1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, gallivant thế cái bọn mà người ta gọi là nghiện thuốc lá, nghiện ma tuý, chắc bọn đó phải rành xuất sứ, cũng như công dụng hoặc là lịch sử phát triển của các món đó lắm nhẩy.
    Ở đây là nghiện, dùng nhiều thành ra không bỏ được, còn nghiện do đua đòi hay do nguyên nhân gì đi nữa thì cũng không bỏ được, đơn giản tôi là Maria.

    truongdu
  2. ph_an

    ph_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhạc cách mạng - hay nhạc đỏ, có thể làm người ta "nghiện" được ấy chứ. Hào hùng lắm. Yêu đời và vững tin vào cuộc đời, vào tương lai. Đồng thời cũng tình cảm lắm.
    ...Mỗi bước ta đi vùi thây quân giặc cướp nước... Đồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên, đứng lên ta nguyền giết loài lang sói... Mẹ đã đứng lên đem hờn căm biến thành vũ khí... Đường hành quân qua núi cao vực sâu, tôi đi hờn căm sôi trong máu... Nghe những ca khúc đó, ai chẳng thấy nhiệt huyết bừng lên. Hoặc ...giặc muốn em tan trong địa ngục, yêu anh em vươn trên đọa đày...chim chuyền nhánh ớt mừng anh, em ngồi thêu áo cho anh. Áo em thêu bông sen nở thắm, Mai anh về anh ngắm bông sen... Tình cảm và yêu đời biết mấy. Rồi... đàn chim ơi cùng ta cất cánh kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu... Một niềm tin mãnh liệt vào tương lai, vào sự nghiệp mà mỗi người đang dấn thân và cống hiến toàn bộ cuộc đời vào. Những ca khúc đó một phần cũng đã tạo nên chiến thắng.
  3. ph_an

    ph_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhạc cách mạng - hay nhạc đỏ, có thể làm người ta "nghiện" được ấy chứ. Hào hùng lắm. Yêu đời và vững tin vào cuộc đời, vào tương lai. Đồng thời cũng tình cảm lắm.
    ...Mỗi bước ta đi vùi thây quân giặc cướp nước... Đồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên, đứng lên ta nguyền giết loài lang sói... Mẹ đã đứng lên đem hờn căm biến thành vũ khí... Đường hành quân qua núi cao vực sâu, tôi đi hờn căm sôi trong máu... Nghe những ca khúc đó, ai chẳng thấy nhiệt huyết bừng lên. Hoặc ...giặc muốn em tan trong địa ngục, yêu anh em vươn trên đọa đày...chim chuyền nhánh ớt mừng anh, em ngồi thêu áo cho anh. Áo em thêu bông sen nở thắm, Mai anh về anh ngắm bông sen... Tình cảm và yêu đời biết mấy. Rồi... đàn chim ơi cùng ta cất cánh kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu... Một niềm tin mãnh liệt vào tương lai, vào sự nghiệp mà mỗi người đang dấn thân và cống hiến toàn bộ cuộc đời vào. Những ca khúc đó một phần cũng đã tạo nên chiến thắng.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ban be cu bao toi may la mot con ham ,ai lai di thich cai am nhac cu rich the nghe dau het ca dau bay gio nguoi ta chi nghe nhac tre thoi.Nhung toi bo ngoai tay tat ca boi vi toi thay nhac tre bay gio that la chan ngat ,nhat nheo va khogn co am dieu gi ca.Co the vua nghe thi thay cung duoc vi no de hat hay don gian la mot thu am nhac hang hoa ,nhung se chan ngay tuc thi neu nghe den vai lan.
    Nhung o nhac do thi khac,hau nhu tat ca cac bai hat deu ra doi o mot hoan canh nao do va no thuong gan lien voi nhung ky niem cua nhung nguoi nhac sy,cac bai da so deu mang am huong vang vong vao long nguoi ta co the nghe di nghe lai ma khong thay chan .
