1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bài "Tiến Đàn Bầu" mà bac truongdu post lên là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, đây cũng là tác phẩm tiêu biểu của ông
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng (Phạm Minh Tuấn)
    Hẫy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội.
    Hãy sống như đời núi, vươn đến những tầm cao.
    Hãy sống như biển trào, như biển trào, để thấy bờ bến rộng.
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời bao dung.
    Và sao không là gió là mây, để thấy trời bao la.
    Và sao không là phù sa, dâng mỡ màu cho hoa.
    Và sao không là bài ca, cho tình yêu đôi lứa.
    Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.
    Và sao không là bão, là giông là ánh lửa đêm đông.
    Và sao không là hạt giống, trên đất mẹ bao dung.
    Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc.
    Sao không là mặt rời gieo hạt nắng vô tư.

    truongdu
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng (Phạm Minh Tuấn)
    Hẫy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội.
    Hãy sống như đời núi, vươn đến những tầm cao.
    Hãy sống như biển trào, như biển trào, để thấy bờ bến rộng.
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời bao dung.
    Và sao không là gió là mây, để thấy trời bao la.
    Và sao không là phù sa, dâng mỡ màu cho hoa.
    Và sao không là bài ca, cho tình yêu đôi lứa.
    Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.
    Và sao không là bão, là giông là ánh lửa đêm đông.
    Và sao không là hạt giống, trên đất mẹ bao dung.
    Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc.
    Sao không là mặt rời gieo hạt nắng vô tư.

    truongdu
  4. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhiều người nói rằng nghiện nhạc đỏ, đó không hẳn vì thích hay say mê nó, đơn giản là "Are you stylish?" thôi, cố tỏ ra cho mình cũng thuộc diện học thức, sành điệu như ai. Thử hỏi kỹ hơn về giai điệu, lời ca hoặc hoàn cảnh của những bài hát đó xem, chưa chắc tất cả các fans nhạc đỏ như chúng ta đã biết được tạm gọi là đủ - không dám nói là biết hết. Và nếu thứ mốt này mà không được củng cố thì ... mốt mà, bao giờ chả có ngày lạc hậu, lỗi mốt ... người ta lại vứt nó đi nhanh chóng. Và lại có người than thở, sao tầng lớp thanh niên bây giờ ... chán thật! Một vòng tròn luẩn quẩn và thật buồn, phải không các bác?
  5. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhiều người nói rằng nghiện nhạc đỏ, đó không hẳn vì thích hay say mê nó, đơn giản là "Are you stylish?" thôi, cố tỏ ra cho mình cũng thuộc diện học thức, sành điệu như ai. Thử hỏi kỹ hơn về giai điệu, lời ca hoặc hoàn cảnh của những bài hát đó xem, chưa chắc tất cả các fans nhạc đỏ như chúng ta đã biết được tạm gọi là đủ - không dám nói là biết hết. Và nếu thứ mốt này mà không được củng cố thì ... mốt mà, bao giờ chả có ngày lạc hậu, lỗi mốt ... người ta lại vứt nó đi nhanh chóng. Và lại có người than thở, sao tầng lớp thanh niên bây giờ ... chán thật! Một vòng tròn luẩn quẩn và thật buồn, phải không các bác?
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rằng gallivant nói cũng có cái đúng của nó nhưng có lẽ là hơi nặng nề một chút, mình hỏi bạn một câu nha thế nào là thưởng thức âm nhạc và thưởng thức như thế nào là sành diệu và hợp mốt, tôi phải nói với bạn rằng nhạc đỏ không phải là mốt hiện nay, nó là một thú âm nhạc khác xa với các thể loại nhạc khác, nghe nhạc đỏ tức là chúng ta đang quay về quá khứ hào hùng của dân tộc, bên cạnh đó các ca khúc đó cũng có những nét trữ tinh sâu lắng, tuy nhiên có một điều là do số lượng nhạc đỏ của ta la quá nhiều thế nên khong phai ai cũng có thể nhớ hết tất cả các bài và nhiều người cũng không thể nhớ bài nào của nhạc sĩ nào, cái dó là sự thất nhưng phải nói là trong giai đoạn hiện nay rất nhiều bạn trẻ đã quay lai với nhạc đỏ họ hát nó thưởng thức nó với một tâm trạng rất thanh niên, họ cũng đã hoà đồng vào từng lời ca điệu nhạc. ĐFó là thực tế chúng ta cũng cần phải vui mừng mới phải, con một điều mà bạn nói là nhạc dỏ sẽ lỗi mốt ... người ta lại vứt nó đi nhanh chóng. Tôi dám khẳng đinh rằng điều này sẽ không sảy ra nếu như chính chúng ta không quay lưng lại quá khứ.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rằng gallivant nói cũng có cái đúng của nó nhưng có lẽ là hơi nặng nề một chút, mình hỏi bạn một câu nha thế nào là thưởng thức âm nhạc và thưởng thức như thế nào là sành diệu và hợp mốt, tôi phải nói với bạn rằng nhạc đỏ không phải là mốt hiện nay, nó là một thú âm nhạc khác xa với các thể loại nhạc khác, nghe nhạc đỏ tức là chúng ta đang quay về quá khứ hào hùng của dân tộc, bên cạnh đó các ca khúc đó cũng có những nét trữ tinh sâu lắng, tuy nhiên có một điều là do số lượng nhạc đỏ của ta la quá nhiều thế nên khong phai ai cũng có thể nhớ hết tất cả các bài và nhiều người cũng không thể nhớ bài nào của nhạc sĩ nào, cái dó là sự thất nhưng phải nói là trong giai đoạn hiện nay rất nhiều bạn trẻ đã quay lai với nhạc đỏ họ hát nó thưởng thức nó với một tâm trạng rất thanh niên, họ cũng đã hoà đồng vào từng lời ca điệu nhạc. ĐFó là thực tế chúng ta cũng cần phải vui mừng mới phải, con một điều mà bạn nói là nhạc dỏ sẽ lỗi mốt ... người ta lại vứt nó đi nhanh chóng. Tôi dám khẳng đinh rằng điều này sẽ không sảy ra nếu như chính chúng ta không quay lưng lại quá khứ.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Xin nhiệt liệt đồng ý với bác mun tulíp, riêng em cũng nghiện nhạc đỏ từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ đưa ra được những lời văn bay bổng vèo vèo như bác í, em dốt văn vô cùng. Các bác đọc mấy cái thư của em cũng thấy đó. Bởi vậy em chưa được ai vote cho nhát cả
    Hơ hơ các bác viết hay wé
    Madking "Văn Cao"
    Được sửa chữa bởi - madking vào 24/01/2002 11:17
  9. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Xin nhiệt liệt đồng ý với bác mun tulíp, riêng em cũng nghiện nhạc đỏ từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ đưa ra được những lời văn bay bổng vèo vèo như bác í, em dốt văn vô cùng. Các bác đọc mấy cái thư của em cũng thấy đó. Bởi vậy em chưa được ai vote cho nhát cả
    Hơ hơ các bác viết hay wé
    Madking "Văn Cao"
    Được sửa chữa bởi - madking vào 24/01/2002 11:17
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, gallivant thế cái bọn mà người ta gọi là nghiện thuốc lá, nghiện ma tuý, chắc bọn đó phải rành xuất sứ, cũng như công dụng hoặc là lịch sử phát triển của các món đó lắm nhẩy.
    Ở đây là nghiện, dùng nhiều thành ra không bỏ được, còn nghiện do đua đòi hay do nguyên nhân gì đi nữa thì cũng không bỏ được, đơn giản tôi là Maria.

    truongdu

Chia sẻ trang này