1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hi!
    To mac du thich nghe rock va choi rock nhung ma phai cong nhan rang nhac do va nhac tien chien hay qua.Hay khong ta noi!
    Moi lan nghe "tinh ca""Dat nuoc","La do".....la khap nguoi tui noi ca gai oc len vi qua ...phe!!Nhac nhap vao nguoi nhu bi ma nhap vay!!!
    Cac nhac si bay gio ,nhat la cac nhac si tre viet theo thoi trang ,kinh nghiem thieu+von song thieu+thi hieu de dai cua nguoi nghe+ca si karaoke = ca khuc mi an lien,an den goi thu hai la nuot khong vao nua!!!
    Barrygibson
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Khi tiếng súng tiến công đầu tiên của chiến dịch HCM giải phóng Sài Gòn bắt đầu nổ vang cũng là lúc Hoàng Hà đặt bút sáng tác bài " Đất nước trọn niềm vui". Ông tâm sự:"Ngay đêm 26/4/75 ấy, khi mà nhưng tin vui chiến thắng từ tiền tuyến truyền về cảm nhận được niềm vui thắng trận mà tưởng tương ra ngay thông nhất của tổ quốc tôi viết và hoàn thành bài hát này. Hầu như tất cả các tinh lực, tất cả những trăn trở bức xúc nhất của tôi cuối cùng đã dồn vào bài hát. Điều kỳ lạ là dòng nhạc, dòng lời cứ thế tuôn chảy. Tôi tưởng tượng như mình đang đi trên các nẻo đường phố Sài Gòn cùng các đoàn quân Giải phóng tiến vào, đồng bào tràn xuống đường, rừng cờ, rừng người cuồn cuộn như thác đổ, một sức mạnh vô địch của sự trổi dậy tổng lực trong cuộc quyết chiến cuối cùng không có gì có thể cản được". Và "Đất nước trọn niềm vui" của nhạc sĩ Hoàng Hà là một trong nhứng tiếng kèn chiến thắng của một đoàn quân anh dũng kiên cường mang trong mình một tinh thần yêu nước không có gì ngăn cản nổi, tất cả đều mong một ngày chiến thắng, và điều đó đã trở thành hiện thực vào 11 gời 30 phút ngày 30/04/1975 khi lá cờ đỏ sao vàng tung bày trên nóc phủ tổng thống nguỵ.
    ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI
    Hoàng Hà​
    Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!
    Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây.
    Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng.
    Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông!
    Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân.
    Thành Đồng ơi! Sắt son đã vang khải hoàn.
    Ôi! hạnh phúc vô biên! Hát nữa đi em, những lời yêu thương.
    Hò ơ...ớ hò...ớ hò...ớ hò....
    Hội toàn thắng náo nức đất nước,
    Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang, ta muốn reo vang, hát ca muôn đời VN, Tổ quốc anh hùng!
    Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường giành một ngày toàn thắng. Đẹp quá!
    Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh,
    Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường!
    Đêm hoa đăng, những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi
    Tổ Quốc muôn đời, trọn vẹn cả non sông thống nhất
    Rạng rỡ Việt Nam.
    Tulipsblack
    [marquee]Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....</font id=si
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 04/04/2003
  3. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Khi tiếng súng tiến công đầu tiên của chiến dịch HCM giải phóng Sài Gòn bắt đầu nổ vang cũng là lúc Hoàng Hà đặt bút sáng tác bài " Đất nước trọn niềm vui". Ông tâm sự:"Ngay đêm 26/4/75 ấy, khi mà nhưng tin vui chiến thắng từ tiền tuyến truyền về cảm nhận được niềm vui thắng trận mà tưởng tương ra ngay thông nhất của tổ quốc tôi viết và hoàn thành bài hát này. Hầu như tất cả các tinh lực, tất cả những trăn trở bức xúc nhất của tôi cuối cùng đã dồn vào bài hát. Điều kỳ lạ là dòng nhạc, dòng lời cứ thế tuôn chảy. Tôi tưởng tượng như mình đang đi trên các nẻo đường phố Sài Gòn cùng các đoàn quân Giải phóng tiến vào, đồng bào tràn xuống đường, rừng cờ, rừng người cuồn cuộn như thác đổ, một sức mạnh vô địch của sự trổi dậy tổng lực trong cuộc quyết chiến cuối cùng không có gì có thể cản được". Và "Đất nước trọn niềm vui" của nhạc sĩ Hoàng Hà là một trong nhứng tiếng kèn chiến thắng của một đoàn quân anh dũng kiên cường mang trong mình một tinh thần yêu nước không có gì ngăn cản nổi, tất cả đều mong một ngày chiến thắng, và điều đó đã trở thành hiện thực vào 11 gời 30 phút ngày 30/04/1975 khi lá cờ đỏ sao vàng tung bày trên nóc phủ tổng thống nguỵ.
    ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI
    Hoàng Hà​
    Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!
    Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây.
    Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng.
    Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông!
    Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân.
    Thành Đồng ơi! Sắt son đã vang khải hoàn.
    Ôi! hạnh phúc vô biên! Hát nữa đi em, những lời yêu thương.
    Hò ơ...ớ hò...ớ hò...ớ hò....
    Hội toàn thắng náo nức đất nước,
    Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang, ta muốn reo vang, hát ca muôn đời VN, Tổ quốc anh hùng!
    Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường giành một ngày toàn thắng. Đẹp quá!
    Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh,
    Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường!
    Đêm hoa đăng, những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi
    Tổ Quốc muôn đời, trọn vẹn cả non sông thống nhất
    Rạng rỡ Việt Nam.
    Tulipsblack
    [marquee]Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....</font id=si
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 04/04/2003
  4. duyle

    duyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    duyle là con nghiện nhạc đỏ đây
    Duy dang
  5. duyle

    duyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    duyle là con nghiện nhạc đỏ đây
    Duy dang
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    gửi gallivant mình đã đọc bải trả lời của bạn, thực ra mình là người nghe nhạc đỏ không phải là ít (không dám nói là nhiều) nhứng thú thực với bạn mình đọc bài của bạn minh thấy có mấy điều sau cần sự giải đáp của chính cá nhân bạn. Nhưng mình thấy hình như bạn nhìn hơi lệch rồi đó, thưởng thức nhạc đỏ là mình có thể cảm nhận về quá khứ, nhìn lại một quá khứ hào hùng của một đân tộc anh hùng, đúng có nhiều người họ chỉ thích một bài thôi nhưng bài hát đó đã giúp họ đứng vững trong cuộc sống, biết vươn lên chẳng nhẽ như vậy lại là
    vậy chỉ một chút tạm đủ là bao nhiêu.
    Còn câu này nữa
    Dúng ra bạn nên nói câu này dành cho những người thích nhạc trẻ thì sẽ đúng hơn với giới trẻ hiện nay, vì thực ra chưa có bài hát nhạc trẻ nào lại để lại trong lòng người cả. Mình rất vui vì bạn đã có những nhận xét về cách cảm nhận âm nhạc, hy vọng bạn sẽ có những cảm nhận về nhưng bài hát đi vào lòng người này .
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....</font id=si
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    gửi gallivant mình đã đọc bải trả lời của bạn, thực ra mình là người nghe nhạc đỏ không phải là ít (không dám nói là nhiều) nhứng thú thực với bạn mình đọc bài của bạn minh thấy có mấy điều sau cần sự giải đáp của chính cá nhân bạn. Nhưng mình thấy hình như bạn nhìn hơi lệch rồi đó, thưởng thức nhạc đỏ là mình có thể cảm nhận về quá khứ, nhìn lại một quá khứ hào hùng của một đân tộc anh hùng, đúng có nhiều người họ chỉ thích một bài thôi nhưng bài hát đó đã giúp họ đứng vững trong cuộc sống, biết vươn lên chẳng nhẽ như vậy lại là
    vậy chỉ một chút tạm đủ là bao nhiêu.
    Còn câu này nữa
    Dúng ra bạn nên nói câu này dành cho những người thích nhạc trẻ thì sẽ đúng hơn với giới trẻ hiện nay, vì thực ra chưa có bài hát nhạc trẻ nào lại để lại trong lòng người cả. Mình rất vui vì bạn đã có những nhận xét về cách cảm nhận âm nhạc, hy vọng bạn sẽ có những cảm nhận về nhưng bài hát đi vào lòng người này .
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....</font id=si
  8. hinhphuocthanh

    hinhphuocthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chào nhóm yêu thích nhạc đỏ,
    phải nói là nhạc đỏ rất khó hát, không như nhạc trẻ bây giờ rất dễ. mỗi khi tôi thấy hụt hững hay lười trong việc học tập thì tôi sẽ nghe những bài nhạc đỏ mà tôi ưa thích. tôi đã có lời bài "tình em biển cả" mạn phép được đưa lên diễn đàn. nhân đây các bạn có lời bài "cùng anh tiến quân trên đường dài " tôi không biết có chính xác không, post lên cho tôi . xin cám ơn:
    TÌNH EM BIỂN CẢ
    chưa có bao giờ đẹp như hôm nay.
    non nước mây trời lòng ta mê say.
    sóng nước trùng dương dài theo bờ cát (những cánh buồm rong chạy theo dòng cá)
    những dãy đảo xa nằm nghe biển hát.(những dãy đảo xa đẹp như bài thơ)
    theo những cánh chim bầu trời bao la.
    con sóng "đung đưa thuyền ra khơi xa".(con sóng đi theo thời gian mênh mông)
    vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ
    giếng nước bờ tre đồng thơm rạ lúa.(náo nức lòng trai ngày đi biển xa)
    biển sóng yêu thương màu xanh yêu thương
    đất nước quê ta ***g lộng gió muôn phương
    những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ
    những năm tháng là bản hùng ca biển khơi dũng sĩ
    như ngọn hải đăng sáng chói chiến công
  9. hinhphuocthanh

    hinhphuocthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chào nhóm yêu thích nhạc đỏ,
    phải nói là nhạc đỏ rất khó hát, không như nhạc trẻ bây giờ rất dễ. mỗi khi tôi thấy hụt hững hay lười trong việc học tập thì tôi sẽ nghe những bài nhạc đỏ mà tôi ưa thích. tôi đã có lời bài "tình em biển cả" mạn phép được đưa lên diễn đàn. nhân đây các bạn có lời bài "cùng anh tiến quân trên đường dài " tôi không biết có chính xác không, post lên cho tôi . xin cám ơn:
    TÌNH EM BIỂN CẢ
    chưa có bao giờ đẹp như hôm nay.
    non nước mây trời lòng ta mê say.
    sóng nước trùng dương dài theo bờ cát (những cánh buồm rong chạy theo dòng cá)
    những dãy đảo xa nằm nghe biển hát.(những dãy đảo xa đẹp như bài thơ)
    theo những cánh chim bầu trời bao la.
    con sóng "đung đưa thuyền ra khơi xa".(con sóng đi theo thời gian mênh mông)
    vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ
    giếng nước bờ tre đồng thơm rạ lúa.(náo nức lòng trai ngày đi biển xa)
    biển sóng yêu thương màu xanh yêu thương
    đất nước quê ta ***g lộng gió muôn phương
    những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ
    những năm tháng là bản hùng ca biển khơi dũng sĩ
    như ngọn hải đăng sáng chói chiến công
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Mến chúc topic này ngày càng phát triển.
    Cám ơn các bác về lời những bài hát.
    Oshin

Chia sẻ trang này