1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khó nghĩ, nhờ cả nhà tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born_to_rule, 16/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những tn kiểu rất vô thưởng vô phạt thì mình cut thôi, còn lại vẫn bt như cân đường hộp sữa. Chả hiểu sao Cáo cứ bơi vào chuyện đấy. T.T

    Cáo vừa nhắn tin bảo: "A ơi, a hết ốm chưa? A mà vẫn ốm thì tối nay a ở nhà dưỡng bệnh nhé, e đi với 2 đứa bạn em rồi tuần sau e đi với a sau"

    Chả là hôm qua em ốm bẹp giường ạ.
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chú cẩn thận bị em này đè đầu
    [r23)]
  3. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, em đã bảo Cáo cứ đi chơi vui vẻ đi, tuần sau em bận rồi, sẽ nhắn Cáo sau ;)

    Em cũng đang đau đầu, thây thì kệ ;)
  4. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cáo của bạn cũng nẫu ruột gớm nhưng mà cũng quan tâm đến bạn đó chứ :D
  5. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    máy con gà thiến rủ nhau đi tìm gái, kệ mẹ nó việc jjjjjjj phải lăn tăn nó rủ 2 con chứ rủ 20 con mặc xác nó, Chú chỉ cần quan tâm đến trình chém bảo của chú lùa 1 lượt có hết cả 20 em ko với xem ví chú có đủ trả tiền 20 li cam vắt ko đường ko đá ko, nếu ko la đi càm dt đi rui chém 1 lượt 20 con luon lăn tăn cái jjjjjjj
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    2 hay 20 con Cáo ko phải vấn đề chính đồng chí ạ [r2)]
  7. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất thời điểm này không lên nhắn tin hay điện thoại nữa, khi nào nó hỏi thăm thì gọi điện lại bảo đang định đi mua quần áo gì đó, rùi rủ e nó đi chọn cùng, nếu nó đồng ý thì tốt, khi đi chọn thì pha chút hài hước vào, xong việc cảm ơn rủ đi uống nước, vừa có khoảng riêng tư lại đàng hoàng không phải lo nghĩ, mà nó rủ bạn đi cùng nữa thì chắc chắn e này có vấn đề.
    nhắc lại cho cậu hiểu: tiền không phải là vấn đề nhưng biết cách tiêu tiền con gái nó mới kính trọng, còn nếu muốn rủ cả hội thì kiếm mấy cái thẻ giảm giá ở mấy cửa hàng buffe ấy (hương sen, hoặc sen hồ tây cũng rất hợp lý) để lấy lý do, rùi rủ cô bé và cả bạn cô bé chắc chắn cả hội sẽ rất vui, nói chung có tiền là điều kiện cực kỳ lý tưởng, nhưng đừng lạm dụng không có kết quả tốt đâu.
  8. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bạn coi chừng less nha thấy nghi quá :))
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Có phải bác lo cáo dẫn bạn đi cùng thì sẽ mất đi không gian riêng tư của 2 đứa phải k ??

    Tiên trách kỷ hậu trách nhân . Cáo đưa ra lý do rủ bạn đi cùng cho vui ---->phải chăng bác vẫn chưa đủ sức hút để làm cáo vui . Hoặc tỷ dụ nếu bác cho là có thì cũng chỉ là ý kiến của

    riêng bác .

    "Thích là khi mình cảm thấy rung động và vui vẻ bên người ấy .

    Còn yêu thì ta cảm thấy bình yên bên người đấy . "

    Bác cứ yên tâm , khi nào cô ấy cần bình yên bên bác thì tự nhiên cô ấy sẽ dành thời gian riêng cho 2 người . Bây h đang là giai đoạn cưa cẩm thì cứ đi chơi vui vẻ với bạn cáo đi .

    Còn về tiền bạc thì yên tấm bác nhé . Ban đầu thì có thể hơi tốn kém vs bạn cáo . Nhưng càng về sau càng nhẹ hơn . Cáo cũng sẽ " share ngầm " vs mình = cách chọn những quán

    có giá rẻ , và chọn những món ít tiền . Còn chúng ta là đàn ông đi làm rồi thì tất nhiên ta rút ví .

    Cáo năm cuối thì vẫn còn trẻ con lắm . 22 tuổi đầu thì vẫn còn ham chơi lắm , bác k nên bận tâm . Tụ tập bạn bè là chuyện bình thường . Già rồi còn tụ tấp nói gì

    22t

    Người khác thế nào e k biết , nhưng bạn gái e quen biết rất rộng và e hãnh diện về điều này . ( đi chơi bị cơ động tóm , e rút tiền ra nộp , cáo bảo đừng đưa vội , rồi gọi điện .... 1 lúc

    sau đi về k mất đồng nào @@ )

Chia sẻ trang này