là người nhút nhát? Đi nhiều thành quen sẽ hết ngại. Bạn của người yêu thì trước sau j cũng là bạn của mình mới đúng chứ! (cho dù trong lòng thì ko nghĩ thế, nhưng biểu hiện thì nên là như thế. Trừ trường hợp có lý do là đám bạn của người yêu mình quá là tệ lậu nên cấm cho nàng qua lại)
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ^__^ CHê cái gì cơ? Chê bai ở chỗ nào hay bro quá nhạy cảm? Cảm giác như bro là 1 người phụ nữ điển hình của sự nhạy cảm không cần thiết, và rất có thể bóp méo sự thật sai vấn đề! -> Các cuộc cãi vã giữa XX và XY chỉ từ đây mà ra!!
    Vì thế nên đàn bà thường suy nghĩ chỉ sát chứ chưa sâu! (gặp trường hợp bực mình thì nói thẳng là thiển kận)
    Giờ ở topic này: Chủ thớt cần nhận định rõ ràng: MỤC ĐÍCH thực sự của cuộc đi chơi đối với cậu là gì?
    Là đi chơi với cô gái kia hay + với x y z bạn của cô gái ấy?
    Để 2 người có thời gian bên nhau hay ngồi hóng các chuyện trên trời dưới bể của nhóm bạn gái đấy?
    -------------
    THế nên xin thưa cauvong_saumua: Nếu bạn chỉ có suy nghĩ đọc và hiểu đến thế thì đừng tư vấn làm gì. Gây nhiễu sóng cho người hỏi!
    xin lỗi cauvong_saumua, mình chỉ dám chê trách nhẹ nhàng vậy thôi, không dám nặng lời với bạn. Bạn đừng nghĩ: bạn trai của bạn là nhất, sẵn sàng làm những điều + những đòi hỏi quá ư vô tư của bạn:-*. Chúng tôi cũng có thể làm như vậy, nhưng không phải lúc này và không phải trong trường hợp này!
    Và cô nương cauvong_saumua ah, đừng vì những lời lặng nhẹ của Jang này mà để bụng, dễ kao huyết ép lắm:-"
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bó tay, có đi giao lưu với 1 nhóm người mà cũng thế này thì làm sao có chuyện sau này có mối mang job jiếc gì thì cô gái lôi bạn trai của mình đi để giới thiệu được.

    Đúng là 2 ng yêu nhau thì quấn quýt nhau, muốn dành tgian riêng cho nhau, nhưng đấy là do cảm giác trong lòng, chứ có phải SỢ / NGẠI gặp người lạ đâu! Sau này vợ chồng còn phải đi cùng nhau đi mượn tiền mua nhà nữa đấy, lúc đấy chả lẽ vợ vác xác đi 1 mình?

    Nếu nghĩ là tgian riêng tư chưa đủ thì nói thẳng "chưa đủ", chứ không phải là vì nhút nhát, e dè, sợ sệt gì mà không dám đi lại ở chốn đông người.
  8. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Này bà chị, thẳng thắn mà nói với bà chị rằng: Thông cảm cho bà chị tuy có vẻ luống tuổi, nên thi thoảng thấy comment của chị có phần lộng ngôn. Nếu nói rất thẳng thắn về cách chủ quan theo suy nghĩ của bà chị: Tôi nói điều tôi thích, ai thích nghe thì nghe. Tự giác biết điều thì im, ko chị đây chọi đá.
    Ơ hay ghê nhỉ?
    Đàn bà mà coi mình là nhất, điều gì cũng coi là đúng -> quá 50t đảm bảo bảo thủ còn hơn đàn ông. Nếu là con gái cả hoặc 2-> về nhà chồng thường làm dâu cả-> thường hay cấm đoán đủ điều v.v.
    Đấy là cái ý Sau này mà chị định trích ra ở trên, tôi cũng chỉ cảm nhận và suy nghĩ 1 cách chủ quan về chị và Sau Này của chị thôi.
    Mà sợ/ ngại cái gì. Tôi hoặc nhiều ng khác, có chính kiến riêng của mình. Chỉ cần điều mình ko thích, rất có thể, khỏi làm luôn
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn mạnh dạn "có ý kiến riêng" ("chính kiến" = "ý kiến chính trị", chứ không phải là "ý kiến" đâu nhé) thì cứ mạnh dạn cho bõ công...tỏ vẻ mạnh dạn.

    Cứ nói thẳng mặt (các) cô bạn gái của bạn là ý kiến riêng của bạn như thế này thế kia, là bạn không thích, và mạnh dạn không thèm làm điều mà lòng bạn đã không muốn luôn. Vậy cho nó mạnh dạn "có ý kiến riêng" 100%.

    Tôi nào cấm bạn có ý kiến riêng, (các) cô bạn gái của bạn cũng làm gì cấm nổi bạn có ý kiến riêng. Có chăng là phải đặt dấu chấm hỏi xem bạn có dám làm cái điều bạn không thích hay không, hay là vẫn rụt rè, sợ hãi, e ngại.

    (Lần sau bạn cần gì thì quote cho đúng chữ chứ đừng đi nhét vào mồm người khác suy nghĩ bạn tưởng tượng giùm họ nhé, như bạn vừa nhét vào mồm tôi những gì tôi không tự phát ngôn ra ấy.)
  10. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Cân thêm 3 e bé nữa có chi mà a phải xoắn thế, coi bạn bè gái cũng là bạn bè mình đi cho nó thoải mái, mà bt mình chỉ thấy có con gái là cắt tin nhắn tn thôi, kiểu bực mình chả thèm nc, làm mình làm mẩy ý ;))

Chia sẻ trang này