1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Mến chúc topic này ngày càng phát triển.
    Cám ơn các bác về lời những bài hát.
    Oshin
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trong nhưng ngày xuân này cả nước lại đón chào ngày thành lập Đảng nhân dịp này mình cũng muôn nhắc đến một ca khúc đã trở thành một bài hát chinhd thức của **********************. Tháng 2/1951, Đại hội lần thứ 2 của Đảng họp tại Tuyên Quang quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam. Để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này, nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác bài hát "Chào mừng **********************". Vừa trang nghiêm, hùng tráng và chân thành, xúc động. Bài hát đã nhanh chóng phổ biến khắp cả nước trong khí thế tiến công địch trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Rồi bát hát đổi thành "Chào mừng **********************" sau khi Đại hội lần thứ 4 của Đảng họp tại Hà Nội tháng 12/1976 đổi tên Đảng thành **********************.

    Chào mừng **********************​
    Nhạc và lời: Đỗ Minh
    Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên
    Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới
    Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh ********************** khối kết đoàn công nông bền vững.
    Đời cần lao thắm tình yêu chói niềm tin
    Vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc
    Nào cầm tay sát vai nhau súng búa liềm trên đường tranh đấu tới hoà bình nhà máy búa liềm rền lúa vàng ngập đồng ********************** vì nhân dân tiền phong đấu tranh.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 06/02/2002 17:29
  3. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trong nhưng ngày xuân này cả nước lại đón chào ngày thành lập Đảng nhân dịp này mình cũng muôn nhắc đến một ca khúc đã trở thành một bài hát chinhd thức của **********************. Tháng 2/1951, Đại hội lần thứ 2 của Đảng họp tại Tuyên Quang quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam. Để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này, nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác bài hát "Chào mừng **********************". Vừa trang nghiêm, hùng tráng và chân thành, xúc động. Bài hát đã nhanh chóng phổ biến khắp cả nước trong khí thế tiến công địch trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Rồi bát hát đổi thành "Chào mừng **********************" sau khi Đại hội lần thứ 4 của Đảng họp tại Hà Nội tháng 12/1976 đổi tên Đảng thành **********************.

    Chào mừng **********************​
    Nhạc và lời: Đỗ Minh
    Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên
    Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới
    Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh ********************** khối kết đoàn công nông bền vững.
    Đời cần lao thắm tình yêu chói niềm tin
    Vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc
    Nào cầm tay sát vai nhau súng búa liềm trên đường tranh đấu tới hoà bình nhà máy búa liềm rền lúa vàng ngập đồng ********************** vì nhân dân tiền phong đấu tranh.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 06/02/2002 17:29
  4. vn12a12

