1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá không ăn muối cá ...

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi NhoDensisi, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cá không ăn muối cá ...

    64. VỢ RĂN CHỒNG​

    Án Tử làm tướng nước Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo hầu.

    Vợ tên đánh xe dòm qua khe cửa, thấy chồng tay cầm cái dù, tay cầm dây cương, mặt vác lên trời, dương dương tự đắc(1).

    Lúc chồng về nhà, nàng xin bỏ nhà ra đi. Chồng hỏi: "Tại làm sao"?

    Nàng nói: "Án Tử, người gầy thấp bé nhỏ(2) làm đến tướng nước Tề, danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ, thế mà thiếp xem ông vẫn có ý trầm trọng(3), khiêm nhường, như chửa bằng ai. Chớ như chàng, cao lớn đẫy đà chỉ mới làm được tên đánh xe tầm thường hèn hạ thế mà thiếp xem chàng đã ra dáng lấy làm vinh hạnh(4), tưởng không ai bằng nữa, nên thiếp xin bỏ chàng, thiếp đi".

    Từ hôm ấy, tên đánh xe bỏ được cái bộ vênh váo, chữa được cái tính nông nổi. Án Tử thấy thế lấy làm lạ, hỏi, tên đánh xe đem việc nhà kể lại, Án Tử bèn cất cho làm đại phụ(5)

    (Án Tử Xuân Thu)

    GIẢI NGHĨA
    (1) Dương dương tự đắc : Vênh váo lên mặt ta đây kẻ giờ.
    (2) Gầy thấp bé nhỏ: Án Tử là người lùn, cao không đầy sáu thước (Tàu).
    (3) Trầm trọng : Sâu sắc, chín chắn.
    (4) Vinh hạnh : Vẻ vang, may mắn.
    (5) Ðại phu: Chức quan thời cổ dưới quan Khanh, trên Sĩ.

    LỜI BÀN
    Tên đánh xe của Án Tử thực là sang vì vợ, nhờ được vợ giỏi, biết lấy cái địa vị hèn hạ, cái dáng bộ ngông nghênh của chồng làm xấu hổ, mà sửa được tâm tính chồng và thành được thân danh cho chồng. Tiếc thay ở đời bây giờ, có biết bao nhiêu kẻ chỉ làm môn hạ người ta, đã vênh váo lên mặt, nghênh ngang tự đắc như tên đánh xe, mà lại không có được những người vợ, như vợ tên đánh xe để khuyên răn lấy chồng, làm cho chồng biết tự sỉ mà phấn chí tu tỉnh cho ra người.

    Lời bàn của Sì : Tớ thích chuyện này. Dạy chồng thế mới được chớ
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Còn rất nhiều những truyện ngăn ngắn và nhiều ý nghĩa như thế trong cuốn Cổ học.
    Sì pót dần lên đi.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cách cư xử ở đời
    Thầy Nhan Uyên, hỏi Đức Khổng Tử: "Hồi nầy muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà có oai, chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy, có nên không?"
    Đức Khổng Tử nói:
    "Người hỏi thế phải lắm. Nghèo, mà muốn cũng như giàu, thế là biết bằng lòng số phận không ham mê gì. Hèn, mà cũng muốn như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khỏe, mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính không lầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói.
    Lời Bàn:
    Không cần công danh phú quí thế là biết giữ thiên tước hơn là nhân tước, không để ai khinh lờn được, thế là biết trọng phẩm giá mình, không muốn đeo cái lo vào mình, thế là biết giữ thân không phiền lụy đến ai. Ở đời mà giữ trọn vẹn được mấy điều như thế, tưởng thật là một cách vui thú rất cao thượng vậy.
    haitac: Đúng là bậc thánh nhân, nhưng sống trong cái xã hội hiện thời liệu có làm được những cái đó???
    Muốn làm được chắc chỉ có cách vào chùa tu (chưa chắc, các sư cũng đấu đá ác lắm) hoặc lên núi ở ẩn .

  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ moi cái này lên chơi nhé. Tớ thỉnh thoảng đọc ca dao tục ngữ mà không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó. Tớ post lên, mọi người giải nghĩa theo cách hỉu của mình chơi nhé.
    Vừa ngẫm lời người xưa, vừa vui chơi tý nhá.
    Câu đầu nì:
    Đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen
    Tớ thắc mắc nì:
    Ở đây nói tới ba cái khổ nhất trần đời: Đau đẻ thì đau ruài, ngứa ghẻ thì phải gãi sồn sột, mọi chốn mọi nơi thì cũng phát điên lên ruài, nhưng đòn ghen thì chồng nó iu nó mới ghen có chi khổ nhỉ
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bao người văn hay chữ tốt, con cháu cụ Xương, cụ Mỡ mà không vào cho tớ một nhời nhỉ.
    Đội Phòng cũng đâu cả nhỉ
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Uhm. Chắc là do Sì chưa từng bị đòn (hoặc đã từng bị đòn nhưng đòn đó chưa phải đòn ghen )
    Có rất nhiều kiểu ghen...nhưng ghen đến mức giáng đòn như Hoạn Thư chẳng hạn thì...ôi, oan gia, oan gia Sì ạ. (Tớ nghĩ thế).
    Được ghen khác với bị ghen . Mong sao ở box Nam Định mình không có chị em nào như Hoạn Thư và không có bác nào lấy nhầm phải Hoạn Thư
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thêm một vấn đề nữa tớ muốn nói khi muốn hỏi, tại sao họ lại để 3 việc đó song song, ngang hàng nhau (họ là các cụ nhà mình).
    Silv chưa từng đẻ. Tuy nhiên hồi lớp 5 hay lớp 6 chứng kiến mợ mình sinh. Eo ơi. Mợ í nằm trên bàn, la hét tớ đứng ở cuối dãy hành lang bệnh viện (phòng đẻ ở đầu dãy hành lang) mà tớ vẫn nghe thấy. Qủa là khủng khiếp nhỉ. Các bác giai nhớ phải biết ơn phụ nữ khi không phải thực hiện trách nhiệm cao cả này.
    Ngứa ghẻ. Roài. Ai mà bị nghẻ thì cũng quả là....kinh khủng khi ngồi đâu cũng sồn sột gãi (miêu tả ghe tớ cũng ghê)
    Đòn ghen đặt cuối cùng. Ai chưa biết (hoặc ít biết) cũng sẽ không lấy làm lạ khi họ đặt ngang hàng với 2 điều trên
  8. NhoDenDaica

    NhoDenDaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen
    Thân em làm lẽ vô duyên
    Mỗi ngày một trận đòn ghen tơi bời
    Ai ơi ở vậy cho rồi
    Còn hơn lấy lẽ, chồng người khổ ta
    ----------------------------
    Mới đọc tớ tưởng là chồng oánh vợ vì ghen với hàng xóm. Nhưng mà đọc câu này mới hiểu ra là vợ cả oánh vợ lẽ.
    Oánh xong nghe nói còn xát muối bôi vôi vào nữa.
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    A bad thing never dies
    Dịch: ?Điều xấu không bao giờ chết.?
    Hôm nay thắc mắc câu tiếng Anh nì: Câu nì người xưa muốn răn cái chi ?
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 21/06/2008
  10. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Topic hay đó, ủng hộ bạn Sì!
    Bad thing never dies -- nghĩa thô là ko nên làm điều xấu vì để vết nhơ ngàn năm -- Spanish proverb?
    Rất thích chuyện đầu, đã vote sao!
    Được ngontro8603 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 20/06/2008

Chia sẻ trang này