1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc da vàng, bài nào rơi lệ nhiều nhất?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi maldinihuy, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc mà rơi lệ thì chưa, xúc động lặng người đi thì có rồi :D
    Trong các Ca khúc Da Vàng thì tớ cũng thik nhất bài Tình Ca Người Mất Trí :
    Tôi có ng yêu chết trận ChuProng
    Tôi có ng Yêu bỏ xác trôi sông chết ngoài ruộng đồng
    Chết ngoài rừng mịt mùng chết lạnh lùng mình cháy như than....
  2. caocao2406

    caocao2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ok lun ,tớ gửi tặng bạn rồi đó .
  3. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trong các ca khúc đó, mình thấy sự thương cảm. Còn sự xúc động thì lại ở nơi khác.
    ....Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau.
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...

    lần nào nghe cũng thấy nhói trong lòng.
  4. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé ra đồng
    Đạp trái mìn nổ chậm
    Xác không còn đôi chân
    Một buổi sáng mùa xuân
    Ngực đứa bé tan tành
    NGÀN HOA ĐỒNG CỎ NỘI
    CÚI XUỐNG NHÌN CON TIM

    Em thơ ơi ! Chiều nay trường học lại
    Trong sân chơi, bạn và thầy im lời
    Bài học về yêu thương trên giấy mới
    Nhưng hôm nay nét mực đã phai
    .............................
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé im lìm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    "CÓ THIÊN ĐƯỜNG HAY KHÔNG ?"
  5. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh, được xếp cùng với thiên tai (thiên tai địch hoạ) về mức độ tàn phá và khắc nghiệt của nó, khác chăng ở chỗ thiên tai là ý trời, chiến tranh là ý người. Trong khi con người có thể nỗ lực trong dự báo và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra thì lại không thể ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Tại sao?
    Trẻ em, người già - những người ít khả năng tự bảo vệ mình nhất sẽ trở thành những nạn nhân thảm thương nhất.
    Những kẻ gây ra chiến tranh, có ai dám khẳng dịnh là chúng không được lên thiên đường không? Và thiên tai, lúc thì từ lòng đất dội lên, lúc thì từ trên trời rót xuống. Vậy, nếu có thì thiên đường ở đâu?
  6. tieukhe

    tieukhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em thơ ơi ! Chiều nay trường học lại
    Trong sân chơi, bạn và thầy im lời
    Bài học về yêu thương trên giấy mới
    Nhưng hôm nay nét mực đã phai
    mỗi lần nghe đến đoạn trên tớ không thể không cay sống mũi. Khổ thế đấy!!!
  7. catcher

    catcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình bình chọn bài hát: "Ngày về".
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Người con gái Việt Nam da vàng.
    Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín..."
    Một tối mất ngủ,ngang qua đây.Nhớ Trịnh,nhớ Người...!
  9. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    là bài có lời : " ... từng ngày tuổi này , máu lạnh trong tim .."
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Xác người trôi sông
    TRôi trên ruộng đồng..."
    U Uất,não nề,thê lương,bi thiết...
    Mời nghe, sẽ cảm ngay thôi mà!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 29/01/2008

Chia sẻ trang này