1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hơ Huyền thoại hồ núi Cốc.
    Tớ cũng tìm nó lâu lắm rồi. Hôm lên Tam Đảo nhớ mãi không hết nên đành ậm ừ mấy chữ. CỦa đang tội, lên đấy mà hát bài nay thì mới thấy hết cái thâm thuý của nó. Trong khung cảnh mang mang, lời bài hát khiến cho kẻ lữ hành phải chậm bước, đượm buồn. Người buồn vì tình sông nghĩa núi, người buồn vì cuộc thế phù du.
    Có đôi lời nhận xét hi vọng không làm nổi lên sóng gió giang hồ.
    Ma tớ hỏi câu này các bác xem thế nào: Tại sao người ta lại vác xi măng cốt thép lên đỉnh núi để đập đập xây xây? Ho đang dần giết đi hồ núi Cốc chăng?
    Duoc mat duong duong nguoi Tai thuong - Khen che phoi phoi ngon Dong phong!
  2. luhanhcodoc

    luhanhcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    NHẠC ĐỎ NGHE CŨNG ĐUỢC ĐÁY CHỨ....
    TÔI VẪN THÍCH NGHE NHUNG BÀI HÁT NHẠC ĐỎ KHI TÔI VUI VẺ
  3. luhanhcodoc

    luhanhcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    NHẠC ĐỎ NGHE CŨNG ĐUỢC ĐÁY CHỨ....
    TÔI VẪN THÍCH NGHE NHUNG BÀI HÁT NHẠC ĐỎ KHI TÔI VUI VẺ
  4. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic Chẳng có ai thuộc lời bài "Tình em biển cả " sao hả bà con, nhưng có lẽ là do mọi người không nhớ tên bài hát thôi chứ tôi mà viết đoạn lời đầu ra thì chắc có người biết, thú thực với bà con bài này ngày trước tôi cũng hơi hơi thuộc, nhưng do thời gian lâu quá thê nên quên mất, nếu ai con nhờ thì post hộ lên với nha. Xin cảm ơn trước.
    Đoạn đầu của bài hát là như thế này : "Chưa có bao giờ đẹp hơn hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say......" đoạn sau thì quên mất rồi mong bà con viết tiếp hộ
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam.....
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 17/01/2002 16:58
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic Chẳng có ai thuộc lời bài "Tình em biển cả " sao hả bà con, nhưng có lẽ là do mọi người không nhớ tên bài hát thôi chứ tôi mà viết đoạn lời đầu ra thì chắc có người biết, thú thực với bà con bài này ngày trước tôi cũng hơi hơi thuộc, nhưng do thời gian lâu quá thê nên quên mất, nếu ai con nhờ thì post hộ lên với nha. Xin cảm ơn trước.
    Đoạn đầu của bài hát là như thế này : "Chưa có bao giờ đẹp hơn hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say......" đoạn sau thì quên mất rồi mong bà con viết tiếp hộ
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam.....
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 17/01/2002 16:58
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhạc đỏ là một tên gọi để phân biệt Nhạc cách mạng và Nhạc Sến (mà cái từ Sến này cũng là một từ đại loại ... khó định nghĩa ).
    Có lẽ do ngày bé cứ khư khư ôm cái Đài bán dẫn nên thích nghe và nghiện các bài hát cách mạng từ khi đó.
    Nhạc cách mạng, không chỉ hào hùng mà có những bài gia điệu mượt mà sâu lắng, nhưng không ủi mị đau khổ.
    Thích nghe và hát nhạc cách mạng. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngêu ngao một bài hát cách mạng nào đó mà tự dưng nhớ đến.

    Tiếng đàn bầu (...)
    Lắng tai nghe, đàn bầu. Thánh thót trong đêm thâu.
    Tiếng đàn bầu của ta, cung thương là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, tích tịch tình tình tang.
    Tiếng đàn bầu Việt nam, ngân tiếng vàng trong sáng. Ơi cung thanh, cung trầm, cung lòng người sâu thẳm. Việt nam, Hồ Chí Minh, Việt nam, Hồ Chí Minh.
    Tiếng đàn bầu thủơ xưa, cung thương kiều nức nở, than mình chẳng tự do, bi ai dân mất nước, não nuột từng đường tơ, não nuột từng đường tơ.
    Tiếng đàn bầu ngày nay, như tiếng người chiến thắng. Đang Vang vagn ca rằng, ta đời đời ơn Đảng. Việt nam, ngời vinh quang, Việt nam, ngời vinh quang.


    truongdu
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhạc đỏ là một tên gọi để phân biệt Nhạc cách mạng và Nhạc Sến (mà cái từ Sến này cũng là một từ đại loại ... khó định nghĩa ).
    Có lẽ do ngày bé cứ khư khư ôm cái Đài bán dẫn nên thích nghe và nghiện các bài hát cách mạng từ khi đó.
    Nhạc cách mạng, không chỉ hào hùng mà có những bài gia điệu mượt mà sâu lắng, nhưng không ủi mị đau khổ.
    Thích nghe và hát nhạc cách mạng. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngêu ngao một bài hát cách mạng nào đó mà tự dưng nhớ đến.

