1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc viết dành tặng cho MFC.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sad_movie, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ca khúc viết dành tặng cho MFC.

    Nào cùng nhau hát, hát cho những thước phim dài,chứa bao ước mơ?

    Nào cùng nhau hát, hát cho khúc ca tình bạn, sẽ không bao giờ phai.

    Nào cùng nhau hát, hát cho lúc bên nhau, cùng nhìn vào mắt nhau, để lắng nghe, những con tim chung niềm khát nhao.

    Khát khao, bên những thước phim dài. Cầm máy quay , ghi nụ cười và ánh mắt ai.

    Khát khao, cùng xua đi bao nỗi ưu phiền, để vững tin một ước mơ vào tương lai.

    Cùng thắp lên, long lanh trong đáy mắt nhau cười. Bao ánh sáng, âm thanh của cuộc đời?.

    (Nào cùng nhau hát, hát cho chúng mình.
    Những trái tim vì nghệ thuật lung linh.
    Nào cùng nhau hát, hát cho niềm ước mơ
    Thắp sáng lên, tình yêu cuộc đời. ?) (2 lần)
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bài hát này có nhạc riêng không, hay là lấy nhạc của bài nào ? Đưa mỗi lời không thế này thì biết đường nào mà hát cơ chứ
  3. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Thấy sad movie ấp ủ ý tưởng viết ca khúc đã một thời gian rồi hôm nay mới đem trình làng, tui tin chắc là nó sẽ tuyệt vời lắm.
    Mạo muội nghĩ mà trả lời anh ss là chắc đây sẽ là bài nhạc gin không cover lại của ai cả vì hôm trước đã thấy em sad hỏi "Em chỉ có giai điệu thôi thì có ai chép giùm nốt nhạc ra không?" Thế có nghĩa là em ý sẽ có giai điệu riêng của mình rồi.
    Bravo!. Thế là cuối cùng chúng ta cũng có MFCa
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với bác đây là bài hát thứ 6 của nhà cháu đã sáng tác theo kiểu hát chay. Và nhà cháu đã xin phép chủ nhật này mang máy ghi âm đến cho các bác tập hát rồi.
    Cảm ơn chị Blue đã rất nhớ một chi tiết nho nhỏ từ lâu.
  5. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chà, thật tuyệt là đã có lời của bài hát...thế là ổn rồi, giai điệu của bài hát sẽ không là vấn đề bởi các bài hát có giai điệu hay nhưng lời bị ép phê với nhạc sẽ là vô nghĩa.
    Các bạn ơi chúng ta có thể ghép nhạc của bài HALIDA...cha`....
    Thôi thì anh em hẹn nhau CN hát luôn thể, hoành tráng đây...
    Chà đồng chí SAD lại nhại bài của MT đây....nghe qua đã thấy giống rồi......
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nên đăng ký bản quyền, ca sĩ độc quyền cùng một mớ thủ tục trước khi phát hành bài này ra. Gì thì gì đã nhìn thấy tương lai của nó rồi. Lo trước là hơn, đằng nào cũng phải làm. Làm trước, về sau chỉ yên tâm ngồi hốt bạc.
    Đã bảo rồi, MFC sẽ trở thành tổ chức chuyên biểu diễn đủ các tiết mục. Và bác Lamthanh_hn sẽ lại nói......
  7. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, CN 19/9, MFC đã sáng tác bài hát của mình dựa trên ý tưởng của Sad_movie. Bài hát dựa trên nền nhạc của bài "When a child is born".
    English Official Version:
    Just lend your hands, for the joy of movie
    Let?Ts share the happiness, of each frame we made
    Together tears and smiles, we define the world
    Of the true art, We are MFC
    English Funny Version:
    There is a club, where they make movie
    With some cameras, they just make movie
    When they make movie, they are so happy
    With this movie, they are MFC
    Another English Funny Version:
    We have a song, called MFC song
    We all feel joy, when the song is born
    If you like this song, pls sing it right now
    If you don''t sing, just remember me. (nếu mà không hát là nhớ tao đấy!!!)
    Vietnamese Version:
    Nào cùng nhau hát, cho khúc hát tình bạn
    Nào cùng nhau hát, cho thước phim cuộc đời...
    Hát cho lúc bên nhau, những ánh mắt nụ cười
    Trong tay tìm đến, cùng chia sớt niềm vui.
    Mọi người thử chỉnh lời xem thế nào cho hay nhé
  8. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Just lend your hands, for the joy of movie
    Let?Ts share the happiness, of each frame we made
    Together tears and smiles, we define the world
    Of the true art, We are MFC
    Nào cùng nhau hát, cho khúc hát tình bạn
    Nào cùng nhau hát, cho thước phim cuộc đời...
    Hát cho lúc bên nhau, những ánh mắt nụ cười
    Trong tay tìm đến, cùng chia sớt niềm vui

    Với order như thế này, mình có thể làm một bản official version được ko?

Chia sẻ trang này