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ban be cu bao toi may la mot con ham ,ai lai di thich cai am nhac cu rich the nghe dau het ca dau bay gio nguoi ta chi nghe nhac tre thoi.Nhung toi bo ngoai tay tat ca boi vi toi thay nhac tre bay gio that la chan ngat ,nhat nheo va khogn co am dieu gi ca.Co the vua nghe thi thay cung duoc vi no de hat hay don gian la mot thu am nhac hang hoa ,nhung se chan ngay tuc thi neu nghe den vai lan.
    Nhung o nhac do thi khac,hau nhu tat ca cac bai hat deu ra doi o mot hoan canh nao do va no thuong gan lien voi nhung ky niem cua nhung nguoi nhac sy,cac bai da so deu mang am huong vang vong vao long nguoi ta co the nghe di nghe lai ma khong thay chan .
  6. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lâu không ghé thăm cái topic này thấy các bác quan tâm dù là phê bình ý kiến của em, em cũng thấy vinh hạnh lắm rồi. Dưng mà hình như các bác đều không đọc kỹ bài em viết. Em không nói yêu nhạc đỏ là xấu, rất tốt nữa là khác. Nhưng cũng nên phân biệt giữa yêu thực sự và yêu theo mốt, bởi vì, các bác có cố cãi đi chăng nữa, thì vẫn có khá nhiều người nghe nhạc đỏ chỉ vì mốt đấy - một thứ mốt có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng đúng là nó tồn tại, tồn tại trong giới trẻ khi người ta bắt đầu nghe thấy người khác chê nhạc sến hiện nay, khen nhạc đỏ ngày xưa nhưng không biết nhạc đỏ hay chỗ nào.
    Thế nên em cũng có viết là có yêu, có nghiện thì cũng nên tìm hiểu nó kỹ hơn chút, không chỉ cứ nghe 1 bài, nói một câu yêu là được. Thế thì chỉ có thể gọi là thích nghe 1 vài bài, chưa gọi là nghiện nhạc đỏ được. Vả lại em cũng đâu có bắt mọi người hiểu hết, biết hết đâu, chỉ một chút tạm gọi là đủ thôi mà.
    Đoạn em nói về mốt và lỗi mốt cũng là để chỉ ra một cái vòng rất dễ gặp đối với những người nghe nhạc đỏ theo mốt và quan trọng hơn (cũng đáng tiếc hơn) với người yêu nhạc đỏ mà không "củng cố" nó nhiều hơn nữa ngoài việc hô khẩu hiệu rằng tớ yêu nhạc đỏ.
    Bác truongdu viết gì đó về nghiện, em không hiểu lắm nên không dám ý kiến. Mong bác đọc kỹ hơn, viết cũng kỹ hơn.
    Happiness is not a destination. It is a method of life.​
  7. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lâu không ghé thăm cái topic này thấy các bác quan tâm dù là phê bình ý kiến của em, em cũng thấy vinh hạnh lắm rồi. Dưng mà hình như các bác đều không đọc kỹ bài em viết. Em không nói yêu nhạc đỏ là xấu, rất tốt nữa là khác. Nhưng cũng nên phân biệt giữa yêu thực sự và yêu theo mốt, bởi vì, các bác có cố cãi đi chăng nữa, thì vẫn có khá nhiều người nghe nhạc đỏ chỉ vì mốt đấy - một thứ mốt có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng đúng là nó tồn tại, tồn tại trong giới trẻ khi người ta bắt đầu nghe thấy người khác chê nhạc sến hiện nay, khen nhạc đỏ ngày xưa nhưng không biết nhạc đỏ hay chỗ nào.
    Thế nên em cũng có viết là có yêu, có nghiện thì cũng nên tìm hiểu nó kỹ hơn chút, không chỉ cứ nghe 1 bài, nói một câu yêu là được. Thế thì chỉ có thể gọi là thích nghe 1 vài bài, chưa gọi là nghiện nhạc đỏ được. Vả lại em cũng đâu có bắt mọi người hiểu hết, biết hết đâu, chỉ một chút tạm gọi là đủ thôi mà.