    Tiếng đàn bầu (...)
    Lắng tai nghe, đàn bầu. Thánh thót trong đêm thâu.
    Tiếng đàn bầu của ta, cung thương là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, tích tịch tình tình tang.
    Tiếng đàn bầu Việt nam, ngân tiếng vàng trong sáng. Ơi cung thanh, cung trầm, cung lòng người sâu thẳm. Việt nam, Hồ Chí Minh, Việt nam, Hồ Chí Minh.
    Tiếng đàn bầu thủơ xưa, cung thương kiều nức nở, than mình chẳng tự do, bi ai dân mất nước, não nuột từng đường tơ, não nuột từng đường tơ.
    Tiếng đàn bầu ngày nay, như tiếng người chiến thắng. Đang Vang vagn ca rằng, ta đời đời ơn Đảng. Việt nam, ngời vinh quang, Việt nam, ngời vinh quang.


    truongdu
  8. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tình đất đỏ miền Đông, Một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trần Long Ẩn
    Nhạc sĩ Trần Long Ẩn sinh ngày 29/09/1943, quê ở Bình Định, ông còn có bút danh khác là Đoàn Công Nhân.

    Trần Long Ẩn tốt nghiệp ĐH văn khoa Sài Gòn. Trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên "hát cho dân tôi nghe", ông nổi lên như là một nhạc sĩ của phong trào với bài "Người mẹ Bàn cờ" (Thơ Nguyễn Kim Ngân) và một số ca khúc khác. Sau đó ông được ra Bắc và tu nghiệp sáng tác tại Nhạc viện Hà nội.
    Sau khi đát nước thống nhất, ông về công tác tại TP HCM. Nhiều tác phẩm của ông trong 20 năm đã được giới thiệumột cách có hiệu quả như : "Tinh đất đỏ miền Đông", "Đi qua vùng cỏ non", "Tiếng hát từ mặt trời và ánh lửa ", "một rừng cây, một đời người", "Đàn sáo Hậu Giang", "Đêm thành phố đầy sao"......
    Ca khúc Trần Long Ẩn có sắc màu riêng, vừa có tình, vừa phảng phất tính triết học, ông đã tự giới thiệu thành công những ca khúc của riêng ông trên sân khâu của sinh viên và cho các thính giả trẻ
    TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG
    Trần Long Ẩn​
    Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ, cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn.
    Cả nước quê hương rạo rực thơm đất mới.
    Đang chờ sức người vun xới (ơ...... ơ...) những mầm xanh.
    Ai đã qua vùng miền Đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đỏ bao lần.
    Mặt đất lên xanh nhờ người nhanh tay bón, cho hạt lúa vàng nặng trĩu những sườn non.
    Con nước trong về miền Đông con nước đổ, sông nước đỏ dào dạt vỗ quanh bờ.
    Ruộng lúa mênh mông từng vui chôn giặc Mỹ.
    Trông từng con người cũng thấy (ơ..... ơ...) những niềm tin. Trong đấu tranh người miền Đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng.
    Mạch đất ung dung cùng người chung sức mới.
    Dang rộng chân trời rạng rỡ những mùa xuân.
    Tổ Quốc ơi ! Ta yêu người mãi mãi.
    Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng mười.
    Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp hơn.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 04/04/2003
  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tình đất đỏ miền Đông, Một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trần Long Ẩn
    Nhạc sĩ Trần Long Ẩn sinh ngày 29/09/1943, quê ở Bình Định, ông còn có bút danh khác là Đoàn Công Nhân.

    Trần Long Ẩn tốt nghiệp ĐH văn khoa Sài Gòn. Trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên "hát cho dân tôi nghe", ông nổi lên như là một nhạc sĩ của phong trào với bài "Người mẹ Bàn cờ" (Thơ Nguyễn Kim Ngân) và một số ca khúc khác. Sau đó ông được ra Bắc và tu nghiệp sáng tác tại Nhạc viện Hà nội.
    Sau khi đát nước thống nhất, ông về công tác tại TP HCM. Nhiều tác phẩm của ông trong 20 năm đã được giới thiệumột cách có hiệu quả như : "Tinh đất đỏ miền Đông", "Đi qua vùng cỏ non", "Tiếng hát từ mặt trời và ánh lửa ", "một rừng cây, một đời người", "Đàn sáo Hậu Giang", "Đêm thành phố đầy sao"......
    Ca khúc Trần Long Ẩn có sắc màu riêng, vừa có tình, vừa phảng phất tính triết học, ông đã tự giới thiệu thành công những ca khúc của riêng ông trên sân khâu của sinh viên và cho các thính giả trẻ
    TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG
    Trần Long Ẩn​
    Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ, cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn.
    Cả nước quê hương rạo rực thơm đất mới.
    Đang chờ sức người vun xới (ơ...... ơ...) những mầm xanh.
    Ai đã qua vùng miền Đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đỏ bao lần.
    Mặt đất lên xanh nhờ người nhanh tay bón, cho hạt lúa vàng nặng trĩu những sườn non.
    Con nước trong về miền Đông con nước đổ, sông nước đỏ dào dạt vỗ quanh bờ.
    Ruộng lúa mênh mông từng vui chôn giặc Mỹ.
    Trông từng con người cũng thấy (ơ..... ơ...) những niềm tin. Trong đấu tranh người miền Đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng.
    Mạch đất ung dung cùng người chung sức mới.
    Dang rộng chân trời rạng rỡ những mùa xuân.
    Tổ Quốc ơi ! Ta yêu người mãi mãi.
    Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng mười.
    Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp hơn.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 04/04/2003
  10. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bài "Tiến Đàn Bầu" mà bac truongdu post lên là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, đây cũng là tác phẩm tiêu biểu của ông
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....

Chia sẻ trang này