    vn12a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  5. vn12a12

    vn12a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  6. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lại cảm ơn các bác tiếp tục tranh luận với em về chủ đề này. Em lại tiếp tục tí nữa cho nhà cửa thêm vui vẻ, các bác nhỉ.
    Mấy bác hỏi em là thế nào gọi là nghiện nhạc đỏ, ở mức độ nào thì gọi là đủ. Thú thật các bác hỏi em hơi bị khó, bác thử sang bên Rock Club toàn những người nghiện Rock để hỏi câu này xem, 10 người thì có lẽ 9 người ý kiến khác nhau rùi. Với em, em chẳng dám xưng là nghiện nhạc đỏ vì em thỉnh thoảng nghe cũng chỉ để giải trí với cả nhớ lại quá khứ hào hùng của dân tộc ta thui ạ. Dưng mà em đôi lúc nghe một bài hay em lại phải lục thêm xem có bài nào khác cùng kiểu (phong cách, tác giả) này không, chúng nó khác nhau hoặc là hay, dở hơn nhau thế nào. Thỉnh thoảng dở hơi thì em lại phải ngó qua xem người ta sáng tác nó lúc nào nữa. Chẳng hạn như bài "Mùa xuân đầu tiên" của Văn Cao sáng tác vào năm 76 (hay cuối năm 75) gì đó, hình như nó cũng là bài cuối cùng của ông. Tuy nhiên bài hát này chìm nghỉm khi ra đời vì lúc đó người ta không thích nghe những kiểu nhạc như vậy (Waltz, rùi lại yêu đương lả lướt), cứ phải hành khúc hào hùng, hoành tráng cơ. Mãi sau này, tới những năm cuối đời của cụ thì bài hát này mới được phổ biến.
    Dạ đấy là em nói đôi chút về nhạc đỏ, em cũng yêu nó lắm đấy. Nhưng bác nào cứ chê nhạc trẻ hoài cũng không ổn. Kể ra thì số lượng bài sến cũng nhiều, nhưng nhạc đỏ các bác ngày xưa, những bài sến hoặc hô khẩu hiệu quá thì nó đã trôi vào quên lãng rùi, làm sao các bác biết được. Còn bi giờ người nghe nhạc đỏ chỉ là thừa hưởng lại công lao gạn đục khơi trong của bao nhiêu người đi trước thôi. Vì vậy không nên thần thánh hoá nhạc đỏ quá, các bác à. Đấy là chưa tính về âm nhạc thuần tuý, dưng khoản này em kém nên để dành các cao thủ nhạc viện ra bình xem nó đỉnh hơn bi giờ chỗ nào, so với thế giới thì ra sao.
    Ừ, các bác bẩu nhạc đỏ có khí thế, lời ca thì trong trẻo, cao quí. Nhưng con người thực đâu có vậy, thỉnh thoảng người ta mới đến với nhạc đỏ cũng để mình dường như "trong sạch" hơn, "cao quí" hơn. Còn bi giờ chiến tranh không có, khí thế cách mạng hừng hực cũng không, ai cũng có những việc riêng "tầm thường" của mình, cũng yêu cũng thất tình như ai, rồi đủ thứ khác nữa. Mà âm nhạc phản ánh và phục vụ cuộc sống, phải không các bác? Ai mà suốt ngày chỉ nghe nhạc đỏ thì có lẽ cũng là người xa lánh thực tế, hoài cổ rùi. Mà bác nào bẩu nhạc trẻ bi giờ không có bài nào hay thì cũng không đúng nốt, các bác có cần liệt kê ra không ạ? Sự hỗn loạn trong âm nhạc bi giờ đúng là dở nhưng có thể nó là tiền đề cho những thay đổi tích cực hơn, và thực ra thì đã có rồi. Chê nhạc trẻ là tốt nhưng đừng có lúc nào cũng đem nhạc đỏ ra để đối chiếu, mà hãy nhìn về phía trước xem nhạc trẻ nên đi tới đâu và như thế nào. Dù rì thì rì thời gian vẫn không quay ngược lại được và âm nhạc cũng không thể trở lại với thời kỳ nhạc đỏ ngày xưa, các bác nhỉ.
    Do you know where you're going to?​
  7. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lại cảm ơn các bác tiếp tục tranh luận với em về chủ đề này. Em lại tiếp tục tí nữa cho nhà cửa thêm vui vẻ, các bác nhỉ.