    Đoạn em nói về mốt và lỗi mốt cũng là để chỉ ra một cái vòng rất dễ gặp đối với những người nghe nhạc đỏ theo mốt và quan trọng hơn (cũng đáng tiếc hơn) với người yêu nhạc đỏ mà không "củng cố" nó nhiều hơn nữa ngoài việc hô khẩu hiệu rằng tớ yêu nhạc đỏ.
    Bác truongdu viết gì đó về nghiện, em không hiểu lắm nên không dám ý kiến. Mong bác đọc kỹ hơn, viết cũng kỹ hơn.
    Happiness is not a destination. It is a method of life.​
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác gallivant nói nghe cũng hay, nhưng theo bác thế nào là tìm hiểu kĩ? Chẳng lẽ bài nào cũng phải biết tác giả là ai, sáng tác thời điểm nào, ca từ hay ở chỗ nào, luyến láy ra làm sao? Thế thì còn nói gì đến chuyện nghe nhạc nữa. Cái vấn đề ở nhạc đỏ trước hết là giai điệu. Cái đó mới nghe là đã thấy mê rồi. Như em đây chẳng hạn, thích nghe nhạc Pháp, nghe thì hiểu từng câu đấy, nhưng rốt cục có nhiều bài cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ vì thấy nó hay mà thôi. Cái đó có bị gọi là chạy theo "mốt" kô bác? Với lại với lớp trẻ bây giờ, nếu nghe nhạc đỏ thì hình như kô phải là mốt, mà là bị hâm!! Mốt của các bạn là LT, ĐT, PT, QL, CL, .... Còn thế nào là "củng cố" hở bác nếu như các bạn đó kô nghe? Còn về cái chuyện mà nghe 1 vài bài rồi nói "em yêu nhạc đỏ" thì hình như bác hơi bi quan quá đấy.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác gallivant nói nghe cũng hay, nhưng theo bác thế nào là tìm hiểu kĩ? Chẳng lẽ bài nào cũng phải biết tác giả là ai, sáng tác thời điểm nào, ca từ hay ở chỗ nào, luyến láy ra làm sao? Thế thì còn nói gì đến chuyện nghe nhạc nữa. Cái vấn đề ở nhạc đỏ trước hết là giai điệu. Cái đó mới nghe là đã thấy mê rồi. Như em đây chẳng hạn, thích nghe nhạc Pháp, nghe thì hiểu từng câu đấy, nhưng rốt cục có nhiều bài cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ vì thấy nó hay mà thôi. Cái đó có bị gọi là chạy theo "mốt" kô bác? Với lại với lớp trẻ bây giờ, nếu nghe nhạc đỏ thì hình như kô phải là mốt, mà là bị hâm!! Mốt của các bạn là LT, ĐT, PT, QL, CL, .... Còn thế nào là "củng cố" hở bác nếu như các bạn đó kô nghe? Còn về cái chuyện mà nghe 1 vài bài rồi nói "em yêu nhạc đỏ" thì hình như bác hơi bi quan quá đấy.
  10. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hi!
    To mac du thich nghe rock va choi rock nhung ma phai cong nhan rang nhac do va nhac tien chien hay qua.Hay khong ta noi!
    Moi lan nghe "tinh ca""Dat nuoc","La do".....la khap nguoi tui noi ca gai oc len vi qua ...phe!!Nhac nhap vao nguoi nhu bi ma nhap vay!!!
    Cac nhac si bay gio ,nhat la cac nhac si tre viet theo thoi trang ,kinh nghiem thieu+von song thieu+thi hieu de dai cua nguoi nghe+ca si karaoke = ca khuc mi an lien,an den goi thu hai la nuot khong vao nua!!!
    Barrygibson

Chia sẻ trang này