    Mấy bác hỏi em là thế nào gọi là nghiện nhạc đỏ, ở mức độ nào thì gọi là đủ. Thú thật các bác hỏi em hơi bị khó, bác thử sang bên Rock Club toàn những người nghiện Rock để hỏi câu này xem, 10 người thì có lẽ 9 người ý kiến khác nhau rùi. Với em, em chẳng dám xưng là nghiện nhạc đỏ vì em thỉnh thoảng nghe cũng chỉ để giải trí với cả nhớ lại quá khứ hào hùng của dân tộc ta thui ạ. Dưng mà em đôi lúc nghe một bài hay em lại phải lục thêm xem có bài nào khác cùng kiểu (phong cách, tác giả) này không, chúng nó khác nhau hoặc là hay, dở hơn nhau thế nào. Thỉnh thoảng dở hơi thì em lại phải ngó qua xem người ta sáng tác nó lúc nào nữa. Chẳng hạn như bài "Mùa xuân đầu tiên" của Văn Cao sáng tác vào năm 76 (hay cuối năm 75) gì đó, hình như nó cũng là bài cuối cùng của ông. Tuy nhiên bài hát này chìm nghỉm khi ra đời vì lúc đó người ta không thích nghe những kiểu nhạc như vậy (Waltz, rùi lại yêu đương lả lướt), cứ phải hành khúc hào hùng, hoành tráng cơ. Mãi sau này, tới những năm cuối đời của cụ thì bài hát này mới được phổ biến.
    Dạ đấy là em nói đôi chút về nhạc đỏ, em cũng yêu nó lắm đấy. Nhưng bác nào cứ chê nhạc trẻ hoài cũng không ổn. Kể ra thì số lượng bài sến cũng nhiều, nhưng nhạc đỏ các bác ngày xưa, những bài sến hoặc hô khẩu hiệu quá thì nó đã trôi vào quên lãng rùi, làm sao các bác biết được. Còn bi giờ người nghe nhạc đỏ chỉ là thừa hưởng lại công lao gạn đục khơi trong của bao nhiêu người đi trước thôi. Vì vậy không nên thần thánh hoá nhạc đỏ quá, các bác à. Đấy là chưa tính về âm nhạc thuần tuý, dưng khoản này em kém nên để dành các cao thủ nhạc viện ra bình xem nó đỉnh hơn bi giờ chỗ nào, so với thế giới thì ra sao.
    Ừ, các bác bẩu nhạc đỏ có khí thế, lời ca thì trong trẻo, cao quí. Nhưng con người thực đâu có vậy, thỉnh thoảng người ta mới đến với nhạc đỏ cũng để mình dường như "trong sạch" hơn, "cao quí" hơn. Còn bi giờ chiến tranh không có, khí thế cách mạng hừng hực cũng không, ai cũng có những việc riêng "tầm thường" của mình, cũng yêu cũng thất tình như ai, rồi đủ thứ khác nữa. Mà âm nhạc phản ánh và phục vụ cuộc sống, phải không các bác? Ai mà suốt ngày chỉ nghe nhạc đỏ thì có lẽ cũng là người xa lánh thực tế, hoài cổ rùi. Mà bác nào bẩu nhạc trẻ bi giờ không có bài nào hay thì cũng không đúng nốt, các bác có cần liệt kê ra không ạ? Sự hỗn loạn trong âm nhạc bi giờ đúng là dở nhưng có thể nó là tiền đề cho những thay đổi tích cực hơn, và thực ra thì đã có rồi. Chê nhạc trẻ là tốt nhưng đừng có lúc nào cũng đem nhạc đỏ ra để đối chiếu, mà hãy nhìn về phía trước xem nhạc trẻ nên đi tới đâu và như thế nào. Dù rì thì rì thời gian vẫn không quay ngược lại được và âm nhạc cũng không thể trở lại với thời kỳ nhạc đỏ ngày xưa, các bác nhỉ.
    Do you know where you're going to?​
  8. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nhạc tiền chiến hay nhạc đỏ gì cũng tất tần tật
    Những âm điệu bất hủ
    Những bài hát không bao giờ lỗi thời
    Ôi!!! ƯỚc gì mình sở hữu toàn bộ các bài hát đó nhà!
    Nghe cả ngày
    H.thanh
  9. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nhạc tiền chiến hay nhạc đỏ gì cũng tất tần tật
    Những âm điệu bất hủ
    Những bài hát không bao giờ lỗi thời
    Ôi!!! ƯỚc gì mình sở hữu toàn bộ các bài hát đó nhà!
    Nghe cả ngày
    H.thanh
  10. vn12a12

    vn12a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    có 1 số sai xót nhỏ, tên bài là Vầng Trời Đông, nhưng thời đó được biết nhiều đền với tên Chào Mừng Đảng Lao Động Việt Nam(thời đó làm gì có **********************)sau này khi Đảng đổi tên thành ********************** thì bài hát mới chính thức mang tên Chào Mừng **********************.
    Nhưng mình vote cho bạn 4 sao vì những tư liệu và tấm lòng của bạn đối với nhạc Cách Mạng
    Kẻ Si Tình

Chia sẻ